Cám ơn Trần Hồi nhé![]()
Cám ơn Trần Hồi nhé![]()
Vắng vẻ
Nhà ai vắng vẻ đến nao lòng
Khách xa muốn đến sợ qua sông
Khách gần muốn lại mà xa ngõ
Nỗi lòng này .. ai có tỏ tường không?
Nỗi lòng
Nhà vắng hơi xưa, buồn ngập lòng
Ai về sóng gió réo bên sông
Ai đi lá tiễn vàng lối ngõ,
Nỗi cũ im lìm bóng hư không !
Tri âm
Ta lại về nơi ta đã đi
Mang theo xanh biếc tặng gốc si
Trả lại màu hồng cho đào thắm
Tigon tím đậm tuổi xuân thì
Bóng ai thấp thoáng phía xa kia
Đường thông , lối tỏ, bướm theo về
Lăn tăn sóng nhỏ , cầu ai bắc
Mồng tơi xanh mướt vẹn câu thề
Quán vắng quỳnh xưa vẫn ngát lòng
Lời hẹn còn vẳng dưới bến sông
Thơ cũ còn ngân bên lối ngõ
Người hẹn vẫn chờ với bóng không!
![]()
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Chúc mừng những người sinh nhật tháng 7 nào:
THÁNG 7
Tháng 7 nồng nàn đêm hạ
Ánh trăng ôm ấp sao trời
Có nhiều cây xanh thêm lá
Lại có nhiều vì sao rơi
Ngàn mây vẫn lững lờ trôi
Nhởn nhơ gió đùa lá biếc
Núi già chẳng hề đơn chiếc
Chắn bão cho rừng cây non
Tháng 7 đuổi bao héo hon
Rộn ràng tiếng ve hoà nhạc
Chim non đã thôi ngơ ngác
Cất cao giọng hát trong veo
Tháng 7 mùa hạt đang gieo
Lá vàng ngủ ngon lòng đất
Miệt mài ong non hút mật
Bướm vàng xoã cánh chở che
Tháng 7- Hạ ơi có nghe
Trái tim bao người thổn thức
Đón một mùa yêu rạo rực
Sinh sôi -Tháng 7 đã về!
Chia sẻ nào:
NÓI CÙNG CON
Con yêu ơi
Mẹ sẽ mãi bên con suốt đời
Cho dù ngày mai mẹ không còn trẻ trung , xinh đẹp
Cho dù ngày mai mái tóc mẹ bạc màu sương gió
Cho dù ngày mai cách tay mẹ không còn mạnh mẽ
Cho dù ngày mai ánh mắt mẹ đã in dấu thời gian
Cho dù ngày mai hình bóng mẹ chẳng còn bên con
Nhưng trái tim của mẹ sẽ mãi mãi ở bên con!
Ngày xưa , khi còn ấu thơ , con nghe mẹ ầu ơ
Những câu hát cho con niềm vui và hạnh phúc
Những câu hát dìu con trên đường đời khó nhọc
Nhưng ấm áp tình gia đình cho con bước tới vinh quang!
Ngày nay , khi con đã lớn khôn, con hát cho mẹ nghe
Những câu hát tình yêu nồng nàn, giúp mẹ thêm mạnh mẽ
Những câu hát cho mẹ thêm sức trẻ, cho mẹ thời gian , cho mẹ tự
hào , Những câu hát ngọt ngào mà thắm đượm tình con!
Con yêu ơi! Mẹ sẽ mãi bên con
Con yêu ơi! Mẹ hạnh phúc khi được sống bên con!
MẸ VÀ EM
Tấm bé mong mẹ về chợ
Giờ thì ngong ngóng mong em!
Mẹ xưa vắng nhà một buổi
Anh em tha thẩn đầu thềm
Giờ em vắng nhà một buổi
Cửa nhà rối bấn tung lên
Cơm ăn hai bữa dồn một
Trong veo suông bát canh dền
Con thì gửi trưa đón muộn
Rửa lau qua quýt nhọ nhem!
Giậm chân kêu Trời than khổ
Cổ dài ngoái ngõ trông em
Mẹ xưa đồng quà tấm bánh
Em giờ canh ngọt cơm mềm
Mẹ xưa quạt nồng ấm lạnh
Em giờ chăn ấm gối êm
Mới hay Anh hùng, Hào kiệt
Một vòng tay Mẹ, tay Em...!
Last edited by luot; July 23rd, 2012 at 08:26 PM.
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu