View Full Version : Thay đổi thời gian thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI và Giải Vô địch Hà Nội mở rộng năm 2010 môn KVTT.
Admin
September 15th, 2010, 02:10 AM
Thay đổi thời gian thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI và Giải Vô địch Hà Nội mở rộng năm 2010 môn KVTT. (http://dancesport.vn/tintuc/215/thay-doi-thoi-gian-thi-dau-dai-hoi-tdtt-toan-quoc-lan-thu-vi-va-giai-vo-dich-ha-noi-mo-rong-nam-2010-mon-kvtt..html)
15.09.2010 01:51
Thời gian thi đấu được thay đổi thành từ ngày 13 đến ngày 18/10/2010, các nội dung khác được giữ nguyên theo Điều lệ đã ban hành.
http://dancesport.vn/forum/../uploads/images/CONG_VAN_TCTDTT-2010.jpg
(Theo BTC)
Password
September 15th, 2010, 10:13 AM
Vừa tốn 720k để đổi lại vé máy bay. Không biết BTC có suy nghĩ gì về việc này ?
Trách VDV sao book vé máy bay sớm quá ư? Xin thưa các bác là các bác tổ chức vào ngày quá đẹp (theo lịch cũ) nên book trễ thì chỉ có hành quân đường Trường sơn cuốc bộ ra ngoài đó mà thi.
Nhà nước là làm việc như thế này sao? Cứ làm sai rồi đổi, phần thiệt hại ai ngu ráng chịu ??? Ngu vì không nắm được cách làm việc của BTC ? Ngu vì quá tin tưởng những gì đã gọi là thông tin chính thức.
Chính vì sợ cách làm ăn của các bác quá nên tôi cũng đã hỏi ở trên 4rum và hình như nó cũng đi vào dĩ vãng.
http://dancesport.vn/forum/showpost.php?p=7806&postcount=2
Chán chả buồn nói nữa !!! Xin các bác tự ngẫm vậy.
DangTuan
September 15th, 2010, 05:06 PM
Bạn Password không nên bức xúc quá như thế, việc thay đổi này không ai muốn, mọi việc đều có nguyên nhân của nó cả, vì thế không nên có những lời lẽ khiếm nhã nơi công cộng, hãy coi như là rủi ro thôi. Tháng 5 vừa rồi giải IDSF mở rộng King Cup cũng bị hoãn, bao nhiêu người đặt vé máy bay giá rẻ đi Thái còn bị mất hết không đổi được, nào có ai kêu ca nhiều đâu. Một rủi ro, mộ hoàn cảnh không may mà thôi.
Cuddly Tiger
September 16th, 2010, 10:56 AM
POSTPONEMENT OF THE "KING'S CUP" THAILAND OPEN 2010
All members are to note that due to the escalating political unrest in Bangkok (Thailand), the organisers have decided to postpone the "King's Cup" Thailand Open 2010 to a later date. Mr Sittichai Preyadara, General Seretary of the Thailand DanceSport Association, expresses his deepest apologies to all the adjudicators, officials and competitors for any inconvenience caused. http://www.adsf.org/ (http://www.adsf.org/)
Theo tôi được biết thì giải King’s Cup Thái Lan bị dời ngày do xảy ra biểu tình vào khoảng thời gian tháng 5 như anh Đặng Tuấn đã nói. Đó là 1 sự kiện hoàn toàn khách quan và không hề được dự tính trước khi BTC đặt ra lịch thi đấu cho các VĐV. Trong khi đó, sự kiện Đại hội TDTT Toàn Quốc lần thứ VI và Giải HN mở rộng được lên lịch từ rất sớm và trong phần mục đích có ghi rõ là “hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội”. Để rồi trước ngày dự kiến thi đấu ít hơn 1 tháng, BTC lại ra quyết định sẽ dời ngày thi vì muốn bảo đảm cho các sự kiện mừng đại lễ khác được tổ chức tốt hơn. Ai cũng biết đại lễ được tổ chức chính thức vào ngày 10/10, và việc thay đổi lịch thi trên hoàn toàn không phải do yếu tố bất ngờ mà có chăng chỉ là do BTC chưa suy xét kỹ khi đưa ra mục đích tổ chức giải. Nên nếu đem 2 việc trên mà so sánh với nhau thì có khập khiễng chăng?
Còn nếu anh Đặng Tuấn muốn so sánh giữa việc dời giải của Thái Lan và VN, thì tôi thấy cũng có 1 ý rất hay có thể so sánh được. Khi TL dời lịch thi King’s Cup, Tổng thư ký Hiệp hội Dancesport Thái Lan đã đưa ra lời xin lỗi đến tất cả những người liên quan như ban trọng tài và các VĐV. Dường như tôi vẫn chưa thấy 1 điều gì đại loại như thế khi so sánh với việc dời giải của chúng ta thì phải. Việc thay đổi lịch thi thiết nghĩ không chỉ gây thiệt hại về chi phí cho VĐV vì đó chỉ là 1 phần nhỏ, mà quan trọng hơn nó còn là uy tín của BTC. Vậy nên ngoài việc đưa ra công văn thông báo, BTC còn bỏ sót điều gì nữa không?
Bản thân tôi cũng là 1 VĐV và tôi biết các VĐV đã phải bỏ ra những gì cho đam mê của mình. Do đó tôi chỉ có vài ý kiến nhỏ, cũng không dám mong sẽ đến được tai BTC, nhưng tôi nghĩ những điều nhỏ này cũng khá quan trọng cho 1 điều lớn hơn đó là phát triển phong trào. Rất mong các ý kiến đóng góp khác từ mọi người.
DangTuan
September 16th, 2010, 11:43 AM
Tôi không phải trong BTC cũng không phải là người phát ngôn của Liên đoàn hay của BTC nhưng tôi thấy một số bạn hơi quá khích và hay làm căng thẳng vấn đề 1 cách không cần thiết.
Tôi đã nói là không ai muốn phải thay đổi lịch và điều lệ của Giải, nhưng BTC trong điều kiện phải thuê sàn mà sàn bị phụ thuộc vào nhiều cơ quan khác nhau, cho nên BTC dù đã đăng ký từ rất sớm nhưng cũng vẫn bị lệ thuộc vào những yêu cầu khác của các cấp cao hơn trong việc tổ chức lễ hội 1000 năm.
Các bạn nên biết điều đó để thông cảm cho BTC, đừng làm phụ lòng và vô ơn với những cố gắng của BTC bằng những lời lẽ khiếm nhã và cũng đừng nên lấy những lý do cái gì cũng vì phong trào thì phải thế này phải thế kia, góp ý 1 câu rằng "BTC cố gắng hạn chế thay đổi để khỏi ảnh hưởng đến VĐV" là được rồi, mà thật ra theo tôi nghĩ BTC cũng hoàn toàn nhận thức được điều đó các bạn không cần phải nói.
Đừng vì chuyện bất khả kháng (cũng giống như giải King's Cup mà thôi) mà bàn luận 1 cách tiêu cực.
Các bạn nên chấm dứt ở đây.
Roll
September 16th, 2010, 04:25 PM
Bình tĩnh nào, bỏ thời gian, tâm trí vào tập luyện và .... mưu mô ấy, chuyện đã rồi, bực làm gì, có được trả lại tìn đâu mà lại đau đầu mình, hihi.
Ai có nhu cầu xả xì chét cứ alo anh nhé.
Ra, vào ngày nào thế 2 chiến sỹ?
Anh định ra sớm để ăn 1.000 quả Thanh Long, cơ mà dời giải thế này thì chắc là phải ở ngoài đó hơi lâu rồi.
Sau giải có ai ở lại chơi kg? Hạ Long, Sapa gì đó. quân ta nhân tiện tổ chức ăn chơi lun nhể. (BTC Ăn Chơi thông báo hơi muộn, nếu có bạn nào bị tổn thất gì xin bỏ quá cho nhé- đấy xin lỗi rồi nhá Cọp con). Hihi
studio
September 16th, 2010, 05:12 PM
http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=1859
Anh Password mở trang trên này, đọc lại cho em cái bảng đầu tiên, dòng thứ 2 từ dưới lên cái ạ.
9h tối ngày 10/10 là cả Hà Nội ra đường xem bắn pháo hoa anh ạ. Chả ai lại chui vào nhà thi đấu để Quần nhau với Ngựa làm gì cho nó nóng.
Nhẽ ra anh biết cái lịch thi đấu chuối củ thế thì đừng có mà đặt vé bay ra Hà Nội thi.
Nhẽ ra anh đã nhỡ rồi thì cho nó nhỡ luôn, ra xem bắn pháo hoa phát rồi về.
Anh lại chơi món cầm đèn chạy sau cái ô tô vừa phóng nhanh vừa đánh võng thì anh tiêu chắc rùi.
Anh muốn kiện củ khoai thì nên thành lập Ban Tổ Kiến nha, mình anh định đấu Ban Tổ Chức sao hehe.
Chúc anh vui.
lantran
September 16th, 2010, 10:58 PM
các bạn đừng vô ơn mà xúc phạm BTC.. BTC tổ chức cho thi là điều may mắn lắm thay.. ra mà thi đi, thay đổi mà có thông báo là mừng rồi chứ nói gì đến xin lỗi... lằng nhằng bị cấm thi bây giờ
studio
September 16th, 2010, 11:29 PM
đừng làm phụ lòng và vô ơn
các bạn đừng vô ơn
Lòng mề mới chả ơn huệ gì ở đây nhỉ các sếp? Năm 2010 rồi mà vẫn còn phong cách mậu dịch, oách vật vã.
DangTuan
September 17th, 2010, 04:56 AM
Đây là nơi trao đổi nghiêm túc, các kiểu comment cợt nhả không có chỗ ở diễn đàn này. Bạn Studio nếu có vào đây lần nữa thì hãy rút kinh nghiệm. Còn M_h nếu cũng cùng quan điểm với studio thì tôi cũng mời luôn.
Vaio
September 17th, 2010, 11:27 AM
Xét một cách công bằng thì BTC làm việc cũng chưa được chuyên nghiệp, thay vì chỉ đưa ra một cái văn bản thông báo đổi ngày thì ta nên kèm theo một bức thư xin lỗi vì sự cố ngoài í muốn và mong các VĐV thông cảm, làm như vậy có lẽ mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.
Dẫu biết rằng BTC là quan trọng, nhưng có VĐV thì mới có giải đấu, mà có giải đấu thì mới có BTC, nên vai trò giữa VĐV và BTC ở đây đều quan trọng như nhau, tất cả đều cần có nhau và dựa vào nhau vì sự phát triển chung của phong trào chứ không ai mang ơn ai ở đây cả.
Thái Lan họ coi VĐV như là "đối tác làm ăn", mà đã là đối tác thì cần phải cần họ để phát triển, phải lịch sự và "mến khách", nên các giải đấu hàng năm của Thái Lan thu hút rất đông các VĐV quốc tế tham dự, thậm chí nhiều VĐV đỉnh cao cũng đến. Còn ở VN mình môn DS còn mới, và cơ chế, chính sách quản lý cũng chưa chuyên nghiệp như họ nên để so sánh VN mình với Thái Lan thì kể ra là hơi khập khiễng.
Những năm vừa rồi BTC cũng đã rất cố gắng chuyên nghiệp nhất có thể, nhiều cái BTC đã làm tốt nhưng nhiều cái do chưa lường trước, lại chưa có nhiều kinh nghiệm về tổ chức các giải DS nên có thể sẽ có một vài cái làm các bạn không hài lòng, các bạn cũng nên có cái nhìn nhẹ nhàng, thông cảm hơn, và hi vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Có thể anh Tuấn do lúc nóng giận nên dùng từ hơi mạnh, nhưng các bạn cũng đừng vin vào đó để chỉ trích, làm vấn đề trở lên căng thẳng ở mức không cần thiết. Hãy góp ý nhẹ nhàng, mang tinh thần xây dựng thì BTC sẽ luôn lắng nghe các bạn.
DangTuan
September 17th, 2010, 01:23 PM
Nói như Vaio thì tôi không đồng tình, bởi BTC không phải là nhà thầu để kiếm lời để làm ăn gì ở đây cả, mọi kinh phí thu của VĐV không thể bù một phần nhỏ trong các chi phí chung của giải. Hãy xem trước những năm 2006, không có sự tham gia của Liên đoàn, không có các BTC giải toàn quốc thì nền Dancesport của Việt Nam vẫn ở trong thời kỳ hỗn mang, đó đây chỉ có các giải sàn, giải CLB, phong trào chỉ lẹt đẹt, làm sao có được đội ngũ VĐV hùng hậu như bây giờ. Không có BTC thì không có giải, không có giải thì BTC cũng chẳng làm sao, nhưng không có giải thì VĐV rất thiệt thòi.
Tôi không có nóng, nhưng không chấp nhận kiểu nói của 1 số bạn ở đây "Lòng mề", "củ chuối"...khi nói về những người đã bỏ công sức ra để phục vụ cho phong trào.
Roll
September 17th, 2010, 05:09 PM
Em nhất trí với anh Tuấn, có một số bạn vì bức xúc, vào dây có ca thán này nọ, ta có thể thông cảm, nhưng nếu mà ai đó đi quá lố thì không thể chấp nhận được.
To all: Diễn đàn này kg phải của liên đoàn (em không thấy thông tin này nên cho là vậy), cũng kg phải của BTC giải nào cả, diễn đàn là nơi mọi người trao đổi thông tin, kiến thức về KVTT. Anh Tuấn là người nhiệt tình, đã bỏ công bỏ sức xây dựng nên diễn đàn (trang Web) này, mọi nguyofi nên trân trọng. Anh ấy có thông tin là đăng tải ngay cho mọi người cùng biết. Rõ rằng là việc làm tốt.
Anh Tuấn là người thẳng thắn, cách nói chuyện xưa giờ của anh ấy là vậy. mọi ngừoi đừng bắt chữ, bẻ từ ra mà tranh luận làm mất hòa khí. ai có bức xúc với BTC thì alo cho cái ông ký tên ấy, xả cho sướng, hay là Blog cá nhân làm gì thì làm. Ở đây thì nên đsong góp ý kiến một cách nhẹ nhàng, mang tính xây dựng, thì nếu BTC có "ghé qua" thì cũng dễ dàng tiếp thu hơn. còn néu ta chứ chửi đổng lên thì rõ ràng, nêu là ta, ta cũng chẳng thể tiếp thu được, chứ nói gì người khác.
Tuy nhiên, anh Tuấn à, em nghĩ anh Vaio cũng có lý đấy ạ.
Tuy chúng ta không thể so sánh một cách xỗ xàng như thế được, nhưng đây là cách so sánh để dễ hiểu mối quan hệ của các bên liên quan thôi ạ.
Đúng là nếu kg có BTC thì kg có giải, không có giải thì VĐV cũng chẳng được thi, -> buồn. hihi
Nhưng thực ra, đa phần VĐV cũng VLC, như em, năm thi , năm nghỉ, em chẳng thấy sao cả. Em nghĩ mọi người cũng vậy thôi.
Về phương diện nhà nước, khi tổ chức những giải này là nhằm đẩy mạnh phong trào, tìm kiếm VĐV.... bla bla bla... Và có một số cán bộ được giao làm việc này (có thể kg phải toàn bộ BTC là cán bộ công chức). Vì thé nếu kg có người thi thì rõ ràng cán bộ này kg hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Quan hệ hiện nay kg còn là ban ơn nữa anh Tuấn ơi. Đúng là pahri cảm ơn ban tổ chức rất nhiều, nhưng 2 cái đó là khác nhau ạ. Bởi cả 2 bên đều có lợi ích, tuy mối người nhấm đến mọt cái đích khác nhau. ở đâu kg nói đến khía cạnh tài chính.
Em cũng làm công chức 6 năm rồi, nhiều khi cũng xì chét lắm ạ. Mình làm thì bở hơi tai thế mà dân đến vẫn chửi xa xả, mà chửi cha nào ở bộ phận hoặc cơ quan khác, rồi họ sợ bị mình làm khó nên mới gặp đã phủ đầu bằng quen ông này bà nọ, lắm khi em bực quá nhưng vẫn phải kìm nén giải thích cho họ. Còn cà chớn quá, em bảo quen ai thì đến đấy mà bảo họ giải quyết. Nhưng đôi khi cũng thấy tội họ, họ chỉ muốn được việc thôi, nhưng chính họ lại làm cho việc phức tạp hơn bằng cách gây sự với mình. Vì kiểu gì thì cũng đúng luật mà làm thôi, nếu họ đến làm việc nhẹ nhành, vui vẻ, mình cũng vậy, vui vẻ nhẹ nhàng với họ, công việc tự nhiên sẽ trôi chảy, hanh thông.
Vài lời mong mọi người đừng cho là nhiều lời.
Mọi người góp ý vô tư em kg giận đâu, có cái đừng chiết tự, vì khi em nghĩ gì gõ đó, kg nắn nót lắm, gõ còn sai chính tả, kí tự lung tung. (bố cục hơi lủng củng thôi em cứ Post đại nhé, có gì sửa sau)
Chúc mọi người đều làm tốt công việc của mình. (đó chính là cách người Anh thể hiện lòng yêu nước đấy ạ.)
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.