Bản chất của con người bộc lộ trên từng câu chữ.
Bác Unregistered hãy Click "Cảm ơn" nếu thấy bài viết có ích nhé!
Câu hỏi này, nếu như đọc kỹ ở những bài post trước của mình thì đã có câu trả lời rồi mà!
Nếu các bạn cần những thông tin về chuyên môn, các bạn có thể vào phần thư viện tài liêu!
Nếu các bạn cần thông tin, kết quả của các giải đấu, các bạn vào phần tin nhanh!....
Nếu là một sự hoàn hảo thì chắc khó có thể đáp ứng được hết, nhưng ở một góc độ nào đó các bạn có thể tìm thấy ở những topic này những điều hữu ích cho các bạn! vì thế không thể nói thông tin ở diễn đàn này là "nghèo nàn" được!
Còn topic của bạn tồn tại cho đến giờ này không phải MOD làm ngơ để cho việc "công kích" nhau diễn ra! mà là cần làm rõ một vấn đề " có hay không việc quảng cáo không đúng với thực tế ở CLB Mùa Xuân" mà một số thành viên đã từng sinh hoạt ở CLB của bạn đã nêu ra ở đây, bởi trang Web này có liên đới khi đăng tải những quảng cáo trên!
Topic này sẽ được đóng lại khi bạn DS1010 và những thành viên có liên quan đến vụ việc làm sáng tỏ được "có hay không" và cách xử lý!
Hy vọng với khả năng của một người quản lý với ấp ủ trở thành "bầu sô" cho những người nổi tiếng, bạn sẽ xử lý "êm thấm" mọi chuyện!
Thân ái!
Maskman
Có bác nào làm nhà tài trợ topic này không nhỉ? Mở chương trình vui chơi trúng thưởng đi kìa... sắp đến lượt truy cập thứ 2000 rồi kìa bà con ơi!!!!!!!!!! Tớ cố gắng chờ trực để giật giải "người truy cập thứ 2000".
Khơ khơ...em ơi chị luôn phải tự dặn mình cố gắng kìm cảm xúc cá nhân, kìm chế nóng giận khi vào diễn đàn đấy em ạ vì có phải chỉ có mình em và chị đọc bài đâu. Nhưng ngoài đời đôi khi chị nóng hơn lửa và chị có thể gầm lên như 1 con sư tử khi bức xúc đấy. Chị đã từng bỏ việc vì nhìn thấy boss ngồi gác chân lên bàn trước mặt nhân viên. Đã từng đập bàn và... bỏ việc tiếp khi thấy boss láu cá, gian lận và đã từng xuýt bị đuổi ra khỏi Ủy ban khi trước mặt các Sở ban ngành chị nói thẳng toẹt những bức xúc của chị. Nhưng chính câu chuyện "Ủy ban" các đàn anh đi trước đã khuyên chị "người professional làm gì chú trọng đến mục đích và hiệu quả, bỏ bớt tình cảm cá nhân". Nếu vì sự phát triển của Dancesport (đây là mục đích) chị sẵn sàng hợp tác, liên kết với những người dù có thể chị không thích personality, Chị có thể bỏ qua những xích mích, bất bình trước đó để là "đồng chí" với họ đạt được mục đích và chị nghĩ nếu ai có đam mê thật sự dancesport cũng sẽ coi chị là "đồng chí" thôi. Chỉ bổ xung thêm ý của em. Chỉ có "Quyền" và "Tiền" thôi chưa đủ để làm việc lớn đâu em mà còn phải có "Uy tín" nữa. Chị nhắc đi nhắc lại chữ Uy tín này rất nhiều lần, chắc em không nhớ?
Còn kế hoạch làm giải các CLB của Tp.HCM trong đó BCN các CLB là những "bầu sô" cùng đứng ra tổ chức mà chị trao đổi với em thì chị vẫn đang đi tìm nhà tài trợ là doanh nghiệp lớn. Hiện nay đang khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp đều dè dặt và cắt giảm các khoản chi phí . Các nhà kinh tế học chưa biết được khi nào kết thúc tình trạng lạm phát này? Nếu không có doanh nghiệp tài trợ thì phải tính đến chuyện mỗi người một tay đóng góp trong đó có cả em, cả chị và những người có thể hiện đang bất đồng quan điểm với em và chị. Nếu em nghĩ đến việc lớn thì kềm bớt cảm xúc cá nhân đi![]()
Chị sẽ trao đổi thêm với em về vấn đề tổ chức này qua P/M.
Last edited by Phoenix HCMC; September 27th, 2011 at 11:51 AM.
Mình sẽ chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng giải thích gì. Mình chỉ nói một câu là DS1010 có khả năng nói 1 đằng làm một nẻo, hôm nay nói thế này, mai nói thế khác. Còn mình như thế nào thì những ai đã biết đến mình đều hiểu, mình cũng nói luôn là mình ko thích làm việc với người làm ko đúng thỏa thuận và ko tôn trọng người khác, sẵn sàng thốt ra những lời mà những người có văn hóa sẽ ko bao giờ nói. Còn việc DS1010 nói là đào tạo mình thành người "ngợm" thì có lẽ mình ko dạy ở đó nữa thì mình là ngừoi còn mình còn dạy ở đó nữa thì mình là "ngợm". Xin lỗi là ko cần bên Mùa Xuân nói thì mình cũng muốn nghỉ từ lâu rồi, cứ nghĩ là trả một mức như thế là bắt mình làm đầy tớ thì đó là cách nghĩ sai lầm. DS1010 hãy sũy nghĩ lại những lời nói của mình, đúng như dosontung86 nói "Bản chất của con người bộc lộ trên từng câu chữ".
Last edited by LinhThuy; September 27th, 2011 at 12:33 PM.
Thiết nghĩ, sống trên đời ai có ng yêu có kẻ ghét, nhưng để tới mức danh tiếng khắp nơi, nhắc tới tên ai cũng phải dè chừng thì chắc là cũng cần tự xem lại.
Nếu bác Lucas Tú mà KO mở đầu cuộc chiến bằng những ngôn từ và thái độ CÓ HỌC như thế kia với gl_mr, Hoàng Thùy Linh, Maskman, Thùy Linh, Tùng,,, thì chưa chắc đã khiến mọi ng bức xúc và VẠCH MẶT tới thế này đâu ak :">
Còn những thông tin THIẾU HIỂU BIẾT hay THIẾU CHÍNH XÁC mà ng khác đưa ra và bác Tú Lucas đã nhấn mạnh và giải trình thì trời biết, đất biết, bác Tú biết và 1 SỐ (RẤT NHIỀU) NG KHÁC CŨNG BIẾT!!! Gì chứ em tin cái giới DANCING này nhỏ bé lắm, công nghệ phát triển, khả năng nhận thức cao => tin tức truyền nhanh, con ng ai thế nào gặp 1 lần hay 1 vài lần là bít.
Nói tiếp về sự CÓ HỌC, "MỒM" và "MỒN" hay "MỎ" khác nhau, "THIẾT" CƯƠNG và "TIẾT" CƯƠNG cũng khác nhau. Bác tự hiểu em đang nói gì. Ko tôn trọng ng khác và cư xử CÓ HỌC như những gì bác đang làm là đang tự HẠ THẤP mình đấy ak. Hy vọng bác tôn trọng bản thân mình trc đã, rồi tôn trọng ng khác nhé :">
Hãy nhìn những việc họ làm chứ đừng chỉ nghe những điều họ nói!
Một bằng chứng tuy nhỏ nhưng đủ nói lên quá nhiều điều:
Khi Tú Lucas chính thức trên diễn đàn này khẳng định: ...đã được CLB mời xách giầy ra đi sau quá nhiều tệ hại mà bạn cống hiến (Như khai giảng mà mãi chả có học sinh, dạy lớp từ đông thành vắng, luôn tỏ thái độ để mọi người coi thường...thôi ko kể nữa...mệt. Sang ODC hỏi cũng có cả list). Xin lỗi Linh vì CLB cứ cố đào tạo và hy vọng nuôi dạy em nên người "ngợm" chứ có nghĩ là em "ăn cháo đá... " thế này đâu.....nhưng vẫn điềm nhiên dùng tên tuổi của người mà mình nhục mạ đó để quảng cáo bán vé thì ....chả hiểu anh Maskman nói kiểm tra hay thẩm định cái gì nữa nhỉ?
Last edited by swaywithme; September 27th, 2011 at 12:38 PM. Reason: Bold
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu