
Originally Posted by
RaBBiT
Qua cái clip tớ thấy 1 điều là, khiêu vũ ở Việt Nam mình cực kỳ tệ, và cái cách đào tạo khiêu vũ ở Việt Nam cũng quá là tệ. Các bạn trong clip nhảy cho gọi là có nhảy, các động tác được thực hiện 1 cách hời hợt và ko tới nơi tới chốn. Từ phong thái, nét mặt... cũng ko thể hiện sự thích thú và đam mê, có vẻ như bị ép nhảy. Vũ hình của tay, chân, hông, mông... ko đúng kỹ thuật và cũng ko mang tinh thần của bộ môn khiêu vũ Quốc tế, thế mà giáo viên ko ra chỉnh, 1 là trình của giáo viên kém, 2 là giáo viên ko có trách nhiệm.
Tớ chỉ đang nghiên cứu và tìm hiểu về bộ môn này. Tớ đọc khá nhiều thông tin về khiêu vũ, về tính đặc thù, xuất xứ, văn hóa ở nơi mà nó được sinh ra, và tớ cũng có xem khá nhiều clip khiêu vũ của các đôi nhảy của Quốc tế và một số của Việt Nam ( như Chí Anh và Khánh Thi). Chứ tớ chả biết khiêu vũ đâu và cũng chưa học khiêu vũ bao giờ. Tớ chỉ nhìn, thấy và có ý kiến qua những gì mà tớ tìm hiểu và biết được thôi. Nếu tớ nói gì ko đúng thì tớ xin lỗi nha. Các bạn đừng chém tớ nha :P
Bạn đúng là chưa từng học khiêu vũ như bạn nói. Bởi vì tất cả mọi người biết khiêu vũ, tập, và thi đấu KVTT cũng đều phải trải qua giai đoạn như thế bạn ạ!
Bác Unregistered hãy Click "Cảm ơn" nếu thấy bài viết có ích nhé!
Đánh dấu