Đồng ý, nếu đã hoang dã thì khó bay bổng lắm. Đặc biệt, có 1 ông xã k thích "trò nhảy nhót", mình chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ nhảy Bachata trước mặt ổng.
Đồng ý, nếu đã hoang dã thì khó bay bổng lắm. Đặc biệt, có 1 ông xã k thích "trò nhảy nhót", mình chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ nhảy Bachata trước mặt ổng.
Haha, chắc bác gặp hình ảnh đó nhiều quá nên bị ám ảnh đâm ra có thành kiến với bachata chăng?
"Chấp nhận Bachata là món giao tiếp thì nó chỉ phù hợp với giới trẻ và các bậc tiền bối khiêu vũ" ý bác là sao nhỉ? Đã là giao tiếp thì cũng phải chia khu vực như vậy ạ? Sao mình ko khiêu vũ theo cách mình hay giao tiếp hằng ngày?
Gặp người lớn tuổi : tôn trọng, gặp người nhỏ tuổi thì dìu dắt hơn, gặp người bằng vai phải lứa thì tùy cấp độ thân quen mà giữ khoảng cách? Còn nếu là mối quan hệ khác ... thì sẽ rất khác......
Bác đem vợ/chồng ra để phản chứng thì em chịu thua rồi. Dance là ngôn ngữ cơ thể dù bất kỳ điệu nào, nếu một người ko hiểu khiêu vũ thì kiểu nào cũng là Touch, là Hold là đụng chạm , chẳng ai hết mình trong tình huống đó được đâu.
Theo chữ ký của bác thì Dance: ngôn ngữ cơ thể của cảm xúc và sự vô tư , mà bác cứ nhắm vào Bachata mà nói về dục vọng thì bác làm vậy thì còn vô tư được nữa ko?
maL
Mình chưa coi clip bachata bao giờ ngoài nhìn thấy ở sàn nhảy và họ nhảy xa xa chứ không "quá gần" như clip của LaCumparsita. Trước đây mình hay khuyên chị mình chở Má mình khi đó hơn 70 tuổi đi nhảy cho khỏe và nhờ 1 "cháu trai" kèm cho bà. Má mình tất nhiên chỉ học salon và bachata xa xa. Thỉnh thoảng mình cũng đi chung làm cổ động viên. Mỗi lần Má mình "te" hoặc hếch chân nhảy bachata là mình và chị gái cười khanh khách. Nhưng thấy Má mình vui khỏe là OK rồi. Khi coi clip này thì quả thật mình sẽ không dám nhảy bachata "gần" với người chưa thân quen đâu. Nhảy xa xa thì OK. Mình theo Cậu Dì đi nhảy từ năm 1978 khi đó nhảy đầm còn bị cấm đoán và mình bị công an bắt 2 lần, chưa kể những lần bị "thổi còi" vì tổ chức nhảy nhót tại nhà. Nhưng kể cả khi còn trẻ và mang tiếng "ăn chơi" mình cũng không dám nhảy Lambada gần vì theo quan điểm cá nhân mình nó quá "hot".
Tôi có 1 đĩa DVD dạy Bachata, Ngay cả trong đĩa training đã thấy ở mức độ kỹ thuật càng cao thì diện tích tiếp xúc vùng nhạy cảm nam nữ càng rộng, càng sát, có lẽ chỉ thua điệu Lambada về độ hot sex thôi, nói gì đến biểu diễn. Ở những vùng có văn hóa nhảy múa thoáng như Châu Mỹ La tinh chắc là bình thường chứ văn hóa VN tôi đố bạn nào dám nhảy giao tiếp Bachata trinh độ cao trước mặt chồng (vợ) mình trừ khi hai vợ chồng nhảy với nhau. Cũng may hiện nay nhảy giao tiếp Bachata tại các sàn ở VN đa số đều ở trình độ "ba rọi" nên khoảng cách nam nữ vẫn còn hở nhiều. Kết luận là ở VN hiện tại, Bachata chỉ là điệu nhảy giao tiếp cho đôi bạn đang "độc thân tại chỗ".
Có một bạn nữ ở Hà Nội, là dân Salsa lâu năm và cũng có tiếng ở những Bar hoặc StreetDance viết bài trong Blog cá nhân là: Khi giáo viên ( người nước ngoài ) dạy bạn ấy Bachata, Bà ta có nói: Khi chơi BCT, nếu con muốn thể hiện đúng cái chất và vẻ đẹp của nó, con phải yêu người bạn nhảy của con trong 2 phút! ( là thời gian trung bình của 1 bản nhạc ).Dân Pro có thể làm được điều đó khi giao lưu, nghĩa là họ có thể "yêu" người bạn nhẩy của mình trong vòng 2 phút nhạc và sau 2 phút đó, 2 người chia tay thậm chí chẳng cần biết tên nhau, chẳng cần nhớ mặt mũi nhau.Nhưng không nhiều người Pro được như vậy, nên cái sự yêu 2 phút xong mà không được "cảm" tiếp ít người thực hiện được!!!Cũng một bạn nữ 1 tuần 7 buổi trên sàn trong vài năm liên tục chia sẻ với mình: chơi cái món này em phải uống kháng sinh liều cao anh ạ.!!!
Bachata sát sàn sạt , ko có khoảng trống là khỏi nhảy luôn á. Lúc nào cũng có 1 space nhất định, nếu 2 người giữ chung được nhịp, thì chân người nam đi, người nữ đi đúng 1 nhịp đó thì chẳng bao giờ đụng nhau được.
Có một hình ảnh em chợt nhớ lại. Trong hình học có đường 2 thẳng chồng lên nhau và mọi người đều nghĩ nó đã cắt nhau, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác thì nó hoàn toàn ko chạm gì đến nhau.
Mỗi điệu nhảy ở một cấp độ nào đó ( em ko cho rằng là cao hay thấp) chỉ khác nhau ở mức sẵn sàng giao tiếp như thế nào thôi. Thân thiết gần gũi thì dùng figure khác, hữu nghị thân ái thì chỉnh lại 1 chút, dùng figure khác, vẫn tạo ra được bachata ở cái nhịp độ, nhấn nhá cơ mà?
Mọi người dance mà cứ nghĩ đến biểu diễn, và cho người khác thấy thì em bó cái chân và bó cái tay. Không phải là đạo của em rùi.
Thôi thì đạo ai nấy giữ nhé.
Em lại nhớ tới một câu nổi tiếng :All types of dance are created equal
maL
Cực thích câu nhận xét này. Chúc bạn đã tìm thấy ý nghĩa của dance cho riêng mình.
"Mọi người dance mà cứ nghĩ đến biểu diễn, và cho người khác thấy thì em bó cái chân và bó cái tay. Không phải là đạo của em rùi.
Thôi thì đạo ai nấy giữ nhé."
This blog gives info on Milongas, practicas, lessons and other activities organized and attended by Ta.Tango, shares experiences, and meets new friends from all over the world!
www.ta-tango.blogspot.com
Other useful tango website
http://www.tangoandchaos.org/
Khi đọc những comment trên, Bình cảm thấy trúng ý mình ghê, cả 2 ý kiến trái nhau ở trên mình đều không cho ý nào là sai hết, vì mình cũng nghĩ thế. &nbsp;Cách nghĩ của tshlam rất giống quan điểm của Lammtv trong nghệ thuật, đã nhảy thì phiêu hết mình trong từng điệu nhảy và trong đầu lúc đó chỉ có điệu nhảy và cảm xúc cho điệu đó dù người đang nhảy không là người yêu hay pn của mình. Đã từng thấy Lam nhắm mắt cảm nhạc trong từng bước Tango achentina, đầu hơi ngã về phía vai người dẫn mà không hề dựa hẳn vào( nếu không lầm thì đó là kỷ thuật hay đặc trưng của điệu nhảy này), mà nhìn Lam nhảy đúng là một phong cách rất riêng, ở đó chỉ có nghệ thuật và không hề bị vấy bẩn bới một ý nghĩ nào khác.<br>Mình cũng thấy rất hay, nhưng ở một số điệu và một số nước chẳng hạn như bachata, lambada ở VN, thì để thể hiện được cái nghệ thuật hay ho của nó có quá nhiều điều để bàn cãi, và ngay chính em, nếu như em nhảy với người yêu, với pn thật sự, và cả người bạn thuần khiết nào đó em cũng không ngại, nhưng để nhảy với một anh chàng lạ hoắc nào đó mà muốn cho ra chất vũ điệu ấy(bâchta) em cũng thật dự chưa dám, vì nhiều điều còn vướng mắc lặm ạ. ( Lại nói về vấn đề này thì dài dòng đây ạ). Góp thêm vài lời để cho vui của vui nhà ạ.
Có lẽ muốn nhảy bất kỳ điệu gì thi cũng phải vượt qua một ngưỡng tâm lý nào đấy.
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu