[QUOTE=KoolKat;19981]
Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả trôi theo dòng
Anh có nhận được không?
LÁ CUỐI MÙA
Em không gửi nỗi nhớ vào chiếc lá cuối mùa
Lỡ chiếc lá tròng trành chìm đắm
Lỡ chiếc lá trôi vào Mùa đông lạnh cóng
Lỡ chiếc lá úa tàn nỗi nhớ biết về đâu?
Em không gửi giận hờn cho chiếc lá phai mầu
Lỡ nỗi giận hờn biến thành tro xám
Lỡ ngày vu vơ bỗng đổi mầu u ám
Lỡ cuộc sống quá bộn bề chiếc lá lẫn vào đâu?
Giận hờn sẽ qua mau
Chỉ còn nỗi nhớ cháy bừng như nắng Hạ
Thắp vàng em thành chiếc lá
Bay mênh mang rồi rơi nhẹ bỗng bên Người.
LÁ...
Anh lội ngược dòng bỗng vô tình thấy lá
Chiếc lá lạ lùng cứ quấn lấy chân anh
Và lạ lùng hơn khi lá đã lìa cành
Vẫn tươi tắn một màu xanh dịu mát
Nâng niu lá mà lòng anh dào dạt
Bởi mỗi đường cong trên lá rất vấn vương
Độ mọng mềm của lá giống môi em
Rất mịn ngọt như hôm mình nồng thắm
Gân lá cong giống mắt em sâu lắng
Như muốn nói điều gì vương vấn giữa hai ta
Anh đứng ngẩn ngơ nhung nhớ giữa chiều tà
Ôm ấp lá đầy tình em trong đó
Cất lá vào ngực anh , nơi tim đang ấp ủ
Bóng hình em quyến rũ , nồng nàn
Anh đi đâu chiếc lá cũng theo anh
Tim đập nhanh hơn vì tình em tươi trẻ
Em có nhớ, gửi lá nhiều vào nhé
Dù trôi phương nào lá vẫn dạt bến Anh !
Last edited by sontung; October 8th, 2011 at 03:38 PM.
LÁ...
Mình nhớ lại hồi quán thơ 1 , chúng mình đã từng có rất nhiều cảm xúc hay về lá , không ngờ nay quay lại chủ đề mà vẫn có nhiều tuyệt tác quá , mỗi người có một cảm xúc riêng , sao lại thơ đến vậy![]()
ĐÁNH RƠI LÁ...
Anh đánh rơi chiếc lá
Có nỗi nhớ của em
Đã trằn trọc từng đêm
Để trao anh trọn vẹn
Chỉ vì lời ước hẹn
Anh trót đánh mất rồi
Nên nỗi nhớ cũng trôi
Cùng lá theo dòng nước
Bên em anh chỉ được
Đã mất bao giờ đâu
Chỉ mấy ngày xa nhau
Anh đánh rơi tất cả
Giá em đừng vội vã
Trao gửi nỗi nhớ anh
Vào chiếc lá mỏng manh
Rời cành trong đông giá
Nếu anh không vội vã
Chăm chút một nụ hồng
Lá có rơi được không
Khi nằm ngoan trong túi
Trong cuộc đời ngắn ngủi
Có biết bao ..giá như
Chỉ tại chiếc lá hư
Rơi! ...anh không hề biết
Nỗi nhớ đau vĩnh biệt
Tìm về trong cô đơn!
Sáng nay anh muốn gặp em:
Để gửi cho em chút nắng,
Chút nắng ấm áp một ngày mới;
Để gửi cho em chút gió,
Chút gió thoảng mát suốt cả ngày.
...![]()
INTERNATIONAL DANCE SPORTS: LATIN AND STANDARD
Email: cpatuandoan@yahoo.com; Mobile phone: 0918020442
http://vn.360plus.yahoo.com/cpatuandoan/article?mid=7
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn/ Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai/ Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay/ Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
Ta quen nhau cũng gần hai niên độ/ Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh/ Tình yêu đâu là tài sản hữu hình/ Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
- - -
Em tìm lại mình sau chuyến đi xa
Khoảng lặng không anh mang màu nỗi nhớ
Ngẩn ngơ em về
Mùa lá rụng
.... chạm vào em
Dằn vặt lòng em xoá một cái tên
Nếu có nhớ cũng đừng thổn thức
Hãy ru cuộc đời bằng những điều rất thực
Dẫu có dối lòng cũng chẳng thể còn nhau
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Ta vẫn chẳng thể bên nhau mãi mãi
Con đường vắng chỉ mình em đứng lại
Anh đi rồi, con phố cứ dài thêm
Kỷ niệm ư, rồi cũng sẽ cũ mèm
Em sẽ lại bước trên con đường quen thuộc
Sẽ lại khóc lại cười như thuở trước
Vì một người chẳng thể là anh!
Cause everytime we touch, I feel the static
And everytime we kiss, I reach for the sky
Can't you hear my heart beat so?
I can't let you go
I want you in my life
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu