Em hẻm có phải cá đâu mà cắn câu bác ơi!!!
mà nếu em là cá thật thì em hẻm thèm cắn câu đâu mà cắn chết người câu cá ấy chứ. vì em thật sự mún học thui mờ. huhuhuhu.oeoeoeoeoe.oaoaoooa
Printable View
Hì hì, anh tin là cá có thể cắn chết người câu lắm, vì Partner còn có thể bị nhốt vào một chỗ để dùng dần cơ mà! Vì thế nên anh phải đợi trandung đảm bảo sinh mạng thì mới dám nhận đệ tử! :clown:
:(( iem đã không koa pát lờ roài mà pác nấy ai chăm sóc dùm iem!
:-/ ah! kái cô salsa86 hàng khủng đấy pác ạ! iem chỉ sợ pác không dám chăm lun á! =)) pác hãy thử 1 nần mà xiem! rồi cũng có thể bị nhốt lại hầm xí quách á!!!!!! ;))
\:D/ iem ý nà cá ( nhưng nà cá mập)
:( cái ny iem nghĩ pác nên mua bảo hiểm thân thể + nhân thọ trước rùi hãy câu cá lày. ;))
Nữ Hà nội Sn 1987, cao 1m60, cần tìm partner Nam học dance từ cơ bản mình " chưa biết gì, hì" Sẽ có nhiều điều thú vị neu học cùng mình nhá. pm cho mình nha 0984094601. Yahoo: ilovemeocon1987
Anh Tùng nhanh tay kài đang ko có pn ;))
mình tên cường sinh năm 1990. cần tìm bạn nhảy nữ.
yêu cầu của mình:
1) cao 1m6 trở lên ( chấp nhận xê xít 1 2 cm hihihi, 158 cũng dc) đừng lùn quá.
2) đam mê
3) đừng có mập quá là được rồi, vì mình ốm lắm đỡ ko nỗi hihi. chừng 50 trở xuống là đc.
4) có ý định muốn thành sao.
Mình chỉ cần 4 điều đơn giản vậy thôi. bạn nào được như vậy pm cho mình nhé. tuổi tác ko thành vấn đề. Mong hồi âm sớm cho mình. nick mình là hoa_bat_tuuuuuuuuuu
10 chu u . số phone là 01692835824
Xin chào bác trandung ạ!Thui bác ko cần phải đi tìm cái khăn+gói quả muớp cho mệt.Nếu bác không chê thì em xin giới thịu (chắu của cái em xin xin giống avata của em cho bác nhé?)Nguời này chưa từng có pát nớ.Tội gì phải nhờ nguời ta tìm cho pát cũ hay quá hạn.Xem ra cũ cũng không đến lân bác ấy chứ.Nếu bác đồng ý em sẽ cho bác biết (chắu ấy là ai)hê hê.Thấy bác ăn ở hiền lành em mới giới thịu cho bác.Không như bác maskman, bác ấy là iem em chỉ giới thịu em xin xin giống avata thui .hí hí.=))
lâu quá oy` hok vào pix này thấy cũng zui ah nha...thèng e cũng chưa có pat sờ nơ nào đây nè,2 bác HN & M2 giới thiệu e zới.
Hải Phòng có Wuchang với Salsa86 đều là dân thích Latin, đều chưa có Partner, sao không tìm đến nhau cho ngắn đường mà cứ mún lên Hà Lội làm chi cho xa xôi nhỉ?! :D
IEM có thù rai bác hồi nào đâu.Tại bác xin rút lui đấy chớ.Bây giờ hứa giới thịu cho bác DŨNG .Xem ra bác có tiếc cũng muộn rồi.Có gì bác thăm dò ý kiến bác Dũng xem bác ấy có nhường cho không? :))Chưa thấy bác ấy ý kiến ý cò gi.Có lẽ bác ấy rút kinh nghiệm Maskman , phải điều tra kỹ mới trả lời:))không có lại nhận nhầm bà với chắu xin xin thì chít=))Bác yên tâm đi lần này iem cứ để nguyên cái avata cho bác xem nhá.
Hiện đang công tác tại Hà Nội,có đam mê bộ môn khiêu vũ từ rất lâu rồi nhưng cũng mới học.Rất muốn tìm cho mình 1 bạn nhảy hợp ý,không yêu cầu cao,chỉ cần vui tính hài hước và nghiêm túc trong tập luyện là ok.Muốn hiểu rõ hơn về mình thì xin mời ghé thăm website:
www.daykhieuvu.com
Iem là em nhường tất cho bác đấy,chân dài quá hok hợp dáng e mấy.Nhưng chụ yếu em ý có thít hay hok thui...ờ mà hum đó e ý thích nghe bác nói chiện đó...e sẽ tạo cơ hội cho bác xuống HL dài dài..là ok liền ah...:))
Ô thía hả iem iêu,hem bít có hạp hok nhỉ....chả bít khi te,mình đổ trc hay bạn ấy đổ trc nhở...???
Ướt mi đừng làm anh tưởng bở nhá, híc ! :((
Ôi trời đất ơi !!! liệu gà mờ như em đấu với gà trọi như bác trường liệu có ổn không ta??? em biết tự lượng sức mình nên tự tin rút lui trước khi có người lên tiếng
Nhưng mà nếu bác Hanoian hay bac Maskman chịu nhận em làm đệ tử và truyền em xin mấy bí kíp nhà nghề thì em cũng không ngán trường hợp nào cả, gà trọi hay gà trống (thiến) em cung xử lý tuốt.nếu một trong hai bác chịu (hoặc cả hai càng tốt) thì lên tiếng em sẽ mang lễ vật đến làm lễ bái sư lun và ngay !!!!
Xin cám ơn và hậu tạ sau
Đợi mãi cho sư phụ Hanoian lên tiếng trước không lại sợ mang tiếng là tranh dành đệ tử, cơ mờ hình như sư phụ đang cân, đong, đo, đếm quỹ thời gian thì phải, nghe nói đệ tử của sư phụ Hanoian hơi bị nhiều nên lúc nào sư phụ cũng trong tình trạng hớt hải chạy sô.=))
Thoai, bây giờ thế này, đệ tử Sal. cứ khăn gói nắm xôi lên đây, sư phụ nhận tuốt, khi đi nhớ mang theo cái món hôm trước đệ tử pi a là chỉ có mỗi HP mới có nhá!:thumbup:
Minh xin loi, chang biet thanks la gi! Nghe nhac moi roi tim thay chu Thanks bam vao.
THanh that xin loi
Dạ,e lên liền, nhưng em hẻm có khăn gói hay nắm xôi gì đâu ạ, còn lễ vật thì sư phụ cứ yên tâm, một chai nước biển Đồ Sơn, đảm bảo khắp thế giới sẽ không có nước biển đồ sơn thứ hai ngoài HP đâu ạ (trừ khi mai Hồ Gươm hay Hồ Tây đổi tên thành Đồ Sơn - Hà Nội thôi ạ)
Sư phụ hẻm thik vì nghe mọi người bẩu cái gì của Đồ Sơn cũng chẳng hơn đồ nhà, hic hic...Đệ tử nghĩ xem có cái gì làm cho sư phụ háo hức tí đê, bù lại sư phụ sẽ truyền cho một bí kíp, đảm bẩu khi đệ tử xuất chiêu là mấy a đẹp giai như anh Trường, anh Dũng và đặc biệt là sư phụ Hanoian vào rọ hết. há há...=))