Trong tháng 7 này ,mình tập trung ở sàn chị Phượng giao lưu một bữa đê .Hy vọng ,hôm đó trời không mưa to![]()
Last edited by tcuongtsn; June 30th, 2011 at 03:06 PM. Reason: lỗi chính tả
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Theo tôi thì hiện nay chất lượng sàn gỗ, âm thanh, ánh sáng tốt nhất ở TpHCM là ở CLB 126 (cuối đường Võ thị Sáu, nhà Văn hóa Q.3). Bạn nào thích nhảy chuẩn thì đi buổi sáng nhảy với nhạc máy (có thể nhảy DS được). Thích nhảy "hát với nhau" thì đi buổi chiều và tối, giá nước thậm chí rẻ hơn các nơi khác.
Nạn thuốc lá thì chưa hẳn 100%, nhưng sàn rất rộng nên cũng không khó chịu lắm.
Cả nhà ơi có thể cho mình biết tên bài waltz trong clip này dc ko? ai có bài waltz này thì share cho mình với dc ko ạ, Tks cả nhà
Buổi sáng từ 8g30 đến 11g30 nhạc máy giá nước 20 hay 25 ngàn (không nhớ). Buổi chiều tử 14g30 đến 17g30, tối từ 20g đến 23g khiêu vũ hát với nhau.
Buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu nếu đến trước 14g giá vé 25.000 sau 14g giá vé 35.000. Buổi tối đến trước 19g30 giá vé 30.000 sau 19g30g giá vé 40.000.
Theo ý mình thì một sàn nhảy phải đủ rộng,dài,âm thanh nghe hay (thường chỉ là tạm được),sàn được lót gỗ nhập + lò xo bên dưới để không bị thốn đầu gối mới là sàn nhảy đùng nghĩa....chỉ mỗi tội sàn như vậy thì bây giờ ít quá ....hiện nay có 2 sàn đựoc gọi là tạm được theo ý của mình:
1..khải hoàn - 02 lê đại hành,q11.. ưu:gần như đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên - khuyết : Nhiều kép ==> nên đi vào đầu hoặc giữa tuần là ok
2..bến thành - 03 mạc đĩnh chi,q1..ưu:có vé mời hàng ngày và vé mời đặc biệt vào thứ 6,nhạc tạm được,nhiều đào để chọn lựa,chia làm ba khu rõ ràng :ôm ấp,salon sài gòn,và khu quốc tế (khu gần quầy bar)...khuyết : 1giang hồ nhiều,coi chừng sơ sảy là mất đào,hoặc mời đào không khéo là giang hồ thứ thiệt ''kím mối'',2 sàn hơi nhỏ,nhảy mà phiêu quá đạp chân người ta cũng coi chừng bị kím mối luôn
kết : Ai thích băng đảng quốc tế và salon của mình thì nhâp bang đi chơi luôn ...pm me via 0908 6789 70 (cấm nháy máy dưới mọi hình thức)
Only dancing can complete my soul,without it,i'm just haft a man...
THỨ 2 LÀ NGÀY ĐẦU TUẦN,BÉ HỨA CỐ GẮNG DANCING..
THỨ 3,THỨ TƯ,THỨ 5, DANCE LUÔN CẢ HÔM THỨ 6...
THỨ 7 RỒI ĐẾN CHỦ NHẬT,DANCE XONG LÀ ĐI NHẬU NGAY....
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu