Originally Posted by
Phoenix HCMC
Qua báo Thanh niên sáng nay, ông Minh giám đốc Cát Tiên Sa thanh minh cho BGK chương trính BNHV và Cặp đôi Hoàn hảo là họ chỉ làm nghề phụ, khán giả đừng chỉ trích họ. Đây là "hậu quả nhãn tiền" của công ty tổ chức sự kiện Cát tiên sa. Anh câu view bằng lòe loẹt bên ngoài thiếu chiều sâu chất lượng thì khán giả "ném đá" và quay lưng thôi. Khán giả bây giờ tiếp cận nhiều chương trình trong và ngoài nước, tiếp cận nhiều thông tin nên họ có thể dễ dàng so sánh, đánh giá và biết "mánh" của anh. Không chất lượng thì họ không coi. Nếu họ không coi thì nhà tài trợ không tài trợ công ty tổ chức sự kiện Cát Tiên sa nữa. Dù là gameshow nhưng đã mang tên cuộc thi thì Giám khảo phải là người có chuyên môn, anh "sử dụng" các ông nhạc sĩ tuy nổi tiếng nhưng không biết gì về DS chấm để câu view thì các ông nhạc sĩ đó cũng bị " vạ lây" thôi.
Ông Minh nói bây giờ kiếm giám khảo khó lắm. Tiêu chí chọn giám khảo của Cát Tiên Sa là gì để mà khó tìm ? Với chương trình thiên về múa như BNHV thì thiếu gì các thầy ballet của trường múa cả HN và Tp.HCM dư sức dạy những thầy Bulgary non trẻ kia chứ đừng nói là chấm. Còn về Dancesport chúng ta có các HLV Việt (Trang), Minh Sơn, Đức (Diễm), Tú (Hương)... của Hà nội, Quý Lâm, Giang Châu (Tp.HCM) dư sức đánh giá các thí sinh. Có lẽ khó tìm GK vì 2 chương trình này của Cát tiên Sa đều coi nhẹ chuyên môn cho cả GK và thí sinh mà tìm GK, thí sinh mà họ nghĩ có nhiều người xem. Thi hát trong Cặp đôi hoàn hảo mà Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư toàn đóng kịch và làm chiêu trò trong khi giọng ca của Kim Thư quá tệ mà vẫn được giải nhì.:((. Với BNHV có lẽ đạo diễn chương trình và Cát Tiên Sa chưa tìm hiểu kỹ môn này. Cũng là gameshow nhưng các nhạc sĩ không có "uy tín" để làm giám khảo của múa và KVTT trong khi họ làm giám khảo thi hát dễ dàng được chấp nhận hơn. Cát Tiên Sa làm kinh doanh các gameshow và đã thất bại qua 2 chương trình này. BNHV khán giả quay lưng; giám khảo, MC và cả thí sinh cũng bị mất uy tín, mất fan (như Đàm Vĩnh Hưng, Minh Quân ... trong CĐHH, Phương Thanh trong BNHV ) là bài học cho nhiều người làm nghề giải trí.
Trên đường đi biển Thuận An (Huế), bác taxi tình cờ hỏi "các bác có coi chương trình BNHV không ? Tại sao cô Phương Thanh đã nổi tiếng và có nhiều bài hát hay, nhiều khán giả rồi mà còn tham gia nhảy nhót cứng còng còng, chẳng đẹp đẽ làm gì? Tự mình đi làm hề cho khán giả chẳng khác chi bán máu, bán danh của mình cho BTC. Chẳng biết các ca sĩ đó có biết là mình bị BTC lợi dụng để bán quảng cáo không? Đúng là mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng...". Có thể bác taxi Huế hơi khắt khe với các thí sinh nổi tiếng, nhưng cũng đáng để BTC suy nghĩ. Ngay cả tầng lớp tưởng là bình dân mà họ cũng muốn thưởng thức các chương trình có tính văn hóa, nghệ thuật và chất lượng. Đừng biện minh đây là chương trình giải trí mà "biến" giám khảo, MC, thí sinh trở thành diễn viên hài nghiệp dư....cười hổng nổi:((