Page 182 of 186 FirstFirst ... 82132172180181182183184 ... LastLast
Results 1,811 to 1,820 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #1811
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Không biết BL làm thế nào để trình bày được bài thơ với các dòng nhô ra thụt vào thế kia? Sao HN mất công trình bày rất lâu, đến lúc post thì tất cả lại tụt vào hết nhỉ?!

    Mà thèm đi biển giữa mùa đông sao? Cũng có người điên giống mình nhỉ! đợi tôi đi với!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  2. #1812
    Họ tên
    Lương Quang Tèo
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    131
    Rep Power
    46
    Cảm ơn / Thích

    Default Biết ai ai biết

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Bác QT này khôn thật , vừa gửi nắng hồng cho BL lại vừa an ủi TB. Vậy ...là ..ai đây ta


    Biết ai ai biết biết ai
    Tri âm tri kỉ hiếm hoi khó tìm
    Tìm người như thể tìm chim
    Hữu duyên tương ngộ biết tìm phương nao

  3. #1813
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Không biết BL làm thế nào để trình bày được bài thơ với các dòng nhô ra thụt vào thế kia? Sao HN mất công trình bày rất lâu, đến lúc post thì tất cả lại tụt vào hết nhỉ?!

    Mà thèm đi biển giữa mùa đông sao? Cũng có người điên giống mình nhỉ! đợi tôi đi với!
    MS cũng thế đấy, nhiều bài cần hình thức thể hiện mà không làm được, BL bầy cho với, thanks trước này
    Mọi người ơi tôi cũng thích đi biển mùa đông quá

  4. #1814
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    TÌNH RU

    Phiêu diêu suốt đời ta là nỗi nhớ
    Lênh đênh mãi lòng ta là ước muốn
    Liêu xiêu bóng tàn canh đêm muộn
    Ngủ đi thôi mi ngoan khép lại rồi.

    Ngủ đi gió ơi mải ru khắp nơi
    Bồng bềnh quá bồng bềnh hơn sao được
    Lỡ mắc phải tơ mành giăng trong suốt
    Khép cánh mềm ngoan vời vợi đêm xanh

    Ngủ đi mơ, một mai quá mong manh
    Bao năm rồi trốn vào trong hư ảo
    Lộng lẫy vụt hiện về sau cơn bão
    Chợt hiểu mình đã thức suốt cơn mơ.

    Ngủ đi ngoan đi một Mối tìnhThơ
    Cho phiêu diêu dừng chân nghỉ lại
    Cho lênh đênh neo bến này êm ái
    Cho bóng tàn canh phiêu dạt chân trời.
    Last edited by mimosa; December 24th, 2010 at 06:44 PM.

  5. #1815
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Tối nay Noen, chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc!

  6. #1816
    Họ tên
    Hoàng Thu Hương
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    46
    Rep Power
    38
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Em viết ra Word trước chị ạ, xong rồi em copy ra đây, đơn giản ! eheh
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai cũng có,
    Vẫn ngừng đập khi không còn nhịp thở
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rôi.....

  7. #1817
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by qteo View Post
    Biết ai ai biết biết ai
    Tri âm tri kỉ hiếm hoi khó tìm
    Tìm người như thể tìm chim
    Hữu duyên tương ngộ biết tìm phương nao
    Biết mình sẽ biết người thôi
    Tri âm , tri kỉ tìm hoài sẽ ra
    Hữu duyên tương ngộ chẳng xa
    Cuộc đời rộng mở thiết tha mời chào
    Sao người mãi ở ...phương nao

  8. #1818
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thơ tình mùa đông



    Người đã đi rồi, đi trong cơn mê
    Trong gió lạnh của mùa đông cũ
    Trong kỷ niệm tim em ấp ủ
    Chút thơ tình gửi lại nơi đây.

    Người đã đi rồi, đi qua chân mây
    Chỉ còn cơn gió thổi dài dọc phố
    Chỉ còn hàng cây ướt cơn mưa đổ
    Chỉ còn em lặng lẽ những ngày đông.

    Người đã đi rồi, em vẫn chờ trông
    Vẫn lặng lẽ một mình trên phố vắng
    Vẫn cô đơn bên ly cafe đắng
    Vẫn bồn chồn… mỗi độ gió đông !
    Last edited by Hanoian; December 26th, 2010 at 01:10 PM. Reason: thay câu.

  9. #1819
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Thơ tình mùa đông



    Người đã đi rồi, đi trong cơn mê
    Trong gió lạnh của mùa đông cũ
    Trong kỷ niệm tim em ấp ủ
    Chút thơ tình gửi lại nơi đây.

    Người đã đi rồi, đi qua chân mây
    Chỉ còn cơn gió thổi dài dọc phố
    Chỉ còn hàng cây ướt cơn mưa đổ
    Chỉ còn em lặng lẽ những ngày đông.

    Người đã đi rồi, em vẫn chờ trông
    Vẫn lặng lẽ một mình trên phố vắng
    Vẫn cô đơn bên ly cafe đắng
    Vẫn bồn chồn… mỗi độ gió đông !
    E hèm ! Bây giờ HN đã thành em rồi nhỉ , nghe dịu dàng quá .Hãy cảnh giác

  10. #1820
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    TÌNH BÓNG

    Anh đã đi rồi nhưng bóng anh còn đó
    Em vẫn ngày ngày dõi theo bóng của anh
    Khi Xuân sang nhựa sống đầy cành
    Em chẳng dám vui vì bóng anh hờn giận

    Khi hạ về kéo theo bao nhiêu bạn
    Tiếng cười vui vang vọng suốt đêm hè
    Em thèm nghe một tiếng gọi say mê
    Nhưng chợt tỉnh vì bóng anh vẫn ngủ

    Khi thu vàng mang nỗi buồn ủ rũ
    Kéo cả rừng lá rủ lẫn heo may
    Em nghe tiếng anh gọi thoảng đâu đây
    Nhưng chợt bàng hoàng vì bóng anh không nói

    Khi đông đến đem lạnh lùng đến vội
    Bóng anh cũng lạnh lùng theo tiếng gọi của đông
    Em ngồi một mình co ro trong bóng tối
    Chẳng biết mình còn tồn tai nữa không

    Anh có đi nhớ mang bóng theo cùng
    Đừng để bóng cứ vòng quanh em nhé
    Em mê muội rồi , em đã quên tuổi trẻ
    Và càng không nhớ nổi mình đã yêu cả bóng anh

    Tình yêu nồng nàn với một bóng... mong manh
    Last edited by sontung; December 27th, 2010 at 09:25 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 17 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 17 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •