Đúng là dân cao thủ hẳn, nhất là dân thi đấu họ không ra sàn biểu diễn. Ý mình nói là một số đôi tập chơi nhưng nhảy cũng khá đẹp họ đi chơi ấy. Ở Discovery, Hà Nội mình cũng thường gặp vài đôi, ngồi xem cũng vui, còn vào sàn trong HCM thì mình không thấy, thấy người ta toàn ôm nhau đi đi lại lại nên chả có gì để xem![]()
DW: Nhận xét khá đấy, T cũng thấy vậy. Nếu tìm chân nữ thi tui có thể giới thiệu, chân nam (thể thao) thì hiếm thật. Ở HN, ban thường đi đâu
Ở HN thì mình hay lên Tăng Bạt Hổ bạn ạ;có một thời gian đi 1 lần/tuần nhưng dạo này ít thời gian hơn mình đi khoảng 1 tháng/lần; những lúc công việc stress quá thì không khí nhạc dance làm cho đầu óc thoải mái. Hàng tuần mình vẫn tập ở 1 CLB gần nhà và ở nhà lúc nào tranh thủ được cũng tập. Tuy nhiên mình chỉ là dân tập chơi thôi; trình độ cũng còn khiêm tốn lắm. Bạn có hay đi sàn không?
Sàn 46 Hàng Cót - Hà Nội ( rạp Đại Đồng cũ ) mới mở vài tháng, sàn gỗ mới, trần cao, diện tích sàn rộng. Nhạc tương đối hay ( đôi khi có cả slow fox và quick step). Vậy mà từ khi mở đến giờ ( cỡ khoảng hơn 3 tháng ) vẫn vắng teo.
Các buổi tối thường thấy một vài đôi quen mặt đến sàn "chạy bài"thoải mái trong giờ giao lưu.
Thật ra ,mình thấy dạo này trên Tăng bạt Hổ (âm nhạc đã thay đổi rất nhiều ) .Không khí ,âm nhạc ,ánh đèn đã tốt lên nhiều .Tụi mình thường hay chơi ở CLB .NHưng hôm đó ,sau khi chơi ở Tang về .Một cô bạn đã phát biểu ,thấy phấn khích (gần 2 h đêm mới ngủ đươc ) .Câu lạc bộ có cái hay của clb ,sàn khiêu vũ cũng có điểm mạnh của nó .Cuộc sống nên dung hoà được tất cả![]()
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Đúng rồi! Nếu đi một nhóm bạn trong đó có nhiều người dance chưa tốt lắm, thì Tăng Bạt Hổ hay hơn vì thực ra ở Hà Nội chỉ có Tăng và Fashion có cái không khí gọi là " sàn nhảy " thôi.
Nhưng bản thân mình, khi lên Tăng cũng chỉ để hưởng cái không khí ấy ( cũng rất thích ). Còn chơi thì giản lược tối thiểu vì hai lí do:
1- Không gian chơi hạn chế
2- Nó là sàn giao tiếp, mình không khoái chạy bài ở đấy
Thân!
Mình cũng đi sàn Tăng Bạt Hổ (HN) vài lần rất đông vui, sôi nổi và sàn đẹp nữa. Nhưng quả thật để nhảy dancesport rất khó vì đông, khó có thể giữ alignment được. Nếu các bạn nhảy tốc độ nhanh và hưng phấn quá thì cũng khá nguy hiểm . Hòa Bình (Tp.HCM) cũng vậy. Hơn nữa sàn HB bằng gạch rất trơn, khó làm được như ý muốn. Các sàn nhảy khác còn nhỏ hơn HB nữa. Có lẽ vì lý do cơ sở vật chất, mục đích và đối tượng kinh doanh chủ yếu của các sàn nhảy là salon nên dân dancesport ở Tp.HCM ít ra sàn nhảy.
HB hay tổ chức những buổi biểu diễn riêng mời các dancers hoặc cả những khách đi chơi diễn, hoặc thi với nhau cho vui. Những buổi tổ chức chuyên đề như vậy dân dancesport thường có mặt và "biểu diễn". Những năm trước chưa có CLB mình cũng hay ra HB chạy bài nhưng không thoải mái vì sàn không phù hợp cho Dancesport, nhất là cảm giác kỳ kỳ vì xung quanh họ tưởng bọn mình muốn "biểu diễn" và như vậy không hợp với không khí của sàn. Từ 2011 các CLB do những vũ sư, những người yêu khiêu vũ đứng ra tổ chức như Giang Châu (quận 10), Quang Lục (Tân Bình), Hữu Dũng (Rạch miễu) ...họ nâng cấp cơ sở vật chất tốt hơn để những người yêu thích dancesport có thể đến học, tập luyện như ý muốn thì những người yêu thích dancesport về sinh hoạt ở các CLB gần nhà.
Mình nghĩ là mình và bạn có suy nghĩ giống nhau dù ở 2 miền hì hì...
Last edited by Phoenix HCMC; March 19th, 2012 at 10:39 AM.
Ở sàn Bến Thành ( Sài Gòn) cũng có vài cặp hay chơi DS. Thường thì thấy các bạn này chơi ở đầu sàn, và cuối sàn. Còn ở giữa sàn thì nhường cho các bác chơi Salon làm chủ. Thứ 5,7, Chủ nhật cực đông. Nhảy Salon cũng ko có chỗ, chỉ "ôm" đi tới đi lui là chính.
Sàn này , tớ chỉ khoái phần "nghỉ giải lao" Disco, nhạc rất bốc + có nhiều nường nhảy rất xung. Sàn toàn dân chơi, không có kép, rất xô bồ, lôm côm.
Sàn mới:
- 125, Quan Thánh, Hà Nội, do cô Hoa làm chủ nhiệm. Ngày 3 suất thêm 1 suất phụ từ 17-30 đến 19-00 giờ.
- Câu lạc bộ Ngọc Bích, ở Long Xuyên, An Giang do chị Hồng 0932440561 làm chủ nhiệm.
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu