Page 15 of 42 FirstFirst ... 5131415161725 ... LastLast
Results 141 to 150 of 418

Thread: Quán Thơ 2

  1. #141
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by babylips View Post
    Mình sẽ còn gặp lại nhau nữa không anh?
    Cỏ bớt xanh sau những ngày thiếu nắng
    Em vẫn đợi anh, đếm nhưng ngày xa vắng
    Đếm tuổi mình, đếm cả giấc mơ tan...
    Em vẫn nằm mơ những giấc mộng vàng
    Thời nồng thắm mình bên nhau đắm đuối
    Em muốn quên không thể nào quên nổi
    Và muốn tự thu mình trong nỗi nhớ không tên
    Anh còn nhớ hay anh đã quên
    Trong kí ức em vẫn vẹn nguyên như cũ
    Dù miệng cười tươi nhưng tim luôn nhắn nhủ
    Hình bóng anh yêu sẽ ấp ủ trọn đời.

  2. Cảm ơn Phoenix HCMC, redriver thanked for this post
    Thích qteo liked this post
  3. #142
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Xin đừng để cái duyên nó té
    Nó té rồi nó sẽ bể luôn
    Bể rồi lòng dạ lại buồn
    Muốn yêu , muốn ghét chẳng còn vô tư
    Ừa gắng vậy giữ duyên hỏng té
    Kẻo mai kia có kẻ dông luôn
    Quán thơ sớm vắng khuya buồn
    Khách thi nhạt áo, chuồn chuồn tương tư !

    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  4. Cảm ơn Phoenix HCMC thanked for this post
    Thích qteo, Hanoian liked this post
  5. #143
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Một Mình

    Ừ ... lại một chút buồn tư lự
    Thêm chút nhung chút nhớ tiểu thư
    Chiều nay phố lạ lòng cũng lạ
    Ta vẫn lang thang bước một mình

    Chú dế ven đường gáy nỉ non
    Khúc nhạc lòng rao hòai không ai hiểu
    Chỉ duy nhất một người thấu hiểu
    Hai kẻ cô đơn trao đổi cảm thông


    Ngày xưa ấy anh như chú dế
    Kiêu hãnh một thời oanh liệt vẻ vang
    Anh đã gáy hết thời xuân sắc
    Tuổi nay tàn giọng gáy vẫn vang


    Ngày xưa ấy như chuỗi kim hòang
    Anh tung hòanh dọc ngang bốn bể
    Trong mắt anh chẳng ai đáng kể
    Anh bỏ quên em như nhánh cỏ ven đường


    Ngày xưa ấy chỉ còn trên giấy
    Tuổi nay tàn anh hối tiếc ngày xuân
    Anh hối hả ru mình trong dĩ vãng
    "Lục tìm em trong ký ức vu vơ" ...


    Tiếng nỉ non quấn lấy vần thơ
    Lẩn khuất trong mênh mông lá cỏ
    Em đã đi lời yêu anh bỏ ngỏ
    Chông chênh nửa cuộc đời ... tim mãi cô đơn.


    HQ
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  6. Cảm ơn Phoenix HCMC, redriver, sontung, Hanoian thanked for this post
  7. #144
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Xa Lắm

    Người ta về với người xưa
    Lòng ta bỗng lặng như vừa qua mưa
    Thời gian nhanh tựa thoi đưa
    Những mong tim đó còn vừa cho ta

    Sao trời lấp ló đâu xa
    Lẻ loi một nhánh cho ta gởi hồn
    Hỏi rằng phương đó hoàng hôn
    Có làm ai đó bồn chồn nhớ mong

    Gió đâu sao cuốn tơ hồng
    Thổi bay tóc rối rối lòng đơn côi
    Vấn vương chi chút tình ơi
    Nhớ thương chi cũng lẻ loi đêm tàn

    Gió buồn gió bỏ đi hoang
    Ta buồn ta ngắm trăng tàn qua song
    Thả đôi câu hát long đong
    Nghêu ngao như gã hát rong góc đời

    Tình tang chim sáo xa rồi
    Lồng son sáo đậu mộng đời cao sang
    Còn ta một trái tim hoang
    Liêu trai mấy nẻo kim hoàng nào mong

    HQ(23/4/2008)
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  8. Cảm ơn Phoenix HCMC, Hanoian, sontung, redriver thanked for this post
  9. #145
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Gửi lời chào tới quán thơ
    Đứa con lưu lạc phương xa đã về
    Bao nhiêu nhung nhớ đam mê
    Giờ đây lại có bạn bè cùng vui

  10. Cảm ơn Phoenix HCMC, sontung, aiiuii thanked for this post
    Thích qteo liked this post
  11. #146
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    NHỚ

    Khi em đã xa rồi
    Hình bóng anh mãi nhớ
    Lời ru từ muôn thuở
    Đành cất gọn trong tim
    Từ khi hè vào đêm
    Ánh trăng soi vằng vặc
    Đến khi thu man mác
    Xào xạc gió heo may
    Rồi qua đông trăng gầy
    Em đành vương theo nhớ
    Để Xuân về muôn thuở
    Mang tình nồng chứa chan
    Last edited by redriver; May 26th, 2011 at 12:38 PM.

  12. Cảm ơn Phoenix HCMC, sontung thanked for this post
    Thích qteo liked this post
  13. #147
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    BÂNG KHUÂNG

    Thế là em đã xa rồi
    Em đi nỗi nhớ đứng ngồi không yên
    Từng tia nắng rọi bên thềm
    Cũng vương vào đó nỗi niềm bâng khuâng
    Xa xôi thoảng tiếng chim ngân
    Hàng cây nép nhẹ bần thần bên nhau
    Thèm trời cho trận mưa ngâu
    Để cho vợi bớt nỗi sầu nhớ em

  14. Cảm ơn sontung, aiiuii thanked for this post
    Thích qteo liked this post
  15. #148
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    ĐỪNG XA NHÉ
    Anh muốn gửi ngàn thương về quê cũ
    Nơi có người anh yêu đang ấp ủ tình nồng
    Nơi có trái tim đang e ấp nhớ mong
    Chờ đợi mãi mỏi mòn ngày trở lại

    Anh đi rồi mà tim anh khắc khoải
    Để đêm đêm tê tái nhớ về em
    Gửi nụ hôn nồng thắm vào sao đêm
    Mang lấp lánh soi cho em vững bước

    Nơi xa ngái em yêu ơi có biết
    Ánh trăng kia hao khuyết vì ai
    Xào xạc lá rơi như những tiếng thở dài
    Rung vó ngựa đường xa mỏi gối

    Chặng đường dài có lắm khi mệt mỏi
    Anh muốn gửi cho em những bối rối cuộc đời
    Anh muốn gửi cho em ngàn nỗi nhớ khôn nguôi
    Người thương hỡi , em ơi đừng xa nhé

  16. Cảm ơn Phoenix HCMC, sontung thanked for this post
    Thích qteo liked this post
  17. #149
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Chỉ Còn Cơn Mưa

    Chỉ còn cơn mưa đưa em vào giấc ngủ
    Sóng biển mênh mông đâu đủ ấp tình sâu
    Đâu có bao nhiêu hai mái đầu cách biệt
    Đâu có chi xa chỉ cách một giang đầu

    Chẳng còn bao lâu mình lại được gặp nhau
    Nhắm mắt ru tim ngoan nào yên giấc ngủ
    Mưa vẫn miên man khẽ ru em tìm mộng
    Tim vẫn chơi vơi lóng ngóng tận phương nào

    Mưa rơi mưa rơi khúc giao mùa êm ái
    Ru em vu vơ thư thái vỗ tình gầy
    Mưa rơi mưa rơi vui vầy bên ký ức
    Tay em run run chợt thức chuỗi ngày buồn

    Chỉ còn cơn mưa ru hồn em lạnh buốt
    Con sóng lăn tăn đêm xuống trốn xa bờ
    Chỉ còn riêng em lơ ngơ cùng nỗi nhớ
    Năm ngón tay ngoan bối rối đến dại khờ

    HQ(28/3/2008)
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  18. Cảm ơn Phoenix HCMC, Hanoian, sontung thanked for this post
  19. #150
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    Gửi lời chào tới quán thơ
    Đứa con lưu lạc phương xa đã về
    Bao nhiêu nhung nhớ đam mê
    Giờ đây lại có bạn bè cùng vui
    Quán thơ chào bạn ngày trở lại
    Bằng bao nhiêu thân ái mặn nồng
    Xa xôi biền biệt nhớ mong
    Ngày vui tái ngộ trùng phùng như mơ

  20. Cảm ơn Phoenix HCMC thanked for this post
    Thích qteo liked this post

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •