Chủ Nhật, 15/11/2009, 17:10 (GMT+7)
Mỗi tuần một chuyện
Nuốt không trôi!
TTCT - Xem xong lễ bế mạc AIG 3 (Đại hội thể thao trong nhà châu Á), một vài người bạn mê thể thao bỗng dưng lần lượt gọi ngay cho chúng tôi để nói về mỗi một chuyện: cái gì cũng tạm được cả, trừ màn trình diễn dance sport (khiêu vũ thể thao) là nuốt không trôi!
Gọi là dance sport nhưng thật sự đó là khiêu vũ thuần túy, chẳng qua đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương nên người ta thêm vào chữ “thể thao”. Ở đó cũng là những điệu nhảy rumba, cha cha cha, paso doble, samba... Có khác chăng với vũ trường là không có “xì-lô” mùi!
Khiêu vũ thể thao bắt đầu được chú ý phát triển ở VN vài năm gần đây, nhưng tại AIG 3 môn này đã đem về 2 HCV. Về phong trào thì khỏi phải nói, bản thân khiêu vũ vốn đã được yêu thích, nay lại đưa vào thi đấu tìm kiếm huy chương nên các CLB dance sport mọc lên như nấm sau mưa ở các tỉnh thành lớn. Vào Google gõ cụm từ “khiêu vũ thể thao”, bạn sẽ thấy xuất hiện cả triệu kết quả.
Khiêu vũ thể thao được nhiều người yêu thích như thế sao lại dị ứng với màn trình diễn tại lễ bế mạc AIG 3? Như mọi người đã thấy, trang phục thi đấu của khiêu vũ thể thao cực kỳ hở hang, khêu gợi. Nam thì áo hở ngực, quần bó cứng ống loe, bóng bẩy; nữ thì khỏi phải nói, hở đến mức không thể hở hơn. Trang phục ấy cộng với những động tác lắc mông, ngoáy bụng, đánh ngực... đã khiến dance sport chưa hẳn là món dễ nuốt cho người VN.
Nhưng dù sao những cuộc thi đấu tại AIG 3 cũng là chỗ chơi của người lớn. Điều gây khó chịu cho người xem lễ bế mạc là người ta đưa cả một dàn vũ công nhí tuổi từ 8-12, cũng ăn mặc hở hang như người lớn, cũng múa những động tác “xốn con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải” y người lớn và một mặt son phấn.
Mở cửa hội nhập là đúng, nhưng có cần thiết tới mức đưa cả trẻ con tham gia những món chơi chỉ phù hợp người lớn? Vì vậy nhiều người nuốt không trôi là phải.
HUY THỌ
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...&ChannelID=125


Đúng là Việt Nam hiện giờ không biết đang phát triển theo kiểu nào nữa !!!
Những điều đẹp đẽ như khiêu vũ lại bị hiểu lầm đến mức tai hại và thiếu thiện cảm đến như vậy ...
Mọi người cứ đứng ở ngoài nói chuyện đạo đức, cao quý mà trong lòng thỉ rỗng tuếch, giả dối
Tp Hồ Chí Minh hiện giờ theo mình cảm thấy là nơi sống rất kém chất lượng. Có cảm giác mọi người đều ráng làm giàu cho bản thân mà quên đi sự phát triển chung của xã hội. Đường phố thì đầy lô cốt, trách nhiệm của quan chức rất kém, mọi người đều mệt mỏi đâm ra nghi ngờ lẫn nhau và không chung tay xây dựng cho thế hệ sau được gì cả
Người thành phố này sống không có hậu, ít nhất là những vị quan chức lãnh đạo. Vẫn biết rằng y tế và giáo dục là 2 mảng lớn quan trọng để phát triển trẻ em của thành phố này, nhưng hầu như không ai quan tâm cho cái chung. Con của ai thì mạnh cho cha mẹ của đứa bé đó phải lo. Mọi người phải bươn chải và bươn chải ...
Buồn cho một năm đi qua mà mọi chuyện vẫn không thấy tiến triển hơn, rồi lại vô tình đọc bài báo này nên hơi ... bức xúc nên viết hơi nhiều một chút
Happy new year.
Keep smiling, keep hoping, keep dancing
Đánh dấu