@ Pheonix HCMC: Chỉ hơi e ngại là bác và các bác chali, xucxich, qteo có " xin được visa" đi tối thứ 7 không thôi.;))
Mình được cấp visa vĩnh viễn...
Printable View
@ Pheonix HCMC: Chỉ hơi e ngại là bác và các bác chali, xucxich, qteo có " xin được visa" đi tối thứ 7 không thôi.;))
Mình được cấp visa vĩnh viễn...
@a Cường: Đi tối thứ 2 hay thứ 4 đi anh :D
@xucxich & @ tcuong TSN: Tối 2,4,6 thực sự em hơi khó khăn đi. Cộng đồng mình fix tối thứ 5 hoặc 7 cho em tham gia với và rủ thêm 2-3 chị ở CLB đi luôn. Các "liền anh" lên lịch trước để còn thông báo nhau nữa. Bác xucxich nhắn Chali vì em không có số mobile của bác ấy. Em nhắn Qteo. Uttuyen07 đi thứ 5,7 tuần tới được không? Em cũng không quen đi ra sàn nhảy nên phải có "lực lượng hậu thuẫn" mới dám đi.:)) Em học tới học lui các figures đồng, bạc của Latin mấy năm rồi mà không đi nhảy em cũng quên lui quên tới phải học mãi không "tốt nghiệp" được.
dạ ,xin một phiếu ủng hộ cho ngày thứ 7 .Hy vọng ,ngày này nhiều bạn đã bắt đầu được nghỉ làm :):):)
@tcuongtsn + Xucxich69 : Vậy mình fix tối thứ 7 này lúc 8h25 nhé? Phoenix HCMC cũng thích đi chiều tối thứ 7 hoặc chiều tối Chủ nhật vì cuối tuần rảnh rỗi cảm giác giống như bánh xe đang chạy bị thắng lại giữa đường ấy. Chắc bữa đầu tiên không nhảy nhót gì nhiều được mà chỉ "8" làm quen với nhau thôi, nhưng mình ráng duy trì nhóm đi chơi chung với nhau hàng tháng cho vui. Bác xucxich 69 nhắn chali nhé vì mọi người ít vào topic này nên không biết "hẹn hò" của chúng ta đâu. Hoặc các bác làm 1 topic "hẹn hò đi chơi của cộng đồng Tp.HCM" để mỗi lần topic "xuất hiện" mọi người biết có "độ" tự động đến địa điểm.
@uttuyen07 & @tslam: các em ráng thu xếp đến gặp nhau cho vui? Chị cũng đâu có biết nhảy nhiều mà các bác kia cũng không phải dân pro khiêu vũ, toàn là người ham vui không hà. Mỗi lần gặp các bác ấy "8" vui lắm.
@Ms Phượng: Thứ 7 này em phải đón ba mẹ rùi nên ko đi với mọi người được. Chúc các anh chị có một buổi tối thật vui.
@tcuongtsn& xucxich69 : xí xí... các bác ơi. Em vừa nghe 1 thông tin rằng buổi tối thứ 7 ở Bến Thành người ta chơi nhạc Disco chứ không phải khiêu vũ cổ điển và rất đông đúc ồn ào liệu quân ta có chịu nổi không? Hay mình chuyển sang tối thứ 5 tuần này cho chắc ăn buổi đầu hẹn hò đi nhé rồi mình kiểm tra thông tin sinh hoạt của Bến Thành rồi tính tiếp nhé? Nếu Ok vẫn hẹn nhau 8h25 vì 8h30 bắt đầu thì phải.
Tôi có nghe mấy bác lão làng hay đi Bến Thành rỉ tai rằng tối thứ sáu ở đó rất đông vi nguòi ta phát vé mời chơi chùa tối thứ bảy, không biết có đúng không? Tối thứ bảy và chúa nhật thì sàn nào cũng đông, phải là dân "nhảy lì" thì hẵng đi vào những buổi này, "còn nhát" thì nên đi vào những buổi tối ngày thường cho nó lành.
Giải trí bằng cách đi khiêu vũ bây giờ là tiết kiệm nhất, vui chơi cả buổi chiều hoặc tối chỉ tốn có vài chục ngàn nên cuối tuần mọi người biết nhiều, biết ít thậm chí không biết khiêu vũ cũng đổ sô vào sàn nhảy mua vui làm gì mà chẳng đông. Ủng hộ bạn TỐI THỨ NĂM.
Nếu thông tin bạn nghe là đúng vậy thi chắc họ mới dùng tối thứ bảy để chơi Discothéque (nhảy Disco với nhạc do các DJ dàn dựng) để thu hút giới trẻ.
:)
Tối thứ 5 em sẽ đến, mỉm cười, im lặng và khiêu vũ đến phút cuối cùng
Vậy là Ok hết tối thứ 5. Bác Xucxich nhắn anh Chali nhé. Tháng sau hội mình sẽ thu xếp đi 1 buổi tối thứ 4 để uttuyen join nữa. Quasimodo biệt tích giang hồ mấy tháng nay rồi. Có ai biết tông tích của "đồng chí" ấy thì kêu về? Boss of Gladiator sắp sanh chắc không đi được dù rất nhiệt tình nhảy. Hương cũng là 1 "tín đồ" trung thành của KVTT đấy.
jui je qua ta
Tui đi nữa!Mọi người âm thầm rủ rê mà ko bt!:))
Ủa mà mấy g vậy?Mọi người đứng ở đâu?
Không phải tối thứ 6 phát vé cho tối thứ 7, mà chính xác là ngoài vé vào cổng hôm thứ 6 đó thì được tặng thêm 1 phiếu nước đặc biệt muốn đi ngày nào cũng được và nước uống giống như vé bình thường. Còn những ngày khác ngoài vé cho hôm đó thì được tặng thêm 1 vé mời vào 1 ngày cố định chỉ với 1 chai nưới suối nhỏ thôi. Vì vậy nên thứ 6 ở đó đông hơn ngày khác,kể cả thứ 7 chủ nhật cũng không đông bằng thứ 6 đâu.
Chương trình ở đó chơi khiêu vũ mỗi ngày 3 ca: sáng chiều và tối, sau khoảng 1 tiếng rưỡi chơi nhạc theo tour sẽ mở nhạc disco khoảng 20' cho mọi người relax.
Lúc trước nhóm em cũng hay đi vào ngày 2,4,6 nhưng giờ tránh ngày t6 vì đông quá khó chơi. Tối thứ 7 không đông lắm đâu,...
Trước giờ em toàn đi một mình chủ yếu để quan sát, cảm nhận nhiều hơn và còn để đề phòng cho bản thân.
Nhưng suy nghĩ lại thì thấy mình cũng nên gia nhập vào một hội nghị bàn tròn nào đó để phát triển bản thân và chung tay đóng góp cho sự phát triển của phong trào.
Sàn nhỏ xíu nên cũng dễ nhận ra nhau thôi. Cứ nhìn ai say mê KV thì chắc là hội viên của Forum này. Ở BT hay có 1 bộ bàn ghế salon nệm êm gần quầy bar là để dành cho khách đi nhóm.
Vừa đi thẩm du sàn Bến Thành về... nói chung được gặp gỡ một số anh chị em member của dancesport HCM cũng rất vui vì trước giờ chỉ gặp gỡ nhau qua những comment trên diễn đàn.
Sàn này theo cảm nhận riêng của mình thì không đạt, sàn gạch granit quá cũ, sứt mẻ nhiều chỗ, chiều ngang hẹp, khi đi waltz chỗ thì quá trơn trợt, chỗ thì rít kịt. Bố trí chỗ ngồi nơi nhô ra nơi thụt vào nên cũng phần nào ảnh hưởng đến sự giao lưu chung. Âm thanh tương đối tốt nhưng tour nhạc chưa ổn, sắp xếp điệu nhạc không theo thứ tự thông thường, giá vé cao hơn vài CLB khác.
Vậy là tối nay bạn đã nhận ra mọi người từ sớm... vậy mà không đến giao lưu cùng anh chị em cứ "lặng lẽ nơi này, mình ta với ta". Đứng, ngồi cách bạn có khỏang 1m vậy mà nếu không có chị Phượng lúc ra về thì chẳng ai biết có bạn. Mạnh dạn lên chứ "phụ nữ VN anh hùng".
Ủng hộ một cuộc gặp gỡ lần thứ hai vào ngày 31 aug ,up topic này lên để các anh chị thống nhất địa điểm .Sàn Hòa Bình buổi tối không đông ,nhưng sàn cũng chơn như bến thành :):):)
@Hội Forum HCMC : nhiều anh chị nói tuần lễ này mưa to quá đi Hoà Bình rủi ro phải lội nước rất cao, chơi không yên tâm sẽ mất vui. Mình bị lội nước 1 lần ở Hoà Bình cách đây gần 2 năm nên nghĩ tới là sợ lắm, tất cả các đường xung quanh Hoà Bình đều ngập và nước chảy xiết, mình vừa 1 tay giữ xe 1 tay giữ Má mình sợ cụ té. May là có 1 anh chàng đẹp trai nước ngoài dắt xe lên lề cho mình. Kỳ này tạm thời vẫn ở Bến Thành nhé vì các chị ở CLB đã nhanh tay đặt 2 bàn rồi? Các anh chị bên này confirm ít nhất 10 người nên tạm thời họ đang giữ số đông
@Chali: Em cũng thích chỗ Hoa hồng sàn gỗ. Bớt mưa Hội mình sẽ đi bên đó nhưng chắc phải đi vào tối thứ 6, hoặc thứ 7 vì ở xa về trễ, 2 ngày này ngủ dậy trễ được vì hôm sau mọi người được nghỉ làm. Em đã tổ chức giao lưu thử ở CLB rồi và thấy rằng mọi người thích ra ngoài chơi có không khí hơn là chơi ở CLB. Có lẽ rủ hội bên CLB Sagadance cùng nhập Hội mình đi chơi hay hơn.
Bà con mình "chuẩn bị tinh thần" là sàn ở Tp.HCM tất cả đều nhỏ nên chưa chắc nhảy được ballroom phải "linh hoạt" chuyển sang salon kịp thời. Mình hơn 4 năm không nhảy Salon, Disco, hôm rồi đi chơi với Hội cũng nhảy salon và Disco tè le hết và thấy vẫn vui như thường.\:D/
Chị Phương ơi 10/9 em có mặt ở SG chị xem thế nào cho em giao lưu ké với nhé, nghe tên các anh chị em trên diễn đàn nhiều rồi mà chưa có dịp gặp mặt ^^
Thời gian vẫn còn 3 ngày nữa ,mình vẫn kịp học thêm về nhảy Salon .Hy vọng ,sàn bến thành hôm đó không đông .Ủng hộ theo ý kiến của số đông :):):)
@CPATuandoan, Duongcam81,tcuongtsn,chali, Gladiator... Tối thứ 4 lúc 20h15 ở sàn Bến Thành các anh chị vào thẳng 2 bàn do chị Hằng và anh Hoài đặt nhé. Chúng ta nên gặp mặt, giới thiệu tên người mới trước khi "quậy" nhé. Các bạn cứ thấy nhóm nào đông, đủ thành phần già trẻ, gái trai và cười nói hớn hở là quân ta đấy.
Xuxich69 và Qteo confirm sẽ đi rồi nhé bác Chali. Em đi du lịch 2,3,4/9 nên không tổ chức gặp mặt 2/9 được. Vaio 10/9 vào SG công tác kết hợp giảng dạy có thể chúng ta lại quậy tiếp ngày đó ở Hoa hồng cho Vaio góp sức.
Gladiator nhớ nhắn Dũng và Quang nhé. Hẹn gặp mọi người sớm.
MÌnh đã nhận được tin nhé, mình đã contact được với chị Phượng và sẽ có mặt nha, mọi người cùng đi cho vui nha cả nhà!