Cảm ơn Phuc. Thôi thì Phuc cứ cố gắng nhé. Đúng là để giữ danh hiệu là rất khó. Tram từng trải nên cũng hiểu, nhất là sau cuộc thi mình luôn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình xứng đáng. Nhưng đến khi thi xong giải TP này, thực sự Tram rất bùn, có thể nói ngoài sự tưởng tượng. nhưng rồi thôi, điều quan trọng là tự mình khẳng định mình là ai,không vì thế mà mình chùn bước, mà hãy tiếp tục tập luyện để chứng minh nữa, hãy ráng tìm ra điểm hay của họ( mặc dù phục hay không phục heeeeee) để mà học. Lần TRam thi ở BD, quả thực là Tram hạng 2( vui chứ hiii) nhưng thực lòng nói TR chỉ nghĩ mình hạng 3 và nếu khi thực sự là vậy, Tr vẫn vui, vì Tr nghĩ ở THu Hiền còn có nhiều cái Tr phải học. Và vui một điều nữa là kì BD vừa rùi , được xem tận mắt các bạn nước ngoài đi, Tr học được rất nhiều, hay lắm. Thà thua người hơn mình nhiều, chứ đừng hơn người thua mình quá lớn, vì thế cũng chẳng vinh dự gì.
Mình cũng đồng tình với chú Maskman, bạn Lisa nên dùng từ cho đàng hoàng. mình cũng không thích bàn tán, nhưng mình chỉ hỏi bạn một câu:" liệu HLV đó có nhảy qua các cặp VDV thi bảng 5 vũ điệu không, và có can đảm thi không bạn nhỉ?" Và nếu thực tình có hơn , thì mình nghĩ một người tài giỏi thế phải càng nên khiêm tốn chứ.
Đánh dấu