Bạn DS101 thân mến. Mình theo dõi topic này từ khi nó mới được post lên diễn đàn, và với suy nghĩ diễn đàn là nơi để mọi người có ý kiến đóng góp xây dựng, chứ không phái chỗ để đả phá nhau, nên mình không muốn comment. Nhưng khi thấy bạn kêu người khác có mỏ hay thùng rỗng.... thì buộc mình phải lên tiếng.
Thưa bạn, Dancesport Việt nam có đi lên hay không còn phụ thuộc vào việc Việt nam có nhiều người như bạn hay không, vì nếu có nhiều người như bạn, chắc DSVN sẽ mãi mãi chỉ là dưới đáy của thế giới.
Tại sao mình nói vậy?
Bạn hãy cho mọi người biết sự thật những chiêu kinh doanh, có thể nói là lừa đảo của bạn trong lĩnh vực DS đi nhé.
Bạn bán vé học trên nhommua.com (
http://www.nhommua.com/ha-noi/deals/...10003017C.html ) với quảng cáo là toàn giảng viên đẳng cấp, học theo lịch CLB v.v.v. nhưng từ tháng 9 đến này đố ai thấy Ngô Minh Đức, Phan Thanh Huyền nào ở CLB của bạn, mà theo mình biết là bạn tự đứng lớp giảng dạy. Cũng như Trần Vũ Thạch đang dạy 3-5-7 thì khi khách hàng của nhommua đến, số tiết giảm chỉ còn 3-7 hàng tuần. Giáo viên nghỉ 2 tuần không có người dạy thay CLB cũng chỉ xin lỗi mà ko hoàn tiền học.v.v. và thứ bảy vừa rồi ( 24-9-2011 ), Trần Vũ Thạch nghỉ dạy, CLB không thông báo cho học viên mà điềm nhiên cho 1 anh chàng chơi Latin đứng lớp thay Trần Vũ Thạch dạy V W với những kĩ thuật kinh hồn như: VW phải rise and fall max và min, bước lùi của nam phải khóa chân nữ cho dễ đi ???? làm các học viên ở lớp phản đổi loạn lên vì ít nhất họ cũng đã học của Thạch được 5 buổi V W.
CLB còn quá nhiều điều tệ hại mà mình ko kể hết ra ở đây được vì sợ chật diễn đàn và mất thời gian người đọc. Nhưng thực sự, không chỉ có mình, mà học viên ở CLB Mùa Xuân Láng Hạ của bạn đã từ vài tháng nay, gọi CLB ấy là CLB lừa đảo, và chắc bạn thừa biết vì người ta nói vậy giữa lớp, thẳng vào mặt cái chị mà bạn giao cho quản lý ở đấy.
Kinh doanh = DS cũng tốt, nhưng kinh doanh kiểu chộp giật trắng trợn như vậy thì lần đầu tiên mình gặp trong đời, với thâm niên vài năm luyện tập DS ở HN.
Đánh dấu