http://<a href="http://www.youtube.c...re=related</a>
Printable View
Hii, mình thích bài này quá tặng mọi người thưởng thức nè.
lMình ở Bình Thạnh, sát nách sào huyệt số 8 Phan Đăng Lưu.
Chắc đi xe ra bến xe miền Đông rồi hỏi thêm.
Ở lại tối thứ 7, Lam phải hỏi lại chị bạn rồi mới quyết định được.
Lam có chiêu gì đâu, chỉ nhờ Partner mà cố gắng đi theo để phấn đấu thôi :)
... @thslam: Muội đi T7, chiều chủ nhật mới về ma!
Trước khi đi Post lên đây một phát! roi đến a!n có gì PM, phone nhe!
Ban ngày Sáng T7, và sáng CN tại sàn Anh Anh rất đông trên 40 người! Còn sàn mới Quang Đạt thì không biết, mình mới chỉ đến hôm khai trương!
Tối thì ờ Sàn Tango thì đông nhất, cùng khoảng 40 ngươi cho tối 7 và cn, sàn mới Quang đạt chắc cũng đông.
Sàn Anh Anh, Khu Công Nghiệp Amata, Khách sạn Wooshu Hotel chỗ mình làm và nhà mình chỉ trong phạm vi 1-2 km minh sẽ Welcome bạn tại các điểm trong Tp. Biên Hòa (chỉ 6km)
Ở lại nhà nghỉ đi, vòng quanh Sàn Anh Anh có rất nhiều nhà nghỉ, giá chỉ từ 150K/phòng/đêm cho 2 người; Khách sạn 3 sao có tiếng từ trước đến giờ, Khách sạn Đồng Nai, giá cũng chỉ từ 300K/ phòng/ đêm/2người ....
Hay! ... ở lại nhà mình nghỉ đi ...!!!! Ối chà! Bạn đâu phải là nam nhỉ ...!!!???=))
Thông tin về các chuyến xe buýt về BH mà trucbinh cho bạn là chính xác rồi đó , mình chỉ bổ sung thêm cho muội Lam một chút. Tslam không cần phải đi ra tới Bến xe Miền Đông đâu đấy nhé. Tslam đi theo hướng dẫn nè:
Tslam đang ở Phan Đăng Lưu-> bạn đến trạm xe buýt ở ngay Phan Đăng Lưu (đứng bên phía đường đi xuống chợ Ba Chiểu)-> đón xe số 8-> xuống xe tại trạm Suối Tiên->tại đó đón tiếp xe số 601->xe 601 có đi ngang Anh Anh (đường Đồng Khởi) đó, bạn nói là cho bạn xuống trạm ở đầu đường 4->băng qua phía bên kia đường hỏi sàn Anh Anh nhé.
Như thế tslam chỉ đi 2tuyến xe buýt thôi đó :):). Theo kinh nghiệm em mình mách bảo thì bạn phải cẩn thận tiền bạc lúc đứng ở Suối Tiên và cả trên xe buýt nhé, vì tình trạng hành khách bị móc túi rất nhiều đấy, nhưng cũng đừng quá lo, "cẩn tắc vô áy náy" mà :).
Nếu không đến Anh Anh ngay thì bạn cứ đến trạm cuối cùng luôn là Bến xe Biên Hoà. Đến Bến xe BH là đến Trung tâm Biên Hoà rồi, muốn đi đến đâu thì hỏi tiếp nhé.
Thông tin quá thiết thực.
Cảm ơn lovely tỷ tỷ
Hôm đó mình cũng có cảm nhận giống như trucbinh về âm thanh ở đó, nó cũng chưa làm mọi người hài lòng cho lắm, cảm giác thấy hiệu ứng của âm thanh chưa thật sự phù hợp với không gian đó. Hy vọng chủ sàn này sẽ khắc phục sớm nhỉ :).
Sao trucbinh hỏi mình có phải học thầy Dũng không zậy? Có một phỏng đoán về mình rồi ah? Mình học lẹt đẹt thôi, bị la hoài nên chắc không dám nhận là học trò của ai quá, để hỏi thầy coi có đồng ý không mới dám nói :)):)).
pn là partner à. Ôi, Lam ít khi nhảy chung với partner là nữ lắm. Vì partner là nữ cũng ít khi đi được bước nam.
Chị bạn của Lam chỉ cùng chung sở thích thôi, chứ ko rành về khiêu vũ . Các bạn nam hôm ấy nhớ kiên nhẫn hướng dẫn chị ấy với nhe. Lâu ngày ko đi chỉ cũng sợ bị quên.
Trời ơi, lấy giấy bút luôn hả? Sợ quá. Kinh nghiệm dân gian chỉ truyền miệng chứ ko có sách vở
Mọi người cứ chủ động kế hoạch đi (Huynh thì tuỳ tình hình ) >Nhưng muội xuống tối thứ 7 thì không khí vui hơn .(Các sàn buổi sáng ,toàn người lớn) >Nhờ Cpatuandoan thue dùm cho một nhà nghỉ ( 2 chị em ) >rất an toàn ,sạch ,khoảng 150 nghìn .Sáng đi uống cafe với các bạn biên hoà .Rồi lại ra xe buyt về Sài Gòn .Lần trước ngồi nhậu với các bạn bh ,huynh bị xỉn.Không kịp về nhà chị ,tạt vô luôn nhà nghỉ .( Đó cũng là những kỉ niệm vui ) :)
[QUOTE
Trời ơi, lấy giấy bút luôn hả? Sợ quá. Kinh nghiệm dân gian chỉ truyền miệng chứ ko có sách vở[/QUOTE]
Ý mình là mình ghi những cái muốn hỏi vào giấy sẵn chờ gặp Lam sẽ hỏi ý/
Xin chúc mừng các bạn bh ,topic này ngày càng sôi nổi .Còn MrGA dạo này không thấy online nữa nhỉ .Đức thì cũng chưa thấy vô mạng .
Bh đã có nhiều thứ để phát triển bộ môn này rồi >Điều kiện cần ,còn thiếu điều kiện đủ ( sự tham gia nhiệt tình của các bạn chơi bộ môn này ở Bh ) :hi::hi::hi:
Mọi nguời làm mình háo hức quá đi.
Thanks mọi người.
Làm gì cũng được miễn được khiêu vũ là mình ok. Ủng hộ suốt đời luôn
Nghe Trucbinh nói ,mình mới phát hiện ra tại sao bạn cứ chơi trò "Trốn tìm " hoài vậy >bây giờ mình hiểu vấn đề .:-/Và mình rất thông cảm với bạn .Mình đã đến với bộ môn này được hơn 10 năm rồi ( bây giờ mới nhận ra vấn đề ,tệ thiệt đó ) .Thành thật xin lỗi bạn nhé .(Nhưng mình vẫn là bạn của nhau trên diễn đàn ) =D>.
... Ngày mai, thư 5, 13/10/2011 Hen cùng Hội Forum HCMC tại Sàn Quân khu 7, SG. Mình thì sáng 8h30 chiều 18h00 mới xong công tác a! Trừ chiều T7 và ngày CN! Mai chắc xin về sớm 1giờ, lợm cái 3 lô tại nhà trên đừng về Sài gòn luôn a! Tối dance xong mà có mấy đứa bạn ở SG rủ rê chắc nghỉ phép sáng hôm sau, ở SG với mấy đứa bạn hay nhà nghỉ í a! .... Và vậy đó, !!! Một mình quen roi! có ai tiện đường thi đi với mình nhé!
... Biên hoà! Vậy mà mai cũng chỉ có: Trúcbinh + Partner, mình- cpatuandoan, và .... Hen gặp lải cuối đường Hoàng Văn Thụ với tcuongtsn nhe cùng Hội Forum HCMC!:hi:
@anh Tuấn: TB không đi sg được đâu :((, đang buồn đây, 3,5,7 không đi được tối, nếu có đi thì từ 8h40 mới rãnh được.
@Lam: vậy túm lại Lam định đi mấy giờ thứ mấy nhỉ? sáng thứ 7 hay chiều thứ sáu?\:D/
Nói không biết bạn có tin không đây. Thật ra đi BH-SG mình chỉ đi xe máy thôi ah :)), hồi trước ở SG 8 năm cuối tuần về BH tuần nào cũng vẫn đi xe máy hết. Mình không thể đi xe buýt được vì mình bị say xe buýt. Mình có chút hiểu biết về các tuyến xe là do em mình đang học trên SG và đi xe buýt thường xuyên về BH và là do mình đi trên đường và nhìn thấy đó mà.:).
Khâm phục tslam quá nha, tslam kinh nghiệm đầy mình rồi heng. :)[/QUOTE]
Lovely tỉ tỉ đừng làm muội ngại. Ai đã từng khiêu vũ cũng có được kinh nghiệm cho bản thân mà, kinh nghiệm đến từ thầy cô, sách vở, băng đĩa...
Riêng Lam thì thường thu thập từ từ qua những người mà Lam đã gặp khi khiêu vũ. Mỗi người để lại một dấu ấn riêng.
Nên Lam gọi là dân gian :D
Lam đang chuẩn bị đến chốn nhân gian Biên Hòa :)
@Trucbinh:Em nói a mới sực nhớ ra .Mấy lần đi đều gặp Mr Dũng ở đó ,a cứ nghĩ là vô tình .Đúng là mình vô ý thật đó .Thế mà a em mình cứ ngồi băn khoăn xem lovedance99 là ai .Đức còn chạy ra ngoài để đi hỏi :))Hoá ra bạn í ,ngồi ngay trước mặt mình (vui thật đó ) .Hôm nào về BH ,phải khao em với Đức một chầu gì đó mới được .:)
@Lovedance99 :Bạn bị phát hiện lẹ như vầy (mặc dù cố trốn ) Vì số lượng bạn trẻ chơi khiêu vũ thể thao ở BH ít quá :).Quay đi ,quay lại hoá ra người quen .90% mình đã biết bạn là ai rùi ,để lần sau mình dẫn mọi người tới chào bạn hen :hi:(hai lần đó bạn đều tới sớm hơn mọi người ) =D>
@Cpatuandoan :Giờ mới phát hiện ra huynh đề có một biệt tài .Tập pn với cô nào ,thì cô đó đi lấy chồng .Vậy thì ,các bạn gái ở BH ơi (ai mà muốn đi lấy chồng )Hãy mời Cpatuandoan làm pn nhé :))(Chọc cho vui thui ,đừng giận nhé ) ;))
Đoàn huynh ơi!
Muội chỉ đi sáng thứ 7 đuợc thôi
Chiều tối còn dẫn chị bạn đi về SG hát nữa. Chị ấy sở trường là hát nên dẫn đi khiêu vũ hoài sẽ bị giận :(
Ở Biên Hòa có chỗ nào vừa hát vừa khiêu vũ ko nhỉ? Chỗ nào chuyên về nhạc Tiền Chiến và nhạc Country thì còn gì bằng.
Việc gì phải khiêu vũ ở BH rồi đi SG hát hả bạn hiền, bạn cứ nói với chị là ngủ laih BH, sáng thứ 7 vào Anh anh, tối thứ 7 nếu muốn đến sàn nhạc vừa nhảy vừa hát thì đi Cõi Riêng, nếu mưa ta có thể đi phong trà Little Hà Nội hát cho nhau nghe, không gian rất ấm, mình sẽ rủ thêm bé em đi theo nữa vì nó hát đỉnh lắm.
@anh Cường: anh ráng về BH sáng thứ 7 hoặc tối thứ 7 nhé, tối thì anh sẽ tám được nhiều hơn vì không gian sẽ khác, đầm ấm hơn. Còn bạn lovedance thì em chỉ đoán mò thôi nhưng vì bạn ý im lặng không đính chính nên em cũng nghĩ là đúng rồi.:crazy:
@lovedance: ai cũng biết rồi thì sáng thứ 7 này ra chào hàng nhé. Bạn tập lâu chưa, mới học thầy Dũng ha? nghe nói bạn có ra HN học anh Đức (Diễm) vì lớp thầy Tú không có gương phải không? À! bạn Lam mà sáng thứ bảy chúng ta gặp không chừng bạn đã nhìn thấy rồi vì chính là người chỉnh nhạc trong CLB chổ thầy TÚ dạy đấy.:happy69:
Thôi cứ sáng thứ 7 gặp đã nha, chuyện kia hậu xét hỉ?
Nói túm lại là chiều nay như thế nào đây hả các bạn?
Đi bình thường nhe Hồng. Nếu trời mưa tập trung tại số 8 Phan Đăng Lưu vì bên quân khu 7 sàn rất ướt ko KV được
Chiều nay vẩn tụ họp đông đủ tại Sài Gòn địa chỉ như anh Cường ghi đó Hồng, còn hội Biên Hòa mình họp sáng thứ bảy tại CLB Anh Anh. Hồng có đi Sài GÒn không: nhắn tin cho BÌnh số điẹn thoại để nhờ anh Tuấn chở đi, vì số đt cũ Hồng mình ko liên lạc được. Nhớ nhé, không tiện đưa lên diễn đàn thì nhắn tin rieng cho mình.
... @Thslam: Tưởng chuyện gì chứ! Chuyện này đơn giản!
Mấy quán Trúc bình nói đúng ròi đó! để bổ sung thêm ne! Tất cả quán Ăn-uống, cafe, các sàn khiêu vũ ... Biên Hòa nằm ngay tại TT Biên Hòa! chỉ 2-3km; Đặc biệt Đường 5 nối dài, Tập hợp hàng trăm có lẻ quán ăn-uống, cafe tại đây cũng là nơi tập hợp các quán trúc bình nói đó, còn nữa nè: Cafe ghita, seoul, garden, IQ, Cõi rĩêng... ;))
Đặc biệt quán caffe Mai Phương là tuyệt vời: Phòng máy lạnh, Design đẹp, ánh sáng tốt, nhạc tuyệt vời, MC, người hát, ca từ, ... tuyệt!! Nghĩ rằng một địa điểm lý tưởng để hát cho nhau nghe tại Biên Hòa (không có khiêu vũ). Thslam + pn tham gia thì ok!, Trúcbình hôm nào tham quan đi!!! Minh đi một lần nhưng ấn tượng! :)
(Không phải như hôm tường thật khai trương Sàn Dancesport Quang dạt đâu? Hôm đó mình không dám nói điểm không tốt..., nhạc mình tính không đưa vào tường thuật ... nhưng không đưa vào thì thiếu, đưa vào mà dở thì bài tường thuất mất hứng, nên để cho nhạc đi lên tuyệt vời luôn....=)))
Chắc là sẽ được nghe tiếng hát của Lam cô nương + pn, trúcbình tại Biên Hòa và cuối tuần này!!!????=D>=D>=D>
Đó chỉ là 90% phỏng đoán thôi ,còn nếu không phải thì cho mình Xloi nhé .:)Tại vì bạn tự khai ra đó (Hôm đó ,một cô gái trẻ cũng đi anh anh ) .Cô gái trẻ này ghi pn có chữ "Thầy " ,Hai lần mình tới đều gặp cô gái trẻ này ,hai lần xuất hiện tình cờ của mr Dũng .Khi vô tình đứng trả tiền ,mình co nghe thấy một cuộc nói chuyện .Vậy em là ai :-/:-/:-/(Cái này chưa khẳng đình 100% nha ) đừng có ai đổ tội cho tui :-b
@ Tuấn: :crazy: seo anh phải hy vọng là người khác nè? nếu tối thứ 7 có Lam thì tụi mình đi Mai Phương hen
@anh Cường: Thôi không sao anh ạ, em cũng đang nghĩ 99,9% lovedance là cô gái ấy, nhưng lắm khi 1%còn lại sẽ đánh nốc ao mình đấy anh ạ.;))
@lovedance: Bạn có là ai đi chằng nữa thì cũng là một người bạn của DS Biên Hòa, cùng một đam mê thì kết bạn thôi, không cần đắn đo, suy nghĩ nhiều, chuyện gì riêng tư thì gạt sang 1 bên, nhảy, trò chuyện về DS, đủ vui rồi, có thêm được gì thì tốt mà không có cũng không sao đâu. Vậy nhé.=D>