Page 16 of 16 FirstFirst ... 6141516
Results 151 to 159 of 159

Thread: Kết quả thi đấu ngày thứ hai Giải vô địch Trẻ KVTT và Cúp TP HCM mở rộng 2010

  1. #151
    Họ tên
    chân thảnh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    39
    Rep Power
    36
    Cảm ơn / Thích

    Default

    có lẽ VIOLET không hiểu mọi người nói gì thì phải???mọi người đan góp ý cho phong trào DS đi lên chứ không phải nói xấu hay chỉ trích ai.Nếu thật sự ai cũng nhảy vì đam mê,vì cái đẹp thì sao lại có những cặp VDV đăng kí không phạm quy và sự kiện đó không bị hủy thậm chí cón có rất đông các cặp VDV tham gia(đông thì vui nhảy mới xướng chứ)lại đổi sang các bảng khác nhẹ hơn,ít VDV tham gia hơn?(sau khi thấy danh sách chính thức rồi mới thay đổi),tôi nghĩ 1 người nhảy vì đam sẽ không làm như vậy.Một người thật sự đam mê sẻ luôn mong muốn được thi đấu với nhửng người giỏi hơn mình để được học hỏi được tiến bộ hơn chứ không phải "lánh nặng tìm nhẹ"để tìm kiếm vinh quang cho mình
    Đây chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi ,tôi nói ra nhằm chia sẻ với mọi người chứ không nhằm vào bất kì ai.Mong mọi ngừoi đưng hiểu lầm

  2. #152
    Họ tên
    huỳnh lân
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    heyyyy.....lại thêm 1 quý phu nhân nội trợ lại muốn bàn chuyện chính trị mà thậm chí xem tin tức trên ti vi còn chưa kịp hiểu hết,pó tay...tội nghiệp cho bác Tú nhà ta,cái này gọi là hy sinh làm sứ giả + gián điệp sang nước láng giềng giành quyền lợi cho đất nước,cuối cùng về nước bị đem ra chém bởi 2 tội : biết quá nhiều + nghi ngờ bị mua chuộc.Các bác ầm ĩ làm gì ,các bác có biết bác Tú đang giành quyền lợi cho các bác và cho các VDV khác dưới áp lực của nhiều phía ko vậy ?tôi ko phải người thông minh và cũng ko phải người trong cuộc mà tôi còn thấy chần dần như vậy đấy!
    Last edited by wifi; July 10th, 2010 at 06:40 PM.

  3. #153
    Họ tên
    thư nguyễn
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    2
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by ngoc tu View Post
    Havana thân mến! sự việc ngày càng đi xa vượt tầm của những điều ta nên giải quyết rồi nhỉ!tôi và bạn đang đi về 2 khía cạnh khác nhau tuy là cùng 1 vấn đề.Thú thật, reply của bạn không hề làm tôi bức xúc nhưng đã làm tôi cảm thấy phiền.Bởi thật ra,xin lỗi các bạn,những tin reply của các bạn tôi không quan tâm lắm.Các vấn đề tôi quan tâm và nói đến không phải để các bạn nghe và bình luận hoặc ai đó ủng hộ,tìm đồng minh,mà những người cần nghe thì tôi biết họ đã nghe rồi,và tôi cũng đã nhận được tin phản hồi về những vấn đề này từ họ,thế là đủ.Nói theo cách dân gian bất lịch sự 1 chút cho dễ hiểu thì là”không liên quan,miễn xen vào”.Có thể bạn sẽ hỏi vậy tại sao không gửi email riêng cho ai đó mà phải nói chuyện ở đây thế này,thì xin thưa lại là có lý do hẳn hoi đó bạn,không thể nói riêng mà cũng không thể nói thẳng.Trong quá trình đó không tránh được sự kéo theo các vấn đề khác cũng như các VDV có liên quan,gây ra vô số hiểu nhầm từ nhiều phía,rút cục lại không”ăn nhập vấn đề”,lại chẳng đi đến đâu.Đó là lý do tôi hay phải nhắc lại câu phải hiểu rõ vấn đề với bạn đấy.

    Có lẽ bạn biết thông tin về các VDV hay CLB qua internet hay báo đài,nhưng nếu bạn có ở trong giới kv của tp chúng tôi và theo dõi bước chân các VDV của chúng tôi,thì các bạn sẽ biết thật sự đằng sau những thông tin mà các bạn biết là gì!và tôi nghĩ bạn sẽ không rảnh rỗi để ngồi viết những bài thế này.TTTDTDq1 nói riêng cũng như các CLB khác,không có lý lẽ nào cho việc chuyển sự kiện khi danh sách đã được công bố,khi biết mình thi với ai?Có còn là tinh thần thể thao nữa hay không?Nếu tất cả các VDV đều không có ý thức và đều lạm dụng điều này?VDV chỉ được chuyển sự kiện khi bảng đăng kí bị hủy bỏ.Tuy điều này chưa có trong luật lệ của giải nhưng nó đã trực tiếp ảnh hưởng đến BTC và các VDV khác.và còn nhiều nhiều nữa các vấn đề mà cả tôi và các VDV của chúng ta muốn nói,nhưng không thể nói hết và trực tiếp như câu nói”đây không phải là nơi muốn nói gì thì nói”.Vì thế phải đi vòng vòng thế này đây.

    BTC dần dần chuyên nghiệp hơn trong khâu tổ chức giải. Tôi biết trong BTC cũng có những người rất tâm huyết.Nhưng có 1 điều không muốn cũng phải nhìn nhận thực tế rằng càng ngày lượng VDV thi đấu càng giảm đi ở nhiều sự kiện,nên phải hủy ,chưa kể đến việc kém chất lượng ,khán giả trên SVD Phan Đình Phùng giảm hẳn.Có ai trong số chúng ta đi tìm nguyên nhân do đâu không?hay chỉ quan tâm đến việc giành quyền lợi của cá nhân mình….
    Tôi cũng là phụ nữ và cũng là VĐV thi đấu nhiều năm gần đây,nên tôi cũng như nhiều bạn bè của tôi hiểu và có thể cảm nhận được những gì anh Tú cố gắng giành quyền lợi cho các VĐV.Quyền lực,địa vị và đồng tiền luôn kiểm soát tất cả trong cuộc sống chứ không riêng gì 1 môn thể thao.Đúng là có rất rất nhiều những vấn đề chúng tôi không thể bày tỏ với vai trò của 1 VĐV,nói thẳng ra là không dám đó mà các anh.Quả là nan giải khi không phải ở đây muốn nói gì thì có thể thẳng thắn nói.Cảm ơn anh nhiều

  4. #154
    Họ tên
    Võ Ngọc Lê Uyên
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    15
    Rep Power
    34
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by wifi View Post
    heyyyy.....lại thêm 1 quý phu nhân nội trợ lại muốn bàn chuyện chính trị mà thậm chí xem tin tức trên ti vi còn chưa kịp hiểu hết,pó tay...tội nghiệp cho bác Tú nhà ta,cái này gọi là hy sinh làm sứ giả + gián điệp sang nước láng giềng giành quyền lợi cho đất nước,cuối cùng về nước bị đem ra chém bởi 2 tội : biết quá nhiều + nghi ngờ bị mua chuộc.Các bác ầm ĩ làm gì ,các bác có biết bác Tú đang giành quyền lợi cho các bác và cho các VDV khác dưới áp lực của nhiều phía ko vậy ?tôi ko phải người thông minh và cũng ko phải người trong cuộc mà tôi còn thấy chần dần như vậy đấy!
    Kính chào anh Hùng Lân!
    Anh nên xem lại lời nói của anh nhé! Tôi nói chuyện với anh có kính có thưa, cuối bài có trân trọng hẳn hoi còn anh cư xử như thế nào nhỉ???
    Có thể theo anh tôi chưa hiểu hết ý anh chăng hay là tại vì ý văn của anh chưa diễn đạt hết được những gì anh muốn nói??? Tôi nghĩ các anh nên ngồi vạch ra vài cái gạch đầu dòng về những việc các anh cần làm để phát triển cái sở thích chung của chúng ta hơn là ngồi léo nhéo xéo xiên kiểu này kiểu nọ. Thay vì thế, anh vận động đầu óc đưa ra phương hướng xây dựng để phát triển phong trào và vận động mọi người cùng làm thì tôi nghĩ cả Liên đoàn cũng phải cảm ơn anh chứ chẳng đùa.
    Riêng tư một tí, tôi xin thưa với anh rằng "quý phu nhân nội trợ lại muốn bàn chuyện chính trị mà thậm chí xem tin tức trên ti vi còn chưa kịp hiểu hết" với 2 tấm bằng đại học và sắp sửa lấy thêm cái bằng cao học thì tôi hiểu ý anh như thế đấy, việc làm chính trị thì anh chắc không bì kịp tôi rồi, tôi hiện là Đảng viên nằm trong Ban lãnh đạo một cơ quan kinh doanh cỡ bự, còn về cái đoạn nội trợ thì nhà tôi có osin. Anh thông cảm cho tôi nhé!
    Tôi nghĩ để phong trào phát triển hơn các anh nên tích cực hơn trong cả suy nghĩ và hành động đi ạ!
    Rất hân hạnh nếu một ngày đẹp trời nào đó được ngồi uống cafe với anh để bàn về cái cách anh dự định làm để phát triển phong trào.
    Trân trọng!

  5. #155
    Họ tên
    Đặng Minh Tuấn
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2008
    Bài viết
    717
    Rep Power
    108
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Bạn wifi không được nói võ đoán và xúc phạm người đối thoại với mình.

  6. #156
    Họ tên
    Trần quốc Cường
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,024
    Rep Power
    145
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by wifi View Post
    heyyyy.....lại thêm 1 quý phu nhân nội trợ lại muốn bàn chuyện chính trị mà thậm chí xem tin tức trên ti vi còn chưa kịp hiểu hết,pó tay...tội nghiệp cho bác Tú nhà ta,cái này gọi là hy sinh làm sứ giả + gián điệp sang nước láng giềng giành quyền lợi cho đất nước,cuối cùng về nước bị đem ra chém bởi 2 tội : biết quá nhiều + nghi ngờ bị mua chuộc.Các bác ầm ĩ làm gì ,các bác có biết bác Tú đang giành quyền lợi cho các bác và cho các VDV khác dưới áp lực của nhiều phía ko vậy ?tôi ko phải người thông minh và cũng ko phải người trong cuộc mà tôi còn thấy chần dần như vậy đấy!
    Thời đại bình đẳng rồi bác ơi ,người phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn .Điều đó lên khuyến khích
    Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko

  7. #157
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Các bạn ơi , căng thẳng quá có cần thiết không . Giải đã xong rùi mà.Chúng tôi xin cám ơn tất cả các VDV của giải, từ các em bé tí cho đến bác cao niên, họ đều là những tài năng đáng cho ta khâm phục. Cám ơn BTC , những người đã đứng ra tổ chức giải để cho chúng ta được thưởng thức vẻ đẹp của Dancesport. Mình có một bài viết về các bạn , mong gửi đến các bạn tình cảm riêng của mình và cũng mong sẽ xoa dịu được tình hình

    NHỮNG VŨ CÔNG VẤT VẢ

    Ban ngày vất vả luyện sàn
    Đêm đến các bạn vững vàng thướt tha
    Ban ngày anh lết em la
    Đêm đến các bạn Rum ba tuyệt vời
    Ban ngày tập mỏi rã rời
    Đêm đến từng cặp chào mời đắm say
    Ban ngày mặt mũi đỏ gay
    Đêm đến môi thắm hây hây má hồng
    Ai ơi vất vả nhọc lòng
    Chỉ chờ phút rưỡi thành công huy hoàng
    Huy chương đâu chỉ bạc vàng
    Còn mang cả dáng ''NỮ HOÀNG '' vào thơ

  8. #158
    Họ tên
    thư nguyễn
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    2
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by tcuongtsn View Post
    Thời đại bình đẳng rồi bác ơi ,người phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn .Điều đó lên khuyến khích
    Theo mình hiểu thì wifi nói đâu phải ý mà bạn giải thích đâu nhỉ?

  9. #159
    Họ tên
    huỳnh lân
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    OK!hân hạnh được làm vừa lòng quý bà phu nhân ngay!nói chuyện với quý bà phu nhân thì phải có kính,có thưa,có trân trọng.Trước tiên tôi xin trân trọng đính chính với quý bà có 2 tấm bằng đại học và sắp sửa lấy thêm cái bằng cao học rằng tên tôi là Huỳnh Lân,chứ ko phải Hùng Lân,đừng có bức xúc đến sai sót với người mình đang đối thoại thế coi nak!mấy cái chuyệnnhỏ nặt này coi vậy mà quan trọng lắm ah nha,nhất là trong các cuộc thi càng lớn đó nha,ko khéo cái bằng cao học sắp tới bị đánh rớt vì mấy cái chuyện vặt vãnh này thì đau lòng lắm ah.ko đáng ko đáng.
    Thứ 2,kính thưa vị Đảng viên nằm trong Ban lãnh đạo một cơ quan kinh doanh cỡ bự đáng ngưỡng mộ ! thường thì những nhân vật lớn thế này thì phải hiểu được lý lẽ lớn hơn chứ đừng nói là những việc đơn giản,đơn giản ở đây là Cuconld và nhiều bạn khác nghĩ là violet ko hiểu nên nói chuyện trên mây thế kia,chứ có riêng gì tôi,mà quý bà cứ một mực chằm chằm vào tôi,1 kẻ thấp bé,ko học cao cỡ quý bà mà lên đòn thế kia.Cái này là ko được với tính cách của 1 nhận vật cỡ bự đó nhoa!ko nên ko nên tí nào.Còn việc phức tạp ở đây là…ah mà thôi,càng nói chắc lại càng làm cho quý bà rối thêm đây…heyyyy..zz…có mỗi câu “nội trợ lại muốn bàn chuyện chính trị mà thậm chí xem tin tức trên ti vi còn chưa kịp hiểu hết” mà với 2 tấm bằng đại học và sắp sửa lấy thêm cái bằng cao học mà ko thể hiểu được nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,thì còn nói gì nữa bây giờ.Mất công phu nhân lại phân tích trên mây trong khi tại hạ luôn luôn ở tận dưới đất thì khổ.Ah,còn chưa loại trừ khả năng cố tình ko hiểu,giận cá chém thớt nữa ấy nhỉ!ko sao,phụ nữ đôi lúc cũng nên cố chấp 1 chút mới có giá hen,tôi cũng thích tuýp phụ nữ vầy nak.
    Mà thôi phu nhân ơi,cho tại hạ xin đi,tại hạ biết “việc làm chính trị thì anh chắc không bì kịp tôi rồi”.Tại hạ cũng ko muốn phải đấu khẩu với phụ nữ đâu(trừ khi là người yêu thì được).Ngay bây giờ tại hạ mạn phép được xin lỗi phu nhân về câu nói “quý phu nhân nội trợ lại muốn bàn chuyện chính trị” đã làm phu nhân hiểu nhầm,vả lại nhà phu nhân có oshin mà tại hạ ko được biết.Giờ tại hạ xin đính chính lại rằng “ quý phu nhân tầm cỡ bự lúc nào cũng khiến người khác khâm phục bởi sự hiểu biết việc lớn,vì vậy ko mấy hiểu biết việc nhỏ” thì tốt nhất nên để những người tầm cỡ nhỏ như chúng tôi giải quyết việc nhỏ sẽ hay hơn phu nhân xen vào đấy ah!
    Ước gì được như lời phu nhân nói nhỉ “nếu một ngày đẹp trời nào đó được ngồi uống cafe với anh”….cuối cùng,hân hạnh được trò chuyện với những người phụ nữ kiêu kì như quý bà!(nhưng nếu trong hộp thư riêng sẽ thú vị hơn ở đây để khỏi làm ảnh hưởng đến không gian chung của mọi người)

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 2 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 2 Khách viếng thăm)

Similar Threads

  1. Replies: 47
    Bài mới gửi: July 5th, 2010, 09:49 PM
  2. Replies: 2
    Bài mới gửi: June 25th, 2010, 10:33 AM
  3. Replies: 62
    Bài mới gửi: June 24th, 2010, 06:44 AM
  4. Replies: 0
    Bài mới gửi: June 23rd, 2010, 03:43 PM
  5. Tán gẫu tí trước thềm giải KVTT Hải Dương mở rộng 2010
    By Lead in forum Tán gẫu, tìm bạn nhảy
    Replies: 10
    Bài mới gửi: May 25th, 2010, 02:37 PM

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •