Page 29 of 42 FirstFirst ... 19272829303139 ... LastLast
Results 281 to 290 of 418

Thread: Quán Thơ 2

  1. #281
    Họ tên
    Trần ngọc Chính
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    580
    Rep Power
    104
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Thế là tháo sợi dây ra,
    Đem về cột cổ, xà nhà treo lên...
    Bác chưa nhảy xuống giếng sâu,
    Làm sao ướt được (mà) vội treo xà nhà.
    Bác nên tháo sợi dây ra,
    Để còn góp mặt hôm đi Biên Hòa.

  2. Cảm ơn hien thanked for this post
    Thích redriver, nietban liked this post
  3. #282
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Các bác ơi , vui quá , lâu lắm rồi quán thơ mới được cười vui vẻ như vầy, cho em thêm mắm muối chút nha:

    Tưởng sâu nối sợi dây dài
    Hay đâu giếng cạn tiếc hoài sợi dây
    Ngỡ tình quanh quẩn đâu đây
    Hay đâu tình mãi chân mây cuối trời
    Thu về nhìn lá vàng rơi
    Đông còn chưa đến nghe đời hắt hiu...
    Ngồi bên bờ giếng buồn thiu
    Mơ hoài chẳng thấy, buồn nhiều, ít vui...
    Mấy lần định nhảy xuống rồi
    Nhưng mà sợ lạnh nên thôi. Thế là...
    Vội vàng tháo sợi dây ra,
    Đem về cột cổ, xà nhà treo lên
    Treo lên nhưng nhớ đừng quên
    Forum thành phố gọi tên từng người
    Muốn kêu mà thấy nực cười
    Giếng thì chưa xuống, dây thời chưa treo
    Thành phố xe chạy vèo vèo
    Ai cũng vội vã biết kêu thế nào
    Thôi đành ...làm điếu thuốc lào
    Khai thông trí tuệ ...lần sau hẵng liều

  4. Cảm ơn xucxich69 thanked for this post
    Thích hien, sontung, Phoenix HCMC, KoolKat, chali liked this post
  5. #283
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Sau hai câu nối của bạn KoolKat mình chưa dám nối thêm vì tôn trọng bản quyền của bác qteo. Nhưng bạn Sông Hồng đã nối rồi thì xin phép bác qteo cho anh chị em chơi luôn há bác...
    Last edited by xucxich69; October 2nd, 2011 at 12:23 AM.

  6. Thích KoolKat liked this post
  7. #284
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by chali View Post
    Bác chưa nhảy xuống giếng sâu,
    Làm sao ướt được (mà) vội treo xà nhà.
    Bác nên tháo sợi dây ra,
    Để còn góp mặt hôm đi Biên Hòa.
    Phê bình bác cái nha, 4 câu thơ lục bát của bác đọc trẹo bảng họng luôn, chẳng vần gì cả.

  8. #285
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by KoolKat View Post
    Treo lên nhưng nhớ đừng quên
    Forum thành phố gọi tên từng người
    Từng người... Không! Chỉ một người,
    Một người cũng đủ lôi thôi thế này...
    Last edited by xucxich69; October 2nd, 2011 at 10:37 PM.

  9. Không thích KoolKat disliked this post
  10. #286
    Họ tên
    Phạm Thanh Hà
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    61
    Rep Power
    36
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Từng người... Không! Chỉ một người,
    Một người cũng đủ lôi thôi thế này...
    ÚI, sao bác xucxich lại sửa bài thía? Hôm qua em đọc thấy thích bài cũ của bác hơn
    Từng người... Không! Chỉ một người
    Một người đã khiến tôi như thế này...

    Em thêm:
    Thế này là thế nào đây
    Mà tôi như tỉnh như say ... ước gì
    Last edited by KoolKat; October 3rd, 2011 at 08:54 AM.
    Cause everytime we touch, I feel the static
    And everytime we kiss, I reach for the sky
    Can't you hear my heart beat so?
    I can't let you go
    I want you in my life

  11. #287
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by KoolKat View Post
    ÚI, sao bác xucxich lại sửa bài thía? Hôm qua em đọc thấy thích bài cũ của bác hơn
    Từng người... Không! Chỉ một người
    Một người đã khiến tôi như thế này...

    Em thêm:
    Thế này là thế nào đây
    Mà tôi như tỉnh như say ... ước gì
    Có gì đâu, ứng tác mà rồi thấy không ổn nên sửa lạ, bạn thích thì cứ giữ như cũ thôi.... kiểu này thêm vài bạn tham gia nữa thì bài thơ TỰ TÌNH của bác qteo sẽ dài vô tận.
    Last edited by xucxich69; October 3rd, 2011 at 12:18 PM.

  12. Cảm ơn KoolKat thanked for this post
  13. #288
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default Tự tình mùa đông

    Quote Originally Posted by KoolKat View Post
    Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
    Thả trôi theo dòng
    Anh có nhận được không?
    Em thả xuống chiếc lá mùa đông cũ
    Chiếc lá tròng trành nỗi nhớ khôn nguôi
    Chiều lạnh lẽo, bàn tay em ấp ủ
    Dòng nước trôi, chiếc lá mỏng manh xuôi


    Mùa lại đến, tiếc nuối xưa lại đến
    Ai đã quên trên đường ngập lá đông
    Cả con thuyền xưa cũng vừa rời xa bến
    Chỉ còn em nỗi cũ vu vơ


    Hàng cây xưa chạy hun hút xa mờ
    Tiếng chim xưa cũng chìm về nẻo khác
    Chiều muộn rồi, chiều im nắng nhạt
    Em muộn rồi em ngơ ngác chân mây

    Em vẫn lạnh lùng với mùa đông quanh đây
    Từng chiếc lá cuối cùng lạnh cóng
    Run run trong nỗi niềm lẻ bóng
    Ngập ngừng rời cành như tiếc nuối về anh !


    (For the lovers who loving each other in distance, in other night )
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  14. #289
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Em thả xuống chiếc lá mùa đông cũ
    Chiếc lá tròng trành nỗi nhớ khôn nguôi
    Chiều lạnh lẽo, bàn tay em ấp ủ
    Dòng nước trôi, chiếc lá mỏng manh xuôi


    Mùa lại đến, tiếc nuối xưa lại đến
    Ai đã quên trên đường ngập lá đông
    Cả con thuyền xưa cũng vừa rời xa bến
    Chỉ còn em nỗi cũ vu vơ


    Hàng cây xưa chạy hun hút xa mờ
    Tiếng chim xưa cũng chìm về nẻo khác
    Chiều muộn rồi, chiều im nắng nhạt
    Em muộn rồi em ngơ ngác chân mây

    Em vẫn lạnh lùng với mùa đông quanh đây
    Từng chiếc lá cuối cùng lạnh cóng
    Run run trong nỗi niềm lẻ bóng
    Ngập ngừng rời cành như tiếc nuối về anh !


    (For the lovers who loving each other in distance, in other night )
    Bài thơ đầy tâm trạng , nỗi nhớ vừa da diết lại vừa nuối tiếc phải không HN .

  15. Cảm ơn Hanoian thanked for this post
  16. #290
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Ới bác qteo ơi... bác giận gi anh em mà bỏ nhà đi bụi lâu thế. Thôi về đi bác, già cả rôi đi bụi khổ lắm, thiêu thốn đủ thứ, Thôi, bác về đi, anh em trả bài thơ Tự Tình lại cho bác đấy.

  17. Thích Phoenix HCMC liked this post

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •