Last edited by vatly; April 20th, 2010 at 03:22 PM.
Hi bác Vatly
Tara không có bàn gì về "trường phái" khiêu vũ của bác, thấy chỉ có bác tự bàn về "trường phái" của bác và của người khác thôi! Tara đã thanks bác nghĩa là đã cảm ơn ý kiến đóng góp của bác và đồng tình với một phần ý kiến ấy rồi, bac không có ý định bắt Tara phải đồng ý tuyệt đối đấy chứ?!
Và có vẻ bác đã nhầm lẫn khi đồng nhất giữa ý kiến của Tara và titum đấy!
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Hi hi! Muốn cảm ơn bác Hanoian mấy lần mà cái biểu tượng thanks nó chỉ mặc định cho có 1 lần click thui.hihi
Không, vatly không có ý định bắt Tara phải đồng ý tuyệt đối. Nhưng biết là có khác nhau và mạo muội đưa ra suy nghĩ của mình thôi. À, đó là thế giới thực nó khác với cái mà ta nghĩ ấy mà.
Còn Titum khác với Tara chứ. Chết nỗi là để cho nhanh thì vatly lại đưa hai đoạn trích vào cùng một chỗ, nhưng không sao đâu, vatly không đồng nhất hai ý kiến đó đâu.
Có lẽ vatly thích chủ nghĩa hiện sinh nên khó hào hứng với các bài thi đấu được lập trình tập luyện sẵn - tập đến mức hết sạch cảm xúc đi và nó quá chính xác, người chấm chỉ còn thấy sự chính xác, lão luyện và người thi không thể cười bằng mắt nữa, còn mỗi miệng để cười thôi. Người xem thì phải tự ghép ý nghĩa cuộc sống, âm nhạc, sự hào hứng vào bài nhảy.
Nói chung là không có gì.
À mà vatly vẫn chờ bác Hanoian viết về FFF đấy. Vatly nghĩ là chuyện này cần cho các bạn mới tập, hoặc có khi cả những người đã tập rất nhiều.
[QUOTE=vatly;7196]Ý mình không phải vậy đâu.
Nó thế này: Những người được công nhận là tốt nhất là số đông công nhận tốt nhất. Bạn công nhận tốt hay không thì chưa biết, phải thử đã. Phải "đo" bằng chính bản thân, trí tuệ và kiến thức của bạn. Nếu cứ coi những nhà vô địch (do những người khác công nhận) là xa vời, vượt tầm cỡ bạn thì bạn sẽ mất cái bạn có mà bị lệ thuộc hoặc tự mình xóa bản thân mình trong khi thực tế không đáng thế. Ai tạo được cho bạn sự vui vẻ thoải mái, sự di chuyển như có cánh, sự bay lượn vô tư trên sàn thì người ấy có giá trị (về dancing thôi nhé, nếu hơn một chút thì càng tuyệt vời). Và cái "có hồn" theo mình nghĩa là vậy. Còn đổ mồ hôi thì phải đổ mồ hôi cùng những người như vậy kia.
Còn các nhà vô địch đã dùng kỹ thuật tốt nhất để diễn tả cái hồn khiêu vũ nên họ vô địch thì đấy là ban giám khảo chấm. Nhưng ngôn từ, văn hóa, cách cư xử không thích hợp thì sao? Bạn không hòa hợp được với "cái hồn " ấy thì sao?
[QUOTE]
Mình đồng ý với vatly điểm này, đúng là các nhà vô địch nhảy là để mình nhìn và rút tỉa kinh nghiệm cho bản thân, còn việc làm partner thì phải đem chính bản thân ra mà thử. Nếu nhảy với họ mà cảm thấy không thể thoải mái và hòa hợp thì thôi vậy. Tốt nhất là tìm 1 sự kết hợp hoàn hảo, chứ không phải kết hợp với 1 người hoàn hảo, nhỉ![]()
Last edited by life; April 21st, 2010 at 09:54 AM.
Mình đồng ý với vatly ở điểm này. Hì, Life thích nhìn họ nhảy, nhìn để rút kinh nghiệm cho bản thân, còn nếu để làm partner thì đúng là phải đem chính bản thân ra mà đo. Vì không phải người nhảy tốt là có thể cho mình cảm giác thoải mái và hòa hợp. Không phải cái gì tốt cho người khác thì cũng tốt cho bản thân. Nhỉ ! Phải tìm sự kết hợp hoàn hảo, chứ không nên kết hợp với người hoàn hảo, vì khiêu vũ là quà tặng cho chính tâm hồn của chúng ta mà ha![]()
Ui trời ơi, mình ở TPHCM và cũng đang muốn tìm 1 partner đây nè. Huhu chả hiểu sao bọn bạn mình không ai thích dance sport thế không biết. Hic ai bảo SG có thêm dzụ khiêu vũ bước salon, nên bọn bạn mình cứ chọn học bước salon cho dễ thở. Huhuhu
Mình ở quận Bình Thạnh. Bạn nam nào yêu thích dance sport và có thể tập cùng mình (khoảng 30 + - nhé, vì mình cũng gần 30t rồi) thì PM nhé![]()
Last edited by life; April 21st, 2010 at 01:52 PM.
Mình thích môn này từ lâu. Bây giờ "tuổi cao sức yếu" nhưng vẫn muốn quyết tâm đi học. Vui là chính, thư giãn là 10(!), thỉnh thoảng phải nghỉ học vì đi công tác, nhưng thích đi học thì cần nghiêm túc và bài bản.
Cần tìm một partner nam, U30++, hoặc U30+-(sợ partner trẻ quá chị k đủ sức theo
). Dự định đi học bên CLB Khánh Thi, thời gian có thể bàn bạc với nhau để thuận tiện cho lịch học.
Có thể PM cho mình trên diễn đàn nhé. Cảm ơn mọi người!!.
Tìm partner khó quá thật, kimkim có lẽ không lên sàn được mất, hic!
Hiện có 2 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 2 Khách viếng thăm)
Đánh dấu