
Originally Posted by
Hạnh Du
Vài cảm nhận về buổi thi thứ hai:
Dường như mọi thứ đã tốt hơn (như về lời dẫn của MC, đã có giao lưu với dancers nước ngoài, sân khấu,...)
- Đối với Ngô Thanh Vân: cô vẫn giữ vững phong độ. Rõ ràng, cô thể hiện được một số kỹ thuật và đặc trưng của Qickstep. Bài nhảy thể hiện được sự thanh thoát, thoải mái rất tự nhiên. Xứng đáng có số điểm cao nhất
- Đối với Đoan Trang: cô thực hiện tốt hơn so với buổi liveshow đầu (có lẽ nhờ tăng thời gian tập, mình thấy còn tập thêm buổi tối nữa, do Khanhthi hướng dẫn)
- Đối với Lương Mạnh Hải: tạo được ấn tượng về tạo hình nhưng đúng như Giám khảo Chí Anh nhận xét đó là con dao hai lưỡi khi anh chưa thể hiện được kỹ thuật cơ bản cần có và nét đặc trưng của Quick step.
- Đối với Vũ Hoàng Điệp: rõ ràng cô không thích hợp với khiêu vũ, thân dáng không thể hiện được sự chuyển động mềm mại, kết nối được với bạn nhảy, thậm chí có một chút vụng về. Cô chưa thoát được khung dáng của một người mẫu.
- Đối với Siu Black: không thể không yêu mến cô bởi sự hồn nhiên, chân thật, phong cách dễ gần, thân thiện, dù bài rumba này khó ăn hơn với valse (theo như cô nhận xét)
...
Đồng ý với các ý kiến trên của bạn và thêm chút:
- Trong 2 giám khảo "ngoại đạo", mình thích Đinh Anh Dũng hơn khi anh ấy rất vui vẻ và hóm hỉnh phát biểu các ý kiến có tính cảm nhận. Lê Hoàng tỏ ra hơi "trật" vì đã nhận xét quá sâu về chuyên môn khiêu vũ khi mà chính anh rất ''nông" về lĩnh vực này.
- Các giám khảo hôm nay đã biết phối hợp "tung hứng" với nhau, dù chưa thành công lắm.
- Quay phim cũng như đạo diễn hình ảnh chưa tỏ ra có nhiều tiến bộ về quay khiêu vũ.
- Mình thì lại có nhìn nhận tích cực hơn bạn hlt1982 về dàn nhạc: ít nhất sau chương trình này chúng ta cũng có 1 ban nhạc hiểu và biết chơi nhạc khiêu vũ như thế nào cho đúng (chưa nói tới hay).
Last edited by Hanoian; April 19th, 2010 at 12:27 AM.
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Đánh dấu