Hôm nay, 15/10/2011, chúng tôi mỗi người một tâm trạng: Niềm vui như bao ngày xa cánh gặp nhau!
Thslam tin nhắn từ phương xa gửi về TP. Biên Hoà thân thương!
Huynh tcuongtsn vì bệnh công tác cũng tin nhắn nồng hậu đến mọi người!
Các tỷ tỷ, muội muội: trúcbinh, hongja, lovedance99, trăngrằm, ... hối hức trang phục, gặp nhau để biết để điều phỏng đón thành sự thực
Mình-cpatuandoan cũng đứng ngồi không yên mặc dù phải trực tại khách sạn...
Đúng 9h00: tỷ tỷ, muội muội: lovedance99, trucbinh, hongja, trangram đã có mặt tại Sàn Khiêu Vũ Anh Anh, thật kỳ lạ mọi người như trong suy nghĩ của mình: Lovedance99 chính là partner (học trò) của Mr Dũng, một người dạy dancesport tại Biên Hoà; trúcbình trong sự tươi tắnh, kỳ thị...; Hongja với màu cờ yêu thích cuả mình: trang phục áo vàng, màu vàng hơi xậm chắc có lẽ chứa đựng một chút buồn sâu lắng trong nội tâm của mình; Thslam+ pn qua một cuộc phone dang trên xe buyt trên đường về Biên Hoà; Mình thì vẫn dang bị kẹt tại khách sạn; Sự kỳ lạ bác Trân, người từ Tp. HCM hội Forum HCMC cũng đang có mặt cùng với mọi người!
Lúc 10h00 Khiêu vũ chỉ còn 1 giờ nữa là kết thúc! Niềm vui như bao ngày xa cách gặp nhau! Bầu trời bừng sáng sau trận mưa dông bảo tố! Chúng tôi gặp nhau! Gặp Thslam và bạn gái của lam thân thương!!! Thay cho lời nói! Dance và Dance! Cặp đôi nam nữ, nữ nữ- mọi người đã trao cho nhau niềm vui ấy, Niềm vui như bao ngày xa cách gặp nhau! Những người chưa biết mặt nay biết mặt, biết luôn những người yêu khiêu vũ Biên Hoà với hơn 40 người, cùng Mr Dũng, Mr Hoà, Mr Tuấn (đầu bạc) những người không những mê nhảy mà còn mê tạo ra những con người yêu dance, dance sport. Đặc biệt trúcbình đã trở thành tâm điểm cho những Leader thích thể hiện trong buổi dance hôm nay và Thslam trở thành sự tò mò của các dancer Biên Hoà!!!
11h15 phút Nhạc kết thúc bằng vũ điệu Paso doble một sự kết thúc như một sự mở màn các vũ điệu, mọi người ra về còn lưu luyến các vũ điệu và những ấn tượng từ những partner dancing để lại!.
Chúng tôi cũng kết thúc dance ở đó và cùng nhau ăn cơm trưa tại Quán cơm niêu Sân banh.... Tại quán cơm niêu sân banh mỗi người một tâm trạng khác nhau và ... mọi người muốn nói tâm trạng của mình .... xin nhường lời cho các bạn, những người cùng cơm trưa tại quán cơm niêu sân banh....!!!
Tâm trạng của mình xin được đúc kết bằng một vài âm điệu! Cho mình Post bài sau 0h00 ngày 16/10/2011....![]()
INTERNATIONAL DANCE SPORTS: LATIN AND STANDARD
Email: cpatuandoan@yahoo.com; Mobile phone: 0918020442
http://vn.360plus.yahoo.com/cpatuandoan/article?mid=7
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn/ Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai/ Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay/ Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
Ta quen nhau cũng gần hai niên độ/ Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh/ Tình yêu đâu là tài sản hữu hình/ Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
- - -
Sáng nay anh muốn gặp em:
Để gửi cho em chút nắng,
Chút nắng ấm áp một ngày mới;
Để gửi cho em chút gió,
Chút gió thoảng mát suốt cả ngày.
...![]()
INTERNATIONAL DANCE SPORTS: LATIN AND STANDARD
Email: cpatuandoan@yahoo.com; Mobile phone: 0918020442
http://vn.360plus.yahoo.com/cpatuandoan/article?mid=7
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn/ Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai/ Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay/ Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
Ta quen nhau cũng gần hai niên độ/ Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh/ Tình yêu đâu là tài sản hữu hình/ Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
- - -
INTERNATIONAL DANCE SPORTS: LATIN AND STANDARD
Email: cpatuandoan@yahoo.com; Mobile phone: 0918020442
http://vn.360plus.yahoo.com/cpatuandoan/article?mid=7
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn/ Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai/ Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay/ Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
Ta quen nhau cũng gần hai niên độ/ Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh/ Tình yêu đâu là tài sản hữu hình/ Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
- - -
Trời ơi tức ơi là tức. Vào nãy giờ kể chuyện off sáng nay cho mọi người nghe nhưng giữa chừng máy bị treo, đến khi mở lại đã mất hết bài viết nãy giờ cặm cụi., giận quá đi mất. Thui xin huynh Tuấn Đoàn mau lên tường thuật dùm TB, nếu sáng mai vẫn chưa thấy TB sẽ không để mọi người đợi nữa. Báo cáo sơ là lovedanve xinh xắn nhà ta đã xuất hiện sau khi bị...phát giác
, buổi off thành công ngoài dự kiến, có cả bác Trân và chị trangram tham dự, cảm ơn Lam và Hoàng không ngại đường xa về võ quán Anh Anh. Hẹn ngày mai nữa nha, giờ B bạn làm tí việc òi.
![]()
Bác Trân "quân khu 7 " ngày nào cũng vô mạng xem thông tin .Chỉ cái là bác í không có nick thôi ,bác xuất hiện cũng là điều dễ hỉuKì này ,mình không kêu gọi trên Forum nữa ,mà tụi mình sẽ đi vận động .Mỗi người đi vận động các thành viên khác tham gia .Làm sao cho diễn đàn của khiêu vũ biên hòa lớn mạnh .Mỗi khi đi Off ,đi hát,giao lưu sẽ đông vui (dễ tổ chức hơn ) >Thỉnh thoảng kéo lên sài gòn với hội Forum HCMC .Ý mọi người sao
![]()
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Xin chào các anh chị. Em tên là Duy, năm nay 14 tuổi, cũng đang học kv. Cho em tham gia diễn đàn với nha. Rất vui nếu được các anh chị đồng ý. Chúc mọi người một ngày thật vui..
Đúng là Biên Hòa nhà mình có một kế toán viên rất lãng mạn, anh Tuấn nhà ta đã kể lại chi tiết buổi họp mặt rồi, nhưng mà không Bình nghĩ đúng hông, chứ sao nghe giọng anh có vẻ gì đó rất ưu tư, thoảng một chút ..man mác gì đó phải không a Tuấn? Hay là anh chàng nhà ta sau buổi họp dance với những bạn mới đã vấn vương trong lòng chăng?
@tieumalovedance: chào mừng em trai đến với diễn đàn DS Biên Hòa. Không biết em có "họ hàng" gì với chị lovedance nhà chị không vậy?
@anh Cường: buổi off rất vui nhưng nếu có thêm anh sẽ tuyệt hơn nữa, hy vọng lần sau anh hen.
@Tshlam: Thật ấn tượng với cô bạn ít nói, trầm tính, nhưng đáng yêu, và cá tính như Lam, thể hiện ở cách dance và giao tiếp. Hy vọng ngày gần nhất sẽ gặp bạn
@Ncxn: Anh Nhân hôm nào đi off với bọn em nhé, hoan nghênh anh về Biên Hòa. Lâu lâu lại thấy anh "lấp ló", "ngấp nghé", mà không ra mặt. Mai mốt phạt anh đó nha.![]()
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu