Buổi off thân mật diễn ra hết sức ...thân mật, ra về có buổi...nhậu thân mật tại quán cóc bà già trong góc 1 con hẻm, vừa uống rượu vừa..luyện răng(vì khô bà nướng cứng như que củi). TIếc là không có Hongja lẫn Lovedance99, Hồng thì mình biết nhiều còn LOvedance99 chưa rõ tông tích nên các anh vẫn hay trông ngóng, mai mốt mà cổ mấy anh dài ra là lổi tại bạn đó nghe. Tuy có 4 anh em thôi, Bình, anh Tuấn ,anh Cường, a Đức nhưng vẫn vui vẻ, trẻ trung, yêu đời và yêu dancesport.
@Hongja: Mắt Hồng bị sao thế? Hôm trước thấy bạn vẩn viết được tiếng Việt có dấu mà, kiểm tra lại mấy cái cần xem, đã click on Vietnamese mode chưa nhé.
Vậy là tối hôm qua các bạn họp mặt đầy đủ ở AA và còn đi thêm "tăng 2" rất hoành tráng. Mọi người chơi vui quá heng, chúc mừng cho tình bằng hữu thân thương này nhé. Mình có cảm giác đây là những người bạn rất rất dễ thương.. Vậy là mình đã gặp và biết các bạn là ai rồi đó, chỉ là suy ra thôi.
. Bạn Trucbinh xinh và duyên dáng đó nghen
.
Cảm ơn lovedance nhưng mà coi chừng nhầm ai đó nghen, ở BH nhiều dancer xinh và duyên dáng lém đó, nếu bạn biết mình thì mai mốt cứ việc đến vổ vai 1 cái nhé, thêm bạn thêm vui mà. Hôm qua mấy anh chàng cứ ngồi đoán mò, không biết phải Lovedance là con bà chủ sàn Anh anh không vì bé đó cũng tên Anh, nhưng mừ bé đó tên Ngọc Anh nên chắc không phải Giang Châu Anh rùi,thôi thì tối chủ nhật ngày mai ở sàn Quang Đạt vậy nhé.
Ủa kỳ zậy ta, không biết mắt mũi em sao nữa, bị zì em nhớ hôm đó đâu có tới gần 40 người đâu ta.
Ui trùi ui, anh tcuongtsn lại mơ mộng xa xôi nhìn thấy cô bé xinh xắn quần lửng áo đỏ nào rồi. Hôm đó em cũng mặc quần lửng, nhưng áo em ... không phải màu đỏ. Hôm đó thấy trucbinh (bông hoa duy nhất giữa rừng gươm), nhận ra cpatuandoan ( nhờ avatar). Còn lại 2 người nam, 1 người là partner của trucbinh vì hay nhảy với trucbinh, vậy là người kia là anh tcuongtsn. Tèn...tén...ten biết rùi nghen.
![]()
Hihi, đồng ý với trucbinh khi nào có dịp mình sẽ đến vỗ vai bạn nhé, để kết bạn và cũng là để học hỏi trucbinh nè, trucbinh nhảy dẻo lắm đó. Giang Châu Anh là tên cháu mình. Hôm đó nó đến chơi, lúc mình đang tạo tài khoản trên trang này nè, cháu mình nằng nặc đòi ghi tên nó vào chỗ họ và tên. Mình đành ghi cho nó vui lòng (cháu mình 7 tuổi), nhưng sau đó mình không thể sửa được Nội dung này vì không được phép
, chỉ có thể tạo một tài khoản mới thôi.
Minh muon noi li do hom do khong gap moi nguoi cho cac ban biet, nhung khong hieu sao minh khong go duoc Tieng Viet co dau ?????? Minh khong ranh ve may cai vu nay :d
Vô Unikey ,rồi chọn chế độ telex .Lần trước không bị tình trạng này ,lần này mỗi lần sign in đều phải định dạng lại mới đánh được tiếng việt![]()
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu