Chương trình tôi qua rất hay. Không biết có ai xem không?
This blog gives info on Milongas, practicas, lessons and other activities organized and attended by Ta.Tango, shares experiences, and meets new friends from all over the world!
www.ta-tango.blogspot.com
Other useful tango website
http://www.tangoandchaos.org/
Mình thấy có Ngô Thanh Vân tương đối một chút, thể hiện được đặc trưng của điệu cha cha, các đôi còn lại mờ nhạt quá, đặc biệt là Vũ Hoàng Điệp, thi Valse nhưng lại quá cứng, dường như đôi này không cùng cảm nhận được khi nhảy.
Nhìn chung cách bài trí sân khấu lại có phần nổi hơn tâm điểm là thí sinh dự thi. Còn đối với các phần dự thi cảm nhận chung là chưa được thực sự sôi động, bốc lửa (đối với latinh) và nhẹ nhàng, sâu lắng (standard) như chương trình celebrate dacing của thúy nga.
Tuy nhiên, vẫn hy vọng càng vào sâu đến các vòng trong, các thí sinh sẽ quen dần và tiến bộ hơn.
Nếu xét về tính chất giải trí thì thành công rồi, nhiều người cũng háo hức xem lắm mà! Cặp của NTV là khả ái nhất, còn Tiến Đoàn thì đúng là... chịu không nổi!!!![]()
Về mắt giải trí và cả về mặt kỹ thuật theo mình đã thành công trong buổi đầu tiên.
Mình thì bầu chọn cặp của Siu balck và Ngô Thanh Vân. Bài nhảy của họ có connection với bạn diễn và với âm nhạc.
Không biết là BTC thuê ballroom ở đâu mà tuyệt vời như vậy.
This blog gives info on Milongas, practicas, lessons and other activities organized and attended by Ta.Tango, shares experiences, and meets new friends from all over the world!
www.ta-tango.blogspot.com
Other useful tango website
http://www.tangoandchaos.org/
Nếu ai bỏ lỡ có thể vào đây xem lại: Bước nhảy hoàn vũ tuần thứ 1.
http://vtc.com.vn/lp/22/34067/truyen...y_hoan_vu.aspx
Cảm nhận chung về chương trình: Thất vọng, quá nhiều hạt sạn to
Mới mở màn, Mr Thanh Bạch dội vào tai người xem một bài phát biểu hùng hồn nhưng lãng nhách: "Từ thủa loài người còn sống bầy đàn, người ta đã biết gõ vào gốc cây hòn đá để tạo nên giai điệu, và các điệu múa ra đời từ đó ..." Chả nhẽ lịch sử khiêu vũ là vậy sao?
Miss Đoan Trang - thỏi sô cô la biết hát - người mà khán giả hình dung sẽ có những bước nhảy bốc lửa như những gì đã từng thể hiện trong các bài hát của mình và trong các bức ảnh chụp trên báo chí, tiếp tục gây thất vọng với mà trình diễn mở đầu. Người ta không còn thấy đâu một Đoan Trang bốc lửa trong các vũ điệu, thậm chí nhiều khi có cảm giác cô này còn không nhận biết được nhịp điệu, chứ đừng nói là khiêu vũ.
Giám khảo Khánh Thi dường như muốn khẳng định sự vượt trội của mình, nên có mấy lần "nói leo" lúc người khác đang phát biểu (Chí Anh, sau đó là đạo diễn Dũng). Xem ra tài năng không phải lúc nào cũng đi cùng với văn hóa.
Một giọng ca nữ vô danh nào đó cố gắng hết sức để gào lên những bản latin nổi tiếng như Let's get loud, Chili cha cha ... rồi gầm gừ những bản Waltz nghe bi hùng và đáng sợ.
Các cameramen thì liên tục cho khán giả chiêm ngưỡng các cảnh đặc tả nửa người trên, nửa người dưới, đặc tả giày, có khi là toàn cảnh nhà thì đấu (chắc để thấy sự hoành tráng), các bài diễn luôn luôn bị cắt vụn bởi góc quay thay đổi liên tục, người xem khó có thể hình dung là đôi nhảy đó đang thực hiện động tác gì, chứ đừng nói đến khả năng chiêm ngưỡng được một chuỗi động tác (chắc đây là phong cách quay đặc thù của VTV3).
Càng về cuối chương trình, Mr Thanh Bạch càng tỏ ra đuối sức, cạn lời. Chắc vì đây là một chương trình có tính chuyên môn cao, chứ không phải là loại chương trình "xì tin, nhí nhảnh, mồm mép đỡ tư duy..." như trước đây ngài vẫn hay làm.
Xuyên suốt một không khí buồn tẻ và thất vọng như vậy, thi thoảng người xem còn được an ủi bởi sự cố gắng hết mình của Minh béo hay Siu Béo, một vài câu nhận xét mang tính hài hước của 2 vị đạo diễn điện ảnh, như là một sự nỗ lực mang lại niềm vui cho người xem.
Không biết đài BBC-tác giả bản quyền-có cử người giám sát việc thực hiện ở các quốc gia hay không?
- Về phần nhảy thì không bình luận vì hy vọng các thí sinh nghiệp dư vào càng sâu càng tốt hơn.
- Nhạc chán không chịu nổi, nếu để ý kĩ thì phần nhảy góp vui của các vũ công nước ngoài không dùng nhạc sống, các bạn ấy bật đĩa. NHạc toàn những bài Jazz kinh điển của Shirley Bassey, của Michael Bubble mà hát chán kinh điển, hỏng cả nhạc.
- MC : Đồng ý với bạn Trieu ở trên là đoạn đầu MC Thanh Bạch dẫn có phần hơi bị lan man nhất là đoạn nói về lịch sử khiêu vũ.
Các vũ công người Bulgaria hoặc Mỹ đều nói được tiếng Anh và hiểu tiếng Anh, sao phần bình luận của ban giám khảo không có phiên dịch nhỉ? Thiếu tôn trọng đối phương.
- Quay film: Miễn bàn vì quá chán.
Cái ballroom rất đẹp rất hoành tráng nhưng mà các thí sinh toàn nhảy ở góc và thêm cả kiểu quay của cameraman chưa đưa ra được cái đẹp của cái sàn đắt tiền như vậy.
Cũng không định nhận xét gì vì sợ làm mất vui của mấy bạn hào hứng với chương trình này, nhưng các bạn Trieu, M_h đã có ý kiến rồi thì HN cũng xin bổ xung mấy ý:
- Đồng ý với hầu hết các ý kiên nhận xét của 2 bạn Trieu, M_h, nhất là hoạt động của cameraman VTV3 góp phần làm hỏng chương trình, họ hầu như không hiểu gì về quay khiêu vũ, không hiểu họ có nghiên cứu các chương trình tương tự đã được các đài truyền hình trên thế giới thực hiện thành công không?
- Chuyện các ca sĩ lắc lư, nhún nhảy theo nhạc khi hát và khiêu vũ thực sự là 2 chuyện khác hẳn nhau, nên chúng ta cũng thông cảm với họ và hy vọng họ sẽ tiến bộ hơn cùng với chương trình. Thật ra chúng ta đã yêu cầu và kỳ vọng quá cao với họ, nếu giả sử đó không phải là ca sỹ, người mẫu, diễn viên... mà là công nhân, thày thuốc, bộ đội... lên truyền hình thi nhảy sau 1-2 tuần học khiêu vũ thì chúng ta có quan tâm theo dõi đến thế không?!
- Khánh Thi "cướp lời các giám khảo khác": HN nghe khá nhiều người chê trách hành vi "thiếu văn hóa" này, nhưng có lẽ Khánh Thi cũng không có "lỗi" nhiều đến thế. Nếu bạn nào đã từng xem "Dancing with the stars", "Strictly come dancing", "Let's dance",... các chương trình tương tự (cùng một bản quyền) của các nước khác thì sẽ thấy đạo diễn cố tình để cho các giám khảo tranh luận, có ý kiến trái chiều, thậm chí tranh cướp lời nhau khi nhận xét thí sinh nhằm tạo không khí vui vẻ sôi động cho chương trình. Vấn đề ở đây là họ đã khai thác tình huống rất tốt, kẻ tung người hứng rất nghệ thuật với một phông văn hóa rất cao và khán giả ai cũng hiểu là họ đang cố tình làm cho không khí cuộc thi thêm "nóng"! Trong tình huống của ta thì Khánh Thi đã không có người "đá cặp" ăn ý và cô đã bị mang tiếng là "thiếu văn hóa" khi "diễn" cảnh tranh lời này! Tôi nghĩ đạo diễn cần phải chuẩn bị cho các "diẽn viên" giám khảo tốt hơn, hoặc có lẽ nên bỏ thủ pháp này nếu chúng ta không có các "diễn viên" phù hợp, nếu không thì "lợi bất cập hại", không những đã không vui hơn mà lại gây phản cảm cho chương trình và mang tiếng cho các trọng tài (như Khánh Thi đã bị).
- Dù một số vũ công nước ngoài được giới thiệu với một lý lịch khiêu vũ khá "hoàng tráng" nhưng thực sự, theo nhận xét của HN, chỉ không hết một routine biểu diễn (giữa các vũ công với nhau), đã cho thấy họ còn thua khá nhiều vũ công trong nhóm hàng đầu của chúng ta đang có hiện nay. Xin các bác đại xá cho nếu không đồng ý thế, đừng cho là HN đã "tự tôn dân tộc" hơi quá!
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu