Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
hô hô, chắn chắn là đi học rùi. vì chị rất thích rumba. nhân tiện đây nhờ em kiếm xem ở lớp có anh gà trống nào alone không bắt lại nhốt vào chuồng cho chị với nhe, vì hiên tại chị vẫn solo. mà tập kỹ năng không có gà trống tập cùng thì cũng khó tiến bộ lém. tất cả trông cậy vào em nha![]()
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Cô theo nhiều lớp rồi, phụ thuộc vào giờ cô có thể đến tập được. Cô đã học chuyên đề samba, rumba, cha cha, tango, slow waltz, jive..... và một số lớp kỹ năng. cô vẫn đến sinh hoạt. Mẹ cháu biết cô, tên đầy đủ của cô là Trần Thị bích Hồi, cô hay nhảy với bác Thắng (người đen đen, hơi xấu xấu), nhưng nhảy cũng khá cứng ở Câu lạc bộ. Bye cháu nhé.
Đây là bài viết của nhà báo Hà Linh Quân, đăng trên báo Lao Động vào năm 1998, khi phong trào khiêu vũ mới bắt đầu nhen nhóm, chưa phát triển mạnh như bây giờ. Hy vọng có thể mang cho mọi người một chút gì đó đáng yêu hơn về khiêu vũ
Người Hải Phòng khiêu vũ
__________________
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu