Cầu thủ solado của tuyển Brazil là 1 người nhảy salsa rất tuyệt đấy^^
Printable View
Một ví dụ về chế độ ưu đãi dành cho Nam ở 1 lớp học dance - công khai - thoải mái
http://www.yhanoi.com/forum/showthread.php?t=23028
em là con trai định rủ bạn gái đi tập mà khổ quá nó cứ bảo không thích, có cách nào không các bác em đang thấy hơi mê món này
có bạn nhảy tập thành cặp vẫn tốt hơn chứ ạ :(
e là nam, cũng thích đi học nhảy lắm, mà làm đến 6h30 lận, có thể ra sớm lúc 6h, gần CV Lê Thị Riêng, không biết có chỗ nào học thuận tiện nhỉ.
Đúng thật nam nhìu thú chơi thật.
Chào cả nhà, một topic hay
Theo mình, tình trạng nam thiếu nữ thừa có vài lý do sau:
-Do định kiến về khiêu vũ từ trước
-Do tính chất của môn này, từ kinh nghiệm của bản thân, nếu phải chọn 1 môn, đa số nam sẽ chọn một môn mang tính đối kháng cao hơn, có va chạm, co thắng thua ngay từ đầu, khiêu vũ có thi đấu nhưng ko phải là môn đối kháng trực tiếp và không thể thi đấu từ lúc mới học.
-Cường độ vận động, nếu một người trẻ, khoẻ, muốn tập luyện với cường độ cao thì e rằng khiêu vũ ko đủ đô, ở đây mình nói lúc mới học vì mình cũng chỉ mới đi tập đc khoảng 1 tháng, nếu so cường độ 1 buổi tập ds với 1 buổi tập bóng rổ, 1 người trẻ khoẻ có thể theo được cường độ 1 buổi tập ds nhưng nếu theo 1 buổi tập bóng rổ có thể nằm và nôn luôn.
-Nam giới có nhiều môn để chơi hơn
-Trong giới đàn ông thì khiêu vũ ko có mấy ảnh hưởng ( cái này theo mình khá là quan trọng để bạn bắt đầu chơi 1 môn nào đấy ), trong khi ảnh hưởng của các môn khác là rất lớn, nếu hỏi một người chưa chơi môn nào, liệu có mấy ai có thể kể tên một VDV khiêu vũ, trong khi có thể kể tên hàng loạt các VDV của các môn khác.
Đây là một vài ý kiến của mình, mong các bạn đóng góp, ;).
Các ý kiến khác ncxn đồng ý với bạn, riêng khoảng này thì phải xem lại một chút, cụ thể thế này:
1. Bạn tập cho vui, nếu thế thì bóng rổ hay bất cứ môn nào cũng như nhau, nghĩa rằng chẳng cần đổ mồ hôi!
2. Tập để thành vận động viên thực thụ: chưa biết thằng nào tốn năng lượng hơn đó, ncxn từng biết vđv khiêu vũ phải cày 6 tiếng/ngày để thi đấu và sau mỗi buổi tập chỉ có thể uống nước đường nghỉ ngơi và nằm im như sắp chết!
Và thực tế chứng minh: mỗi hiệp bóng rổ 10 phút, trong khi mỗi bài thi đấu dancesport chỉ khoản 3 đến 4 phút (nếu hơn nữa đảm bảo VĐV xỉu tại chỗ luôn!) hihi
Mình đồng ý với ý kiến của bạn, theo mình nghĩ chưa cần là VĐV mà bạn chỉ cần tập đúng các chuyển động thôi bạn sẽ thấy nó như thế nào ngay và tiếp nữa bạn sẽ cảm nhận thấy toàn bộ thân thể mình đặc biệt là các cơ, môn khiêu vũ là tổng hợp của rất nhiều các môn thể thao và nghệ thuật cộng lại mà. Bạn cứ thử đi xem bạn có đủ kiên trì và sức lực để theo nó như những môn thể thao khác không?:)
Đồng ý với nxcn và Hanoiboy về vận động.
Góp ý thêm phần ảnh hưởng : Mình không phải là đàn ông nên không biết khiêu vũ có ảnh hưởng giới nam bằng các môn thể thao khác không? Nhưng mình thấy Chí Anh cũng được nhiều người biết đến dù họ chẳng tham gia môn thể thao nào. Nhưng mà ít ai muốn ảnh hưởng người cùng giới tính lắm. Quy luật tự nhiên, Nữ thích ngưỡng mộ nam và nam thích ngắm nữ, âm dương tìm/hút nhau chứ. Khiêu vũ có thể mang lại ảnh hưởng người khác giới cao lắm, nhất là Nam. Nếu men có công ăn việc làm ổn định, biết khiêu vũ cơ bản, có khung dáng tốt, và lịch sự là các bạn nữ ngưỡng mộ lắm rồi.
Đối với một số nghề như MC, diễn giải, PR... Biết khiêu vũ có thể giúp diễn đạt ý tưởng của mình thuyết phục hơn, tự nhiên hơn qua body language. Đối với staff làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp khiêu vũ cũng là 1 cách để nâng cao kỹ năng giao tiếp, xây dựng business network. Năm 2007 - 2008 mình đã tổ chức lớp học Dancesport tại nhà, mời thầy về dạy cho managers, specialists các công ty nước ngoài để xây dựng business network, giúp mình có đội ngũ tư vấn cho các dự án mình làm khi cần.
Mình rất nể trọng các HLV nam tâm huyết với nghề, dạy giỏi, và các VĐV nam đam mê, thi đấu hết sức mình. Mình coi họ như các HLV, VĐV của các bộ môn TDTT khác. Mình cũng rất ngưỡng mộ các businessmen làm việc chuyên môn của mình tốt, lại biết khiêu vũ để giao tiếp rộng rãi.
"8" với các bạn 1 chút cho vui \:D/\:D/
Chính xác hơn: một bài thi khiêu vũ thông thường dài 1 phút 30 giây (quy định của WDSF) hoặc 2 phút (quy định của WDC), các nội dung Solo thêm vào ngắn hơn (45"-1'20"), Showdance dài hơn (3'30"-4'30").
Chỉ 1'30" thôi thì năng lượng bỏ ra của một VĐV khiêu vũ cũng tương đương của một VĐV chạy nước rút 100m hoặc bơi cự ly 100m như các chuyên gia y học thể thao tính toán.
Vui rồi đây... :D
Mình mới đi tập, công nhận là khó làm đúng thật ( đúng hơn là chưa làm đúng đc cái gì), nhưng cái khoản tốn calories thì mình vẫn chắc là không bằng chạy nước rút hay bóng rổ đâu...đương nhiên là mình ko tập chuyên nghiệp cái gì cả nên không nói chuyên nghiệp thì môn nào nặng hơn. Mình công nhận những ưu điểm của khiêu vũ... sau này có con trai sẽ cho đi học từ bé, nhưng vẫn phải cho học võ và đi tập bóng rổ trước, :P. Theo mình tốt nhất là nên chơi nhiều môn nếu có điều kiện, mỗi môn bổ sung cho mình một số thứ, có bạn nào thử chạy HIIT chưa, chán và khổ khủng khiếp, nhưng ko phải là không có ích phải không, ;).
PS: Bóng rổ không phải là dễ tập đâu nhé, chơi được nhanh cũng phải 2 đến 3 năm, và cũng phải kiên trì không kém, về độ khó thì mình nghĩ môn nào cũng như nhau thôi, tranh cãi về cái này theo mình là thừa, ở đây đang nói đến các yếu tố làm cho ít nam thôi. Mà hình như khiêu vũ không coi trọng một số những yếu tố rất quan trọng đối với các môn khác: sức mạnh và tốc độ. Hơn nữa không phai là môn đối kháng trực tiếp nên mình nghĩ khiêu vũ không thể hiện được sự lỳ lợm và tinh quái???( Không bị khiêu khích, chơi xấu, tiểu xảo, không va chạm, không đánh nhau...) :D.
- Không biết cái này có làm cho bạn nghĩ lại về quan điểm "khiêu vũ không coi trọng tốc độ và sức mạnh" không:
http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=2664
Khiêu vũ rất coi trọng sức mạnh và tốc độ, nhưng là trong sự kiểm soát và làm chủ hoàn toàn, không phải loại tốc độ "cắm đầu cắm cổ" như chạy nước rút, càng nhanh càng tốt! hay là loại sức mạnh 'tận lực bình sinh" như trong môn cử tạ!
- Nếu khiêu vũ mà lại "thể hiện sự lỳ lợm và tinh quái" kiểu "khiêu khích, chơi xấu, tiểu xảo, ... va chạm, ... đánh nhau..." thì chắc HN tôi bỏ khiêu vũ từ lâu rồi quá! :((
Cùng với thời gian và sự tiến bộ trong luyện tập (khiêu vũ), mình tin bạn sẽ có nhiều thay đổi trong quan niệm về thể thao nói chung và khiêu vũ nói riêng.
Về lớp học, bạn vào đây xem để có nhiều sự lựa chọn cho riêng mình.
nam rất ghét dance vì 1 số ng nghĩ dance sẽ làm con ng ta.... bóng =))
Tối qua mình ghé lớp salon của thày cũ ở q.Bình Tân. Khoảng 25 học viên nữ nhưng nam lại chỉ nhõn ...3 người kể cả thày. Lớp đông mà buồn.
Nhớ hồi xưa mình chạy thẳng từ sân tập ra vũ trường chơi mà không thay giày, mỗi lần dừng đèn đỏ, bà con cứ nhìn chằm chằm vào đôi giầy cao gót trong chân một thằng liền ông .... ngại không chịu được. Chừa rất.
Nữ đông là nữ học viên đông,những người học để vui.....còn kiếm nữ làm pn tập luyện,thi đấu hoặc cao hơn là đi ghép dạy ........đốt đuốc mà tìm
Cảm ơn bác, nhưng bác lại làm khó em rồi, chưa nằm trong "top" mà "lên hình" anh em khác họ ganh tỵ ném đá vỡ đầu ngay, sợ lắm. Bác cứ biết em là người xấu giai nhất ở forum HCMC, dung nhan em như tướng cướp ý nên chắc là không được "bóng", có chị Phượng làm chứng nhé. À, nhờ hotgirl nietban làm chứng chắc cú hơn.
ỐI giời ơi! Thế có Chúa chứng giám, không chờ pác phải nhờ vả, iem đang quyết chí ra tay vụ này đây!
Ai thì iem không biết, riêng iem confirm nha, sure điều này nha:
Pác xucxich69 nhà iem là bóng 100%, nhưng là bóng ...bẩy :)), phong độ nhất trong Hội Forum HCMC đấy (ít nhất là trong thời điểm này, khi chưa có ai đủ...trình để choán ngôi \:D/, thêm 1 điểm đặc biệt nữa là...tướng tá rất artist và nói chuyện rất có duyên =D>, chắc pác này thơi trai trẻ đào hoa lắm đây, cơ mà giờ iem không ở trong bảng trung niên chứ nếu tóc có 2 màu chắc cũng...chết đứ đừ trước vẻ hào hoa của pác quá :)))Câu này phải để mình nói thì đúng hơn! Tìm 1 man có ý đih nghiêm túc, mục đích duy nhất là dancing, có thể tập luyện với mình mấy tiếng đồng hồ/ngày ....chắc tát cạn nước biển mới tìm được cây kim quý quá! :drag:
Pác xucxich69 nhà iem là bóng 100%, nhưng là bóng ...bẩy :)), phong độ nhất trong Hội Forum HCMC đấy (ít nhất là trong thời điểm này, khi chưa có ai đủ...trình để choán ngôi \:D/, thêm 1 điểm đặc biệt nữa là...tướng tá rất artist và nói chuyện rất có duyên =D>, chắc pác này thơi trai trẻ đào hoa lắm đây, cơ mà giờ iem không ở trong bảng trung niên chứ nếu tóc có 2 màu chắc cũng...chết đứ đừ trước vẻ hào hoa của pác quá :)))
Câu này phải để mình nói thì đúng hơn! Tìm 1 man có ý đih nghiêm túc, mục đích duy nhất là dancing, có thể tập luyện với mình mấy tiếng đồng hồ/ngày ....chắc tát cạn nước biển mới tìm được cây kim quý quá! :drag:[/QUOTE]
Tại bạn chưa tìm được pn có ý định thi đấu thôi, nếu họ chung mục tiêu thi đấu với bạn thì tập vài tiếng/ ngày là chuyện bình thường trước mỗi giải.
Dạ - iem nói vậy thôi chứ iem cũng hiểu mà! Mà thật ra, nói chính xác hơn nữa thì phải nói rằng:
Những người chung mục tiêu với mình (female hay male cũng vậy) nhiều lắm, bạt ngàn...nhưng nguoi có duyên (nghĩa là hợp) với mình, mới hiếm! \:D/ - tìm đc sự đồng cảm cả về linh hồn và body!
Xin cảm ơn... Xin cảm ơn. Khiếp thật, mới Bắc du một chuyến về cô em nietban nhà ta đã học thêm được nghề "đánh bóng". Từ lúc được đánh bóng, tớ soi vào gương mà phản chiếu cứ sáng rực cả nhà các bác ạ, sướng quá đi mất. Hôm nào rỗi "bác" đãi "em" một chầu thập cẩm tự chọn nhé.
Bà con cô bác làng nhảy ơi, sắp năm hết tết đến rồi, bác nào cần đánh bóng lư đồng, chân đèn xin cứ liên hệ em nietban, các bác sẽ không hối tiếc đâu.
Tại sao nam thiếu nữ thừa?Có nhiều cách để trả lời Chủ đề này lắm.Nhìn về góc độ kế hoặc hoá gia đình:đa số đẻ mãi mới được đứa con trai?Nhìn về góc độ kinh tế gia đình:rõ ràng người đàn ông phải chịu trách nhiệm nuôi nấng con cái và chăm sóc cha mẹ đẻ của mình,có thể cả cô vợ mình lấy về.Vậy từ người thợ,đến một người lãnh đạo,HỌ sẽ đi tập nhẩy vào lúc nào?Một người chưa tập KV ,sẽ gật gù tán thành câu hỏi của tôi,còn một người đã tập KV rồi sẽ thấy MÌNH giỏi sắp sếp thời gian và giàu sức lực biết bao,đam mê KV biết bao.Cứ trên đà phân tích này tự mỗi người sẽ tiếp tục tìm tiếp ra nhiều nhiều câu trả lời.Vậy giải pháp cho vấn đề này,nên chăng nếuTÔI là chủ một CLB:Hãy free cho tất cả nam giới đến tập KV ở chỗ BẠN (doanh thu của CLB tháng này sẽ tăng đáng kể đấy).HÃY SUY NGHI TRONG KINH DOANH va ĐONG GOP SUC MINH VAO NEN KVTT NUOC NHA
Bạn yên tâm, những người mới bắt đầu kinh doanh hoặc hành nghề họ không kén đâu, có hàng là nhận làm tuốt tuồn tuột, làm kỹ nữa cơ. Bảo đảm bóng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Lúc nhận hàng có "ria" thì lúc trả hàng chẳng còn tí "ria" nào đâu. Thử một lần xem sao.
Nè bạn hiền, sao không hỏi thẳng chủ quán mà lại hỏi cái bác...đẹp rai này làm gì? :))
Tớ nhận hết nhé, nhất là mấy ông...có ria thì chac chắn sẽ có ...chân đèn cho tớ...trổ tài đánh đấm =))Pác mới hiểu iem đc 1 phần thôi à, ria là của quí của man mà, không phải man nào cũng có đc đâu, nên vào tay iem là iem nâng niu hông hà! :))
đem chồng hoặc bạn trai cũng thế thôi..... cũng đâu thể dẫn hết lớp ( nếu ko muốn có chiến tranh)
Bỡi vậy m thấy Nữ có money mới khiêu vũ ngon lành đc
Mình mới đi học được gần 1 tháng, tỉ lệ nam-nữ là 2/40. Trong đó bác kia u65.
Mình thấy hầu hết mọi người ở đây học nhảy thuần túy như để thể dục, mình thì mê môn này thật.
hì, mình cũng mới tập tành, nhưng công nhận lớp mình cũng thiếu nam trầm trọng :D