Cập nhật các sự kiện tiếp theo:
![]()
Chào Vaio . Hôm ấy ngày chủ nhật anh thi lúc 4h20 , vì mai là thứ hai nên anh chị phải về đi làm. anh chờ đến 9h30 vẫn chưa thấy BTC công bố kết quả, chỉ công bố hạng Phong trào. Giải lần này anh thấy thiếu tính chuyên nghiệp hơn những lần trước. Hôm ấy sao em không vào thi vậy?
Haha xin lỗi anh Vaio nha, đó chỉ là thói quen của việc chat chit thôi, mà anh thấy đó cũng có một số người dùng từ có đúng đâu.Ngôn ngữ "què quặc"là gi????,lần sau tụi em sẻ viết đúng như yêu cầu nhưng anh cũng đừng nóng quá
Last edited by cuconld; September 7th, 2009 at 06:17 PM.
Hic... hình như vẫn chưa đủ các sự kiện! Anh Vaio có thể xin kết quả đầy đủ hơn đc ko anh!
Đầu tiên: xin lỗi diễn đàn vì đã gửi nội dung không có dấu ( điều này đúng thật là thiếu tôn trọng diễn đàn cũng như thiếu tôn trọng người mình hâm mộ) và xin rút kinh nghiệm cho những lần sau.
@ cunconld Cảm ơn nhiều về lời thích ngôn ngữ chat chit ( vì đúng thật nhiều khi mình đang chat nên cũng không để ý lắm đến chuyện đó).
@ Dang Tuan: Lỗi sai thì mình đã nhận, nhưng vì là người điều hành diễn đàn ( trong lúc nóng giận hay không) mà cho mình quyền nhận xét về người khác là: ngôn ngữ què quặt thì tôi cũng đang chờ lời giải thích "ngôn ngữ què quặt" nghĩa là gì?)
@ Vaio: mình cũng hay có những đĩa về biểu diễn cũng như thi đấu, nhưng vì là người mới nên cũng không biết là những tài liệu mình có đã cũ so với mọi người hay không? Cũng muốn chia sẻ nhưng không hiểu biết nhiều về mạng nên không biết cách để up lên như thế nào?
Tôi nhận xét trên cơ sở những gì bạn đã gõ ra ở trên, các cụm từ như "thon tin j" tôi gọi là què quặt vì nó thiếu dấu đã đành mà nó còn thiếu chữ. Đúng ra phải viết là "thông tin gì", ngoài ra cũng nên hạn chế các từ viết tắt kiểu như m, j, ko...
Bạn rút kinh nghiệm là tốt rồi, tôi không có ý định nói bạn què quặt tôi chỉ nhắc nhở viết cụm từ như trên là chữ Việt bị què quặt.
Last edited by DangTuan; September 8th, 2009 at 03:37 PM.
Tự dưng vô tình đọc bài này em có cảm giác rất là buồn vì cách phân chia "người TP.HCM"!
Em tưởng diễn đàn chủ yếu dành cho (và phục vụ cho) "người yêu thích khiêu vũ" chứ. Người Hà Nội, người Thanh Hóa, hay "người TP.HCM" dẫu có bất cẩn, lạm dụng ngôn ngữ chat nhiều hơn người ở vùng khác nhưng suy cho cùng thì họ vào diễn đàn chính là vì họ yêu thích bộ môn khiêu vũ, có quan tâm đến khiêu vũ và mong muốn tìm một nơi có bạn bè cùng sở thích để trao đổi, giao lưu với nhau??
Em tưởng diễn đàn rôm rả, vui vẻ và thân thiện, ngoài việc cảm thấy diễn đàn thật bổ ích thì ngày càng có nhiều người đam mê khiêu vũ ngày nào cũng bỏ thời gian để kiểm tra xem có thông tin gì mới không mới là mục đích của người lập ra trang web và diễn đàn này chứ??? (Chú thích chữ "kiểm tra" ở đây em dùng quá cẩn thận, vì không muốn bị lên án chứ các nơi khác em đều dùng từ "check", cả chữ web thì em nghĩ khá phổ biến nên chắc không cần phải dịch nghĩa chuẩn tiếng Việt, vì là từ vay mượn thông dụng).
Bản thân em cũng rất khó chịu khi phải đọc những bài viết sai chính tả, câu văn lủng củng, viết không có dấu v..v.. Nhưng em nghĩ đó không phải là cái "tội quá lớn" trong một diễn đàn thể thao thế này!(Để có thể bị lên án khắt khe và bị coi thường cũng như phân biệt một cách quá đáng!) Nếu đây là diễn đàn văn chương, hay bàn luận về "Dẫn luận ngôn ngữ Tiếng Việt", thì em thấy việc "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" mới nhất thiết được đặt lên hàng đầu.
Nếu Ban quản trị cảm thấy tiêu chí của mình đặt ra là chỉ những người có trình độ viết từ khá tốt trở lên, giỏi Văn mới nên đóng góp những bài viết hoàn chỉnh, không có câu què câu cụt cho diễn đàn; và nếu khảo sát thấy rằng quá nhiều người từ TP.HCM phạm sai lầm đó khiến môi trường diễn đàn "bị ô nhiễm" và anh Vaio vì lý do đó mà ít post (Hix, khổ thật, từ post này cũng chằng chuẩn tiếng Việt nhưng dùng quen rồi) bài lên diễn đàn thì em nghĩ rằng nên để bảng cấm hẳn ai đăng ký từ TP.HCM đi!
Các bạn ở TP.HCM em nghĩ cũng cảm thấy rất buồn khi đọc bài viết này. Tuy nhiên, nhập gia thì phải tùy tục, nếu quy định ở đây là thế thì nên chú ý, và cố gắng tuân theo vậy, còn nếu cảm thấy không thoải mái thì không vào để anh Vaio bớt stress và "cảm thấy sợ" (Đọc tới đây em cứ có cảm giác người TP.HCM đối với BQT và anh Vaio như virus AH1N1 í!). Hy vọng sớm có những diễn đàn khiêu vũ xuất phát từ TP.HCM với môi trường thân thiện, thoải mái hơn, và có thật nhiều bạn bè yêu thích khiêu vũ từ khắp mọi miền đất nước, miễn yêu thích khiêu vũ và đóng góp tích cực cho diễn đàn là luôn được chào đón!
Hy vọng bài viết của em không làm ai phải stress và sợ! (Dù em đến từ TP.HCM)
Em là một cô bé đam mê khiêu vũ, và EM ĐẾN TỪ TP.HCM!
PS: Càng học tiếng Việt càng không biết làm sao để viết trọn vẹn một câu tiếng Việt hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp! Nếu em có sai sót gì thì cũng mong bỏ qua, vì chỉ là cảm nhận cá nhân của em!
Bạn Bisous không nên buồn, ở diễn đàn này tôi tin là không có ai có ý phân biệt vùng miền, trình độ đâu, Vaio càng không phải là như vậy.
Có thể có một đôi lúc nào đó chúng tôi bức xúc trước những điều chưa tuân thủ nội quy diễn đàn nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không bao giờ vơ đũa cả nắm và có ý coi thường các thành viên của diễn đàn.
Chúc bạn Binous sớm hết buồn và luôn vui khi tham gia diễn đàn.
2 h sáng ngồi viết được một bài dài như vậy ,rất là bái phục .Mình thì giờ đó đã chìm trong giấc ngủ rùi .
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu