Page 81 of 100 FirstFirst ... 3171798081828391 ... LastLast
Results 801 to 810 of 1000

Thread: Hội Forum HCMC

  1. #801
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    78
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thế thì chỉ cần 2 men này đồng ý thì nhà mình sẽ đi vào buổi trưa hoặc chiều, rồi tối Cn về, đc không ạ? , không biết có đi đc không chứ bàn nhau thế này đã thấy dzui roài , đúng là: Đến đuơc Tây phương chỉ là cái đích của Đuơng Tăng nhưng điều có ý nghĩa nhất, đó là trải qua và vưot qua đc các nạn
    Quote Originally Posted by Phoenix HCMC View Post
    Thứ 7 nxcn và Dương còn đi làm buổi sáng, khó tham gia nên nietban chọn ngày chủ nhật đi. Nietban keo cả Dương nữa nhé. Thấy Ngọc nói chuyện với Dương hợp đấy. Chị đăng ký 1 xuất nhé. Có thể mẹ con chị Phương cũng đi chung nhưng để hỏi lại đã.
    Túm lại là anh có đi không thì bẩu? Hay là lại "Em bị giới nghiêm? ". Nghe từ "giới nghiêm" của anh nhiều quá rồi đấy nhé
    Quote Originally Posted by ncxn View Post
    Bến tre tuy gần hơn nhưng đi thời gian cũng như nhau đó các bạn
    Lý do: xuống miền Tây vào ngày nghỉ phải giảm tốc độ, còn ra Vũng tàu ngày nghỉ không có công an, hihi
    Last edited by nietban; October 31st, 2011 at 03:41 PM.
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  2. #802
    ncxn is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    ^*^
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    204
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by nietban View Post
    Đến đuơc Tây phương chỉ là cái đích của Đuơng Tăng nhưng điều có ý nghĩa nhất, đó là trải qua và vưot qua đc các nạn
    Túm lại là anh có đi không thì bẩu? Hay là lại "Em bị giới nghiêm? ". Nghe từ "giới nghiêm" của anh nhiều quá rồi đấy nhé
    1. Truyện Tây Du Ký là một tác phẩm văn học mang tính nhân văn sâu sắc, Ngô Thừa Ân thành công trong việc mô tả và phản ánh hiện thực xã hội cuối đời Đường thông qua các nhân vật điển hình trong tác phẩm!
    2. Đi xe máy ngồi ê mông lắm, đi xe đò thì được mà trừ chủ nhật tuần tới ra và kế hoạch phải rõ ràng để ngừ ta còn biết (anh hay có lịch làm bất thường do phụ thuộc nhiều vào yêu cầu khách hàng)
    3. Mùa này hay bị lụt, có đi sông nước thì chuẩn bị phao, ha ha
    Last edited by ncxn; October 31st, 2011 at 04:29 PM.

  3. Thích qteo, tcuongtsn liked this post
  4. #803
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    78
    Cảm ơn / Thích

    Default

    1. 1 tác phẩm điện ảnh phản ánh những vấn đề, những mặt, những chuyện có thật trong đời sống, tất nhiên có hư cấu, nhưng không tự dưng bịa ra được
    2. Cái này thực sự iem cũng không thích, vì mọi nguơi cùng nhau đi ôt sẽ vui hơn, nhưng mà hình như chị Phuong bẩu là thuê xe mà, chứ có ai đi xe may đâu? Mệt! ok iem sẽ tập hợp, kêu gọi mọi nguơi rồi lên detail plan, Cn tới chưa đi, sẽ đi vào thứ 7 va CN sau
    3. Cứ có kế hoạch đi đã, hạn hán hay mưa lu cũng có cái hay, sợ gi chứ , ai không biết bơi ráng chịu nhá
    Quote Originally Posted by ncxn View Post
    1. Truyện Tây Du Ký là một tác phẩm văn học mang tính nhân văn sâu sắc, Ngô Thừa Ân thành công trong việc mô tả và phản ánh hiện thực xã hội cuối đời Đường thông qua các nhân vật điển hình trong tác phẩm!
    2. Đi xe máy ngồi ê mông lắm, đi xe đò thì được mà trừ chủ nhật tuần tới ra và kế hoạch phải rõ ràng để ngừ ta còn biết (anh hay có lịch làm bất thường do phụ thuộc nhiều vào yêu cầu khách hàng)
    3. Mùa này hay bị lụt, có đi sông nước thì chuẩn bị phao, ha ha
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  5. Thích qteo, tcuongtsn liked this post
  6. #804
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by ncxn View Post
    Như đã hứa, mời HCMC members đọc bài viết sau, giải trí nhé
    http://www.zuzu.vn/topic/10999-bi-ki...320#entry23320
    Đọc xong thấy cũng hài hước nhỉ... khách hàng là thượng đế nhưng đây là loại thượng đế không ăn muối iot.

  7. Thích nietban liked this post
  8. #805
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Một kỷ niệm về Bến Tre... Cách đây khoảng 10 năm, ban huấn luyện tụi mình dẫn quân đi đánh giải vô địch toàn quốc do tỉnh Bến tre đăng cai tổ chức. Cả đoàn ở khách sạn Công Đoàn bên bờ hồ (Bến tre có cái hồ ở trung tâm giống như Hồ Tây ở HN nhưng không lớn bằng).
    Ban ngày làm công tác giải, tối VDV phải nghỉ ngơi để mai tiếp tục thi đấu nhưng các thầy thì vô tư. Nhưng tìm nơi có cảnh quan đẹp ở nội ô thì hầu như không có, giải tri cũng hiếm, Bến Tre cũng có cái chợ đêm trên sông buôn bán trao đổi trái cây ban đêm đến sáng là tan. Cuối cùng đành chỉ karaoke, cafe, bia bọt xung quanh bờ hồ.
    Giải kết thúc lúc 15g chiều chủ nhật, trao giải, tổng kết vớ vẩn mất khoảng 1g. Thông thường sau khi kết thúc giải, đêm cuối cùng ban lãnh đạo, HLV các đoàn toàn quốc sẽ liên hoan để chia tay nhau. Tự nhiên sực nhớ... chết cha, hôm đi có hứa với gấu mẹ vĩ đại tối chủ nhật sẽ đưa gấu mẹ đi xem chương trình ca nhạc tổ chức tại nhà thi đấu QK7. Thế là 16g chiều đẩy chiếc moto ra nổ máy, mua 4 hôp vinamilk nhét vào túi (cái áo khoác nhiều túi phóng viên ảnh hay mặc). Đoạn 11km từ nội ô Bến Tre đến phà Rạch Miễu ( dạo đó chưa có cầu) mất khoảng 10 phút, đi phà Rạch Miễu mất đúng 45 phút, lên bến bắt đầu phóng bạt mạng về Tp HCM, dọc đường chỉ dừng lại hút vội mấy hộp sữa mua sẵn rồi phóng tiếp, về đến nhà hơn 18 giờ, vẫn còn thời gian tắm rửa, "đánh bóng". Kinh thật, chưa lần nào chạy tốc độ cao liên tục như thế, bây giờ thì không dám nữa rồi. Về nhà gấu mẹ hỏi anh ở Bến Tre về lúc mấy giờ, tỉnh bơ nói về lúc trưa. Dại dột mà khai thật về lúc 16g chắc chắn sẽ được nghe một bài về an toàn giao thông là khỏi ca nhạc ca nhiếc gì nữa. Đôi khi cũng nên nói dối nhỉ.

  9. Cảm ơn nietban thanked for this post
    Thích qteo, tcuongtsn, Tran Hoi, chali, ncxn liked this post
  10. #806
    Họ tên
    Trần Thị Bích Hồi
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    May 2010
    Bài viết
    478
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Một kỷ niệm về Bến Tre... Cách đây khoảng 10 năm, ban huấn luyện tụi mình dẫn quân đi đánh giải vô địch toàn quốc do tỉnh Bến tre đăng cai tổ chức. Cả đoàn ở khách sạn Công Đoàn bên bờ hồ (Bến tre có cái hồ ở trung tâm giống như Hồ Tây ở HN nhưng không lớn bằng).
    Ban ngày làm công tác giải, tối VDV phải nghỉ ngơi để mai tiếp tục thi đấu nhưng các thầy thì vô tư. Nhưng tìm nơi có cảnh quan đẹp ở nội ô thì hầu như không có, giải tri cũng hiếm, Bến Tre cũng có cái chợ đêm trên sông buôn bán trao đổi trái cây ban đêm đến sáng là tan. Cuối cùng đành chỉ karaoke, cafe, bia bọt xung quanh bờ hồ.
    Giải kết thúc lúc 15g chiều chủ nhật, trao giải, tổng kết vớ vẩn mất khoảng 1g. Thông thường sau khi kết thúc giải, đêm cuối cùng ban lãnh đạo, HLV các đoàn toàn quốc sẽ liên hoan để chia tay nhau. Tự nhiên sực nhớ... chết cha, hôm đi có hứa với gấu mẹ vĩ đại tối chủ nhật sẽ đưa gấu mẹ đi xem chương trình ca nhạc tổ chức tại nhà thi đấu QK7. Thế là 16g chiều đẩy chiếc moto ra nổ máy, mua 4 hôp vinamilk nhét vào túi (cái áo khoác nhiều túi phóng viên ảnh hay mặc). Đoạn 11km từ nội ô Bến Tre đến phà Rạch Miễu ( dạo đó chưa có cầu) mất khoảng 10 phút, đi phà Rạch Miễu mất đúng 45 phút, lên bến bắt đầu phóng bạt mạng về Tp HCM, dọc đường chỉ dừng lại hút vội mấy hộp sữa mua sẵn rồi phóng tiếp, về đến nhà hơn 18 giờ, vẫn còn thời gian tắm rửa, "đánh bóng". Kinh thật, chưa lần nào chạy tốc độ cao liên tục như thế, bây giờ thì không dám nữa rồi. Về nhà gấu mẹ hỏi anh ở Bến Tre về lúc mấy giờ, tỉnh bơ nói về lúc trưa. Dại dột mà khai thật về lúc 16g chắc chắn sẽ được nghe một bài về an toàn giao thông là khỏi ca nhạc ca nhiếc gì nữa. Đôi khi cũng nên nói dối nhỉ.
    Bác đúng là giỏi việc nước, đảm việc sàn, k quên việc nhà.... Em cũng cố phấn đấu được jậy để sếp k kêu, ông xã k cấm đi tập mà khó quá trời
    Last edited by Tran Hoi; November 1st, 2011 at 07:34 AM.

  11. Cảm ơn xucxich69 thanked for this post
  12. #807
    Họ tên
    Trần quốc Cường
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,024
    Rep Power
    145
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Đường link coi biểu diễn khiêu vũ nga,một cường quốc khiêu vũ thế giới :
    www.youtube.com/dancesportRu
    Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko

  13. Cảm ơn nietban, chali, xucxich69 thanked for this post
  14. #808
    Họ tên
    Nguyễn Ngọc Đức Trọng
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    23
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Một kỷ niệm về Bến Tre... Cách đây khoảng 10 năm, ban huấn luyện tụi mình dẫn quân đi đánh giải vô địch toàn quốc do tỉnh Bến tre đăng cai tổ chức. Cả đoàn ở khách sạn Công Đoàn bên bờ hồ (Bến tre có cái hồ ở trung tâm giống như Hồ Tây ở HN nhưng không lớn bằng).
    Ban ngày làm công tác giải, tối VDV phải nghỉ ngơi để mai tiếp tục thi đấu nhưng các thầy thì vô tư. Nhưng tìm nơi có cảnh quan đẹp ở nội ô thì hầu như không có, giải tri cũng hiếm, Bến Tre cũng có cái chợ đêm trên sông buôn bán trao đổi trái cây ban đêm đến sáng là tan. Cuối cùng đành chỉ karaoke, cafe, bia bọt xung quanh bờ hồ.
    Giải kết thúc lúc 15g chiều chủ nhật, trao giải, tổng kết vớ vẩn mất khoảng 1g. Thông thường sau khi kết thúc giải, đêm cuối cùng ban lãnh đạo, HLV các đoàn toàn quốc sẽ liên hoan để chia tay nhau. Tự nhiên sực nhớ... chết cha, hôm đi có hứa với gấu mẹ vĩ đại tối chủ nhật sẽ đưa gấu mẹ đi xem chương trình ca nhạc tổ chức tại nhà thi đấu QK7. Thế là 16g chiều đẩy chiếc moto ra nổ máy, mua 4 hôp vinamilk nhét vào túi (cái áo khoác nhiều túi phóng viên ảnh hay mặc). Đoạn 11km từ nội ô Bến Tre đến phà Rạch Miễu ( dạo đó chưa có cầu) mất khoảng 10 phút, đi phà Rạch Miễu mất đúng 45 phút, lên bến bắt đầu phóng bạt mạng về Tp HCM, dọc đường chỉ dừng lại hút vội mấy hộp sữa mua sẵn rồi phóng tiếp, về đến nhà hơn 18 giờ, vẫn còn thời gian tắm rửa, "đánh bóng". Kinh thật, chưa lần nào chạy tốc độ cao liên tục như thế, bây giờ thì không dám nữa rồi. Về nhà gấu mẹ hỏi anh ở Bến Tre về lúc mấy giờ, tỉnh bơ nói về lúc trưa. Dại dột mà khai thật về lúc 16g chắc chắn sẽ được nghe một bài về an toàn giao thông là khỏi ca nhạc ca nhiếc gì nữa. Đôi khi cũng nên nói dối nhỉ.
    Tốc độ của 1 tay đua....ước gì mình được như bác ấy

  15. Cảm ơn xucxich69 thanked for this post
  16. #809
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    78
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Ối giời ơi! bác Tran Hoi theo chân pác xucxich nhà iem sang tận bên nì cơ à? Đẹp giai phong độ có khác, lợi hại thiệt - 2 pác có cần iem làm cầu nối không? Vì dù sao ra HP đợt rồi iem đã biết bác Tran Hoi rồi, mà pác xx chưa biết
    Quote Originally Posted by Tran Hoi View Post
    Bác đúng là giỏi việc nước, đảm việc sàn, k quên việc nhà.... Em cũng cố phấn đấu được jậy để sếp k kêu, ông xã k cấm đi tập mà khó quá trời
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  17. Cảm ơn Tran Hoi thanked for this post
  18. #810
    Họ tên
    Trần Thị Bích Hồi
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    May 2010
    Bài viết
    478
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by nietban View Post
    Ối giời ơi! bác Tran Hoi theo chân pác xucxich nhà iem sang tận bên nì cơ à? Đẹp giai phong độ có khác, lợi hại thiệt - 2 pác có cần iem làm cầu nối không? Vì dù sao ra HP đợt rồi iem đã biết bác Tran Hoi rồi, mà pác xx chưa biết
    Cảm ơn nietban, mình vẫn nhờ bác xucxich giải đáp thắc mắc về môn này từ khi mới vào diễn đàn cơ, mỗi tội chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp jai, phong độ của bác í thôi, mà như vậy cũng được... cho nó ... lành

  19. Cảm ơn xucxich69 thanked for this post
    Thích nietban liked this post

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •