Page 14 of 16 FirstFirst ... 41213141516 LastLast
Results 131 to 140 of 159

Thread: Kết quả thi đấu ngày thứ hai Giải vô địch Trẻ KVTT và Cúp TP HCM mở rộng 2010

  1. #131
    Họ tên
    Nguyễn Thiết Cương
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    187
    Rep Power
    54
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Prebronzer View Post
    http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=1484

    Điều lệ do Ban Tổ chức soạn thảo, điều hành giải là Ban tổ chức, tất cả các trục trặc đều do vận đông việnkhông theo theo đúng Điều lệ mà Ban tổ chức không hiểu vì sao vẫn để họ làm, hiểu Điều lệ hơn ai hết là Ban tổ chức, vận động viên thì chỉ tập, thi đấu và tìm cách lách những chỗ hổng của điều lệ, vậy theo Masman nguyên nhân chính do :
    - Những nhà điều hành từ khâu soạn duyêt điều lệ đến điều hành giải, khi vận đông viên sai không thổi còi để họ làm sinh ra những trục trặc
    - Hay Vận đông viên làm sai điều lệ
    Masnam có biết cấu Các cụ dạy : Con hư tại mẹ, Cháu hư tại Bà , không nhỉ
    Tôi cũng xin được nói luôn cho bác Pre. rõ, sở dĩ có những trục chặc trong phần đăng ký của VDV ở giải vừa qua là do chưa có sự thống nhất trong BTC, cụ thể gần tới ngày thi đấu trong Thành phố có thông báo thay đổi một số nội dung trong điều lệ khi chưa có sự thống nhất với ngoài HN, chính vì lẽ đó mới có sự lộn xộn khi thay đổi đăng ký nội dung thi đấu, còn điều bác hỏi tại sao không thổi còi những trường hợp vi phạm, xin thưa với bác là anh Đặng Tuấn đã thức trắng đêm trước ngày thi đấu để rà soát và làm lại danh sách thi đấu, chỉ còn sót lại một hai trường hợp do bên thu lệ phí thi đấu báo sang muộn thì cũng được tiếp tục xử lý với sự trao đổi và thống nhất giữa đại diện BTC và lãnh đội của những VDV đó.

    Còn câu bác hỏi tôi "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" thì tôi được nghe hàng chục năm nay rồi bác ạ! tôi còn được nghe cả câu " tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nữa!

    Tôi cũng biết bác rất bức xúc và ấm ức vì sau giải Hà Nội mở rộng năm 2005, BTC không nhờ bác làm phần Skating, công việc mà anh Đặng Tuấn hiện nay đang đảm nhiệm, bởi vì thú thật với bác lúc đó BTC mới là người ấm ức vì phải chi không biết bao nhiêu là tiền để thuê các vũ công trình diẽn thêm ngoài hợp đồng trong khi chờ bác ngồi mày mò hệ thống Skating system mà trước đó bác quảng cáo với chúng tôi là rất hiện đại vừa được gửi từ Tây Ban Nha sang, mà rồi cũng có được đâu, bác xoay sang lấy lý do đói quá nên không tập trung làm được, BTC cấp tốc mua đồ ăn về cho bác và bác ung dung ngồi ăn trong khi anh em chúng tôi hè nhau ngồi tính bằng tay và rồi mọi việc cũng êm xuôi, khôi hài quá bác nhỉ! kể lại câu chuyện này không phải để nói xấu bác mà chỉ là nhắc nhở bác một điều, mà điều này bác đã trải qua rồi nên bác sẽ rất rất thấu hiểu!
    Nói thì dễ, nhưng làm để không bị chê trách thì rất rất khó đấy bác ạ!
    Maskman

  2. #132
    Họ tên
    Na Nguyễn
    Đến từ
    Huế
    Tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Từ đầu đến giờ nghe bác Tú diễn thuyết hùng hồn quá, mình chỉ mạng phép chia sẻ một phần quan điểm của mình như thế này: thực tế việc nhận được giải và xếp thứ hạng mấy không chỉ đơn thuần là yếu tố năng lực mà còn do nhiều yếu tố khách quan khác quyết định, mà trong đó không thể không kể đến yếu tố may mắn. Có thể bạn là đương kim vô địch nhưng ngày đó không may sức khỏe k tốt, hay xui rủi 1 sơ suất nào đó bạn vẫn có thể bị loại ngay từ đầu. Trong khi bạn có thể nhảy không giỏi nhưng vì có phần may mắn, hay vì còn có đôi nhảy kém hơn thì bạn vẫn về được thứ hạng cao. Đã là yếu tố khách quan thì không phải lỗi do ai, tiêu cực do ai, mà như là một phần tất yếu phải chấp nhận hoặc là đón nhận khi các VDV tham gia bất cứ cuộc thi nào.
    Vì vậy, mình nghĩ không cần thiết cứ phải quá căng ke, xét nét tại sao anh này nhảy giỏi hơn lại đứng sau anh nhảy kém hơn, hay tại vì BTC kém? tại trọng tài có vấn đề? . Những cặp VDV có đầy đủ sự tự tin và niềm đam mê để tham gia giải và đứng trên sàn đấu đã là một điều rất đáng khâm phục rồi. Mình thấy các bạn không cần thiết phải đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ để công kích những VDV dù ít hay nhiều cũng đã cống hiến nỗ lực luyện tập và thi đấu của mình cho mùa giải.
    Hơn nữa, đây là bộ môn khó có thể định lượng chính xác như một cộng một bằng hai mà đó là do cảm nhận của riêng mỗi trọng tài. Mình tin vào sự đánh giá của tổ trọng tài, đó không phải là đánh giá của một hay hai cá nhân mà là kết quả tổng hợp của nhóm nhiều trọng tài đánh giá. Có thể bác cho rằng đôi của piggy Phúc đi rớt nhạc, đi như thế là tiêu rồi, nhưng trọng tài lại có đánh giá khác bác, và quyết định đôi này xứng đáng hạng nhì vì thêm nhiều yếu tố khác như sự thể hiện, biểu cảm, độ bén...thì sao? Hay như đôi Phúc-Khuê, đôi này hạng tư ở giải Bình Định, đối với bác có thể đánh giá là họ nhảy không hay nhưng nếu vẫn có đôi yếu hơn thi đấu cùng nội dung thì việc họ giành giải trên những đôi này cũng đâu có gì khó hiểu. Hay như, việc các đôi của CLB Khánh Thi, CK Team nhận được thứ hạng cao cũng không lấy gì làm thắc mắc vì mọi người đều phải công nhận rằng KT và CK Team là những đơn vị mạnh, những bài thực hiện của họ trên sàn đấu đều rất thuyết phục.
    Nhìn tổng thể, ngoại trừ một số khiếm khuyết và trục trặc từ phía của cả VDV và BTC, xét riêng về kết quả xếp hạng của các VDV đều hợp lý, thậm chí đối với một số nội dung chỉ cần căn cứ trên trình độ của các cặp, bạn vẫn có thể dự đoán được kết quả ngay từ đầu. Còn một số bất cập mà mọi người bàn tán sôi nổi trên diễn đàn chỉ diễn ra ở một vài nội dung, và việc ảnh hướng đến mức làm thay đổi vị thứ của các VDV lại càng rất ít. Vì vậy, không nên vơ đũa cả nắm, lấy đó mà bảo rằng giải này đáng thất vọng, rằng các VDV không xứng đáng,chỉ cần là của đơn vị nào đấy là sẽ được giải.... Xin trân trọng tất cả các bạn đã dám bước ra sàn và thi đấu hết mình. Và cuối cùng là cảm ơn BTC vì họ vẫn là những người xây dựng sự kiện này để chúng ta tham gia, thưởng thức...(và sau đó là "nhận xét, đánh giá, phê bình, công kích...lẫn nhau, buồn thật).
    Last edited by havana; July 6th, 2010 at 12:58 AM.

  3. #133
    Prebronzer Khách viếng thăm

    Default

    Qua những gì Masman nói, Pre thêm hiểu về bạn và cũng hiểu vì sao bạn vẫn ngồi đó từ đó đến này.

    Masman không nên tham gia làm căng thằng quan hệ giữa Pre và Đăng Tuấn. Đăng Tuấn làm chứng hiện đến nay cả hai không có bất kỳ một ý nghĩ xấu nào về nhau.

    Bạn phải xin lỗi Pre tự phát ngôn về Suy nghĩ xấu của Pre do bạn tự suy luận từ bản thân mình.


    Với một phần mềm chuyên nghiệp mua có bản quyền, một chuyên gia tin học như Đặng Tuấn và nhiều người giúp đỡ mà còn thức suốt đêm trứớc ngày thi đấu, thì Pre không có cái đêm đó với một phần mền Free ở một giải đầu tiên, chưa ai biết quy mô thế nào và danh sách vận động viên theo điều lệ, tránh chọn môn dễ có giải, được giữ bí mật đến phút cuối trước khi khai mạc và hơn 100 cặp nhảy và mọi việc mới thực sự bắt đầu từ lập danh sách phân bẳng đấu phân trọng tài v.v, Pre ngày nay nghĩ lại có lẽ mọi sự rối bời bắt đầu từ đó , kết thúc vào lúc 23 giờ là máy mắn,.

    Bạn nhớ cả tình tiết nhỏ nhặt ăn bánh mỳ, làm Pre cần nhắc bạn tiền bồi dưỡng ngày đó là 250 ngàn cho Pre cho đến hôm nay Pre cũng vẫn chưa lĩnh, xin Trang - Việt khẳng định dùm.

    Không nên quá hẹp hòi thiển cận nhớ mãi về mấy miếng bánh mỳ ngày đó vì nó quá nhỏ so với công sức mà mọi người đã bỏ ra cho giải đầu tiên đó, trong đó có bạn và Pre.

    Về Tróng đó với ngoài HN, bạn càng nói Pre càng buồn sao không thống thất được với nhau, dù là gần ngày thi đấu, trong thời buổi thông tin như ngày nay, chỉ một cú phone hay một tờ fax, vài giây là OK, nếu thực định làm và có trách nhiệm. Đất nứớc ta thông nhất đã lâu, nếu BTC làm chuyện đó xẩy ra nó không chỉ đơn thuần là chuyện của giải đấu.

    Pre xin chấm dứt trao đỏi mục này.
    Last edited by Prebronzer; July 6th, 2010 at 06:13 AM.

  4. #134
    Họ tên
    Đặng Minh Tuấn
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2008
    Bài viết
    717
    Rep Power
    108
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Bác Pre căng thẳng quá, mọi người cũng đâu có nói xấu bác đâu, chỉ là ôn nghèo kể khổ 1 chút thôi. Mà tôi nghĩ bác Maskman chắc cũng không cho là giữa tôi và bác Pre có xích mích gì đó, cái này tôi có thể làm chứng được, cá nhân tôi và bác Pre không có vấn đề gì cả, chỉ có tranh luận thẳng thắn trên diễn đàn thôi.

    Nhân thể cũng đính chính chút, kẻo bác Pre lại cũng hiểu sai công tác Scrutineer hiện giờ.Thực ra những phần này khi đã được phân công thì ai làm việc nấy, chỉ có những lúc gặp vướng mắc mới trao đổi bàn bạc để đưa ra quyết định. Với vai trò là trưởng ban trọng tài, điều hành và điều phối công việc giữa các ban thì bác Maskman rất có kinh nghiệm và điều hành có tình có lý, còn bác Toàn quản lý gọi VĐV cũng rất chuyên nghiệp và thạo việc.

    Còn về phần tôi thì công việc nó bao giờ cũng như thế này, và thường là cũng phải tự làm thôi chứ cũng không nhờ được ai nhiều vì ai cũng có nhiệm vụ của mình rồi.

    - Tổng hợp danh sách VĐV,
    - Lên lịch thi đấu, khâu này chiếm cũng kha kha thời gian. Với 48 sự kiện phải sắp xếp làm sao để nó có tính hợp lý, các sự kiện quan trọng nên để cuối cùng để có cái kết hoành tráng, trong quá trình đó thì bố trí xen kẽ Latin, Standard để khán giả xem đỡ nhàm chán, và một yêu cầu cũng được đặt ra gần đây là: phải sắp xếp chương trình sao cho không một cặp VĐV nào phải thi đấu liên tiếp 2 sự kiện, 1 là để cho VĐV nghỉ hai là nhiều VĐV tham gia rất nhiều nội dung (thường là 3 cá biệt lên đến 6 nội dung khác nhau) và nhiều khi phải thay trang phục, đổi từ Latin sang Standard và ngược lại, chưa kể có nhiều VĐV thi ở hạng thiếu nhi niên I sang thi hạng thiếu niên II thì lại phải thay đổi trang phục theo quy định của IDSF nữa, và không những thế 1 VĐV lại thi với 2 thậm chí với 3 partner (giải vừa rồi có 3 cặp mỗi cặp đổi 3 lần partner) với việc rà soát và những yêu cầu như thế bác Pre thử nghĩ xem các tổ hợp sẽ bùng nổ như thế nào, riêng đoạn ra soát này nếu làm bằng tay thì phải thức nhiều đêm chứ không phải 1. Ngoài ra phải bố trí các sự kiện bán kết đủ xa các sự kiện chung kết để còn kịp có kết quả để chuyển danh sách VĐV vào vòng sau cho các bộ phận MC, quản lý VĐV, BTC... Trong giải vừa rồi cũng vẫn còn bị trùng thi nhưng vì là chương trình đã lên xong rồi thì lại có thay đổi, khi mà chương trình đã công bố cho VĐV và các ban bệ khác thì không thể thay đổi lại được nữa...

    - Tiếp theo là tiếp tục ra soát từng trọng tài xem CLB và học sinh của họ tham gia ở những nội dung nào để báo cáo lên BTC, và BTC có quyết định phân công trọng tài, phần này làm bằng tay cũng tốn thời gian không kém, vì lần nào cũng phải duyệt lại 90 cặp VĐV với 40 sự kiện vị chi là mỗi trọng tài phải phải duyệt 400 lần... , Sau đó cần phải tính toán thời gian từng sự kiện và lịch biểu của từng sự kiện, Làm chương trình thi đấu và dịch ra tiếng Anh cho các trọng tài người nước ngoài.

    - Công việc tiếp theo là trên cơ sở bảng tổng hợp đăng ký VĐV phải lọc ra từng sự kiện có những cặp VĐV nào theo từng sự kiện nào, cái này nếu làm bằng tay cũng phải duyệt đi duyệt lại trên danh sách 40 lần cho 40 nội dung. Và bác hình dung, mỗi lần có 1 thay đổi thì phải làm lại, phải duyệt lại, rút VĐV đang ở nội dung này chuyển sang nội dung khác...

    - Sau đó phải in toàn bộ tài liệu danh sách tổng hợp, danh sách VĐV theo từng sự kiện,

    - Nhập danh sách VĐV vào phần mềm Prodance và danh sách trọng tài theo từng sự kiện, phần nầy nếu làm bằng tay cũng rất mất thời gian do phần mềm có bản quyền này rất cứng nhắc, chỉ nói ví dụ nếu 2 số đeo liên tiếp là 10 và 100, thì ta không thể nhập số đeo là 10 và 100 được mà phải cho dẫy số từ 10 đến 100 và lần lượt xóa 90 số khác trong khoảng 10 và 100, còn nếu trong lúc xóa ta nhỡ tay xóa mất số 10 hay 100 thì thôi lại phải làm lại từ đầu... Tuy nhiên nhờ module phần mềm kết nối tự động nên khâu này về sau đã không phải làm bằng tay nữa cũng giống như phần lớn các công việc mất nhiều thời gian đều đã có module phân mềm tự viết để trợ giúp..

    -Tiêp theo phải in toàn bộ các phiếu của trọng tài và sắp xếp theo đúng trình tự thi đấu.

    - Trong quá trình thi đấu thì nhập điểm của trọng tài và khi có kết quả thì phải in chứng nhận có đầy đủ tên của từng VĐV, thứ hạng và nội dung tương ứng.

    Sơ sơ vậy để thấy khối lượng công việc không hề nhỏ, mà làm đúng theo các yêu cầu trên mà làm bằng tay thì 1 người thức nhiều đêm là chuyện thường, nhất là trong bối cảnh có nhiều thay đổi sát thời điểm thi đấu phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Cũng rất may là tôi đã phát triển gần 10 module phần mềm khác nhau để tự động hóa rất nhiều khâu nhằm giảm thời gian và đặc biệt là để tránh sai sót.

    Nhân việc các bạn đề cập đến công tác Skating và rộng hơn là Scrutineer thì tôi cũng cung cấp thêm thông tin để mọi người biết những công việc sau hậu trường nó như thế nào và cũng để bác Pre biết là các yêu cầu sau này nó đã thay đổi và nâng lên cao hơn ngày xưa rất nhiều.

    PS. Mọi người không nên căng thẳng nữa, chúng ta chỉ bàn các vấn đề xung quang việc làm thế nào để các giải sau tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Về phía BTC sau mỗi giải đều rút ra được những kinh nghiệm cần thiết cho những lần sau. Tuy nhiên theo tôi vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là đăng ký sai, đăng ký muộn và bỏ thi. Với những tệ nạn này thì dù có phần mềm thông minh thế nào đi chăng nữa cũng bó tay, không thể xoay chuyển được tình thế vì nhiều khâu họ đã chạy theo chương trình rồi.
    Last edited by DangTuan; July 6th, 2010 at 09:09 AM.

  5. #135
    Họ tên
    nguyễn tiến
    Đến từ
    Huế
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    14
    Rep Power
    35
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Maskaman : "Tôi cũng biết bác rất bức xúc và ấm ức vì sau giải Hà Nội mở rộng năm 2005, BTC không nhờ bác làm phần Skating, công việc mà anh Đặng Tuấn hiện nay đang đảm nhiệm, bởi vì thú thật với bác lúc đó BTC mới là người ấm ức vì phải chi không biết bao nhiêu là tiền để thuê các vũ công trình diẽn thêm ngoài hợp đồng trong khi chờ bác ngồi mày mò hệ thống Skating system mà trước đó bác quảng cáo với chúng tôi là rất hiện đại vừa được gửi từ Tây Ban Nha sang, mà rồi cũng có được đâu, bác xoay sang lấy lý do đói quá nên không tập trung làm được, BTC cấp tốc mua đồ ăn về cho bác và bác ung dung ngồi ăn trong khi anh em chúng tôi hè nhau ngồi tính bằng tay và rồi mọi việc cũng êm xuôi, khôi hài quá bác nhỉ! kể lại câu chuyện này không phải để nói xấu bác mà chỉ là nhắc nhở bác một điều, mà điều này bác đã trải qua rồi nên bác sẽ rất rất thấu hiểu!
    Nói thì dễ, nhưng làm để không bị chê trách thì rất rất khó đấy bác ạ! "
    Tôi nghĩ bạn Maskman nên nói chuyện riêng với bác Presbronzer trong hộp thư cá nhân thì hay hơn bạn à! Bạn làm như vậy có phần hơi xúc phạm cá nhân các thành viên trong diễn đàn rồi đấy . Mặc dù biết bạn bức xúc nhưng dù sao đi nữa bạn cũng là điều hành viên nên tìm cách nén lại cơn giận của mình thì vẫn hay hơn.
    Thiết nghĩ đưa ra ý kiến chỉ góp phần để tổ chức tốt hơn cho giải sau chứ không phải đưa ra để chúng ta mổ xe lẫn nhau để rồi dẫn đến mất đoàn kết.
    Chir thấy có mỗi anh DangTuan là tâm huyết nhất thôi. Cám ơn anh nhiều

  6. #136
    Họ tên
    Nguyễn Thiết Cương
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    187
    Rep Power
    54
    Cảm ơn / Thích

    Default

    OK, nếu bạn nói tôi sai, tôi xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm! Chúng ta nên dừng tại đây thôi! câu chuyện này đúng là chẳng dẫn tới đâu, các bạn bảo, người này nói thế này, người kia nói thế nọ, vậy chỉ có một việc là các bạn nói ra những người đã có phát ngôn làm các bạn bức xức đó để có thể trao đổi, đóng góp ý kiến với họ thì các bạn nhất định không nói hoặc bảo là không cần thiết, thật không hiểu các bạn muốn gì nữa!
    Còn về bác Pre, tôi đã nói rồi, đây không phải công kích mà muốn nói về một chuyện đã qua để cùng nhau thấy được rằng nói thì dễ nhưng trên thực tế làm để cho đâu vào đấy không để xảy ra bất cứ sai xót gì là rất khó và cái cách ứng xử trong những tình huống "nước sôi, lửa bỏng" mà thôi!
    Tôi cũng cần nói thêm, tất cả các thành viên tham gia vào tổ chức giải 2005 hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không ai lấy một đồng bồi dưỡng nào cả!
    Maskman

  7. #137
    Họ tên
    Ilucc ^^
    Đến từ
    Hải Dương
    Tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    16
    Rep Power
    32
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Không khí căng thẳng hơn cả cầm súng ra chiến trường các bác ạ. E cứ nghĩ tham gia vào diễn dàn bên này thì e sẽ học hỏi được nhiều điều về dancesport hơn...vậy mà kết quả là em được đọc những lời lẽ trì trích cao thủ của các bác... Em hy vọng các bác túm chân nhau và đưa dancesport Việt Nam tiến lên ( í ẹ. Em theo gương Bác làm phong trào cách mạng 1 chút hehe ).
    Smile and Smile

  8. #138
    Họ tên
    nguyễn ngọc tú
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    10
    Rep Power
    32
    Cảm ơn / Thích

    Default

    [QUOTE=havana;9724]thực tế việc nhận được giải và xếp thứ hạng mấy không chỉ đơn thuần là yếu tố năng lực mà còn do nhiều yếu tố khách quan khác quyết địnhQUOTE]

    Suy ra:hiển nhiên và chấp nhận!Thanks Havana đã quan tâm tới những vấn đề mà tôi cũng rất quan tâm,nếu chính bạn phát biểu được rằng kết quả thi phụ thuộc vào các yếu tố khách quan khác chứ không phải chỉ là yếu tố năng lực thì 1 lần nữa tôi khẳng định với bạn rằng:CHẲNG VDV NÀO MUỐN PHẢI NGHE ĐIỀU NÀY CẢ!Họ bỏ biết bao công sức và tâm huyết và thậm chí phải hy sinh nhiều thứ khác không phải để nghe điều này đâu bạn ah!
    Thứ 2,tôi không bênh vực VDV nào hay có ý chỉ trích các VDV nào cả,hay mượn lời của người khác để công kích 1 ai đó mà lại không dám nói ra danh tính người nói.Những điều tôi nói hoàn toàn là do tôi nghe và thấy.Bạn phải phân biệt rõ 2 điều này trước khi vào cuộc bàn luận.Nếu bạn đã xem kĩ những bài viết của tôi từ trên xuống dưới chắc bạn thấy rõ 1 điều,tôi không hề có ý kiến hay thắc mắc về các cặp VDV thuộc CLB KT,dù tôi không là Fan của CLB này,vì ai cũng thấy điều đó là xứng đáng với họ.Chỉ khi các CLB khác thắc mắc vì sao mang danh CLB KT đều có giải tôi mới hỏi lại họ vì sao các VDV mang danh TTTDTD q1 lại nhận các giải kế tiếp.Còn VDV Phúc -Khuê,hay nhiều VDV khác nữa(tôi nghĩ không nên nêu lên hết,nhằm tránh sự công kích của các CLB lẫn nhau),(như bạn nói khi trong cuộc thi nếu mình không giỏi nhưng có kẻ dở hơn mình thì mình đoạt giải là điều tất nhiên,thì xin ví dụ cặp VDV hậu-ngọc bên Nguyễn Du ở bảng 5 điệu,cái này thì không nói ra thì tất cả mọi người đều biết,đâu cần bạn phải nêu).Nếu bạn có xem P-K và các VDV khác nhảy ở giải Binh Định và giải này chắc bạn sẽ không nói những lời không ăn nhập vấn đề như thế này(ngoại trừ khả năng bạn không hiểu về khiêu vũ).Vì đây là ví dụ điển hình nên nếu 2 bạn Phúc -Khuê có xem qua những bài này thì cho tôi gửi lời xin lỗi đến 2 bạn vì ý kiến chung của tôi đã vô tình ảnh hưởng đến 2 bạn.Trên tinh thần yêu môn nghệ thuật giống 2 bạn,chúc 2 bạn trưởng thành hơn trong cách giải tới.
    Havana thân mến!Nếu bạn ở Huế như bạn nói,dù bạn có theo dõi tường tận đến mấy,vậy bạn có chắc bạn biết rõ tình hình dancesport ở Tp của chúng tôi hơn chúng tôi không?Nếu bạn là những thành viên hay HLV thuộc CLB nào đó mà tôi lỡ đụng phải,thì nếu tôi là bạn,tôi sẽ thẳng thắn nhận khuyết điểm của mình và sẽ không phát biểu thêm bất kì điều gì ở đây(có lẽ cũng khó nhỉ).Tôi chỉ biết rõ 1 điều,bạn không phải là VDV thi đấu và cũng chưa từng thi đấu nên bạn mới có thể thờ ơ với những nỗi lòng của họ như vậy.Có thể đối với bạn chỉ việc bật tivi hoặc mua vé đến xem và bình luận thì bạn có biết họ đã phải bỏ ra biết bao nhiêu thứ mà họ không hề nhận được đúng năng lực của họ thì cảm giác của họ sẽ thế nào không?Hoặc nói chuyện kiểu"zĩ wà zi wí" như bạn rằng"Vì vậy, mình nghĩ không cần thiết cứ phải quá căng ke, xét nét tại sao anh này nhảy giỏi hơn lại đứng sau anh nhảy kém hơn, hay tại vì BTC kém? tại trọng tài có vấn đề?Mình thấy các bạn không cần thiết phải đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ để công kích những VDV dù ít hay nhiều cũng đã cống hiến nỗ lực luyện tập và thi đấu của mình cho mùa giải".VẬY VIỆC ĐÓ LÀ HIỂN NHIÊN?Tôi nghĩ ai cũng nói như bạn thì phong trào của chúng ta sẽ mãi mãi dừng ở đó thôi. Tôi không muốn nói thêm việc này nữa,vì không khéo lại ảnh hưởng đến BTC,tôi đã được bác Dang Tuan trao đổi 1 số vấn đề rồi.Chúng ta ở đây để hoàn thiện cái chung của nhau,chứ không phải công kích nhau theo như lời bạn nói ở trên.Vì vậy nếu bác cứ giữ khăng khăng tư tưởng trong cuộc thi được xếp hạng không đúng năng lực là chuyện bình thường thì tôi nghĩ bác đừng nên 1 lần nào tiếp xúc với các VDV của chúng ta với tư tưởng này,sẽ làm tổn thương họ và tổn thương chính mình đấy.
    Last edited by ngoc tu; July 6th, 2010 at 06:24 PM.

  9. #139
    Họ tên
    Nguyen Ngoc Mai Tram
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    9
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    mặc dù không biết anh Tú là ai. nhưng em thấy anh Tú rất hiểu tâm trạng của các VDV( có thể đó cũng là những gì em muốn nói). thanks anh nhiều. hy vọng được nghe nhiều bài bình luận của anh.

  10. #140
    Họ tên
    Na Nguyễn
    Đến từ
    Huế
    Tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Anh Tú bình tĩnh đi, có lẽ anh tâm huyết quá nên phản ứng có phần vội vàng trước khi đọc kỹ những điều Havana muốn nói rồi. Havana nói rằng "không chỉ đơn thuần là...", cụm từ này ý nói rằng "đi thi = thực lực + các yếu tố khác". Nói vậy không ngoài mục đích để thông cảm cho các VDV có khả năng nhưng k được may mắn lắm phải nhận kết quả k xứng với thực lực, chứ k phải vì họ kém, đồng thời cũng hiểu cho những VDV gặp may mắn, họ cũng chẳng có tội tình gì cả vì cũng đã thật sự đổ mồ hôi trên sàn và có phần gặp may. Ngoài những yếu tố trong tầm tay con người chúng ta có thể kiểm soát được, Havana chỉ muốn chia sẻ về một phần rất nhỏ nhưng cuộc thi nào cũng có là “sự may mắn” để những bạn nào rơi vào trường hợp này hiểu đây là yếu tố ngoài tầm tay để các bạn bớt phần ấm ức, thất vọng, bớt phần quá khắt khe với bản thân và với những cặp gặp may. Từ đó, hy vọng trên diễn đàn sẽ giảm được những phát biểu công kích kiểu như “tôi thấy cặp này chẳng xứng đáng gì cả mà sao lại được giải” mà thay vào đó là những ý kiến có tính xây dựng hơn cho những giải sau, làm sao tăng sự chính xác và công bằng đến mức tối đa có thể cho các VDV. Mục đích của Havana là chia sẻ một phần với các bạn cảm thấy thất vọng khi k được giải xứng đáng thôi, chứ Havana không bảo chuyện xếp hạng k đúng năng lực là chuyện bình thường anh nha. Havana có nói là “các yếu tố khác”, có nghĩa ngoài may mắn thì còn nhiều yếu tố nữa, mà nếu làm càng tốt thì sẽ càng giúp giảm thiểu phần trăm “may rủi” xuống. Nhưng có lẽ vì k nói rõ ràng, k đề cập đến hết được đến tất cả các khía cạnh của một giải đấu, nên anh Tú đã vội chụp mũ ngay với suy luận của chính anh là “hiển nhiên và chấp nhận”, cùng với rất nhiều giải thích phía sau, in đậm, in hoa….trong khi nội dung của anh hình như hiểu nhầm ý của Havana rồi.
    Về vấn đề “dĩ hòa vi quí” như anh nói, Havana k hiểu sao cũng bị anh quy kết cho rằng là “hiển nhiên”, trong khi câu này đơn giản nêu mong muốn giảm bớt sự cạnh tranh căng thẳng bằng lời lẽ trên diễn đàn vì các VDV đều cần phải được trân trọng với những nỗ lực, công sức thi đấu họ đã bỏ ra”. Anh ơi, vấn đề nào trong tầm tay chúng ta thì vẫn cần phải thảo luận một cách có thiện chí để xây dựng phong trào chứ Havana đâu có nói là nguyên nhân gì cũng chấp nhập hết.Em tìm mãi cũng có thấy chữ nào đại loại “các bạn ngừng thảo luận và chấp nhận kết quả đi” đâu anh?!
    Còn về cặp Phúc Khuê thì Havana thấy anh nói sai sự thật là ở giải Bình Định “thấy họ nhảy sát cạnh khán giả và bị loại ngay từ vòng đầu” nên Havana nêu lại cho đúng là họ đạt 2 giải tư anh nha, và trong các nội dung họ thi đấu đơn giản là họ hơn những đôi còn mới hơn họ nên nhận được kết quả đúng với thực tế tình hình các đôi tham gia nội dung đó, họ có ăn may mà đứng trên những đôi giỏi hơn họ như Đạt - Huơng, Tâm-Tài, Nam-Nhi đâu mà k hiểu sao bị anh đem ra làm ví dụ cho những bức xúc của anh?! . Thế thôi, còn anh nhận xét như thế nào, thấy ai hơn ai như thế nào thì là ý kiến chủ quan của anh, Havana k muốn bàn luận gì thêm, anh cứ bày tỏ thoải mái, chỉ cần thông tin chính xác thôi,và cũng k nên nêu tên bất kỳ VDV nào nữa vì cũng như anh nói là để tránh tiếp tục làm ảnh hưởng đến các VDV, những cái tên đã "vô tình" được nêu ra bàn tán khá nhiều rồi. Havana thấy đao anh to quá, búa anh lớn quá, ngữ điệu anh gay gắt quá, có cả mấy chỗ in hoa, in đậm, lại quả quyết phán Havana là thế này, thế kia thì….có lẽ k nên nói thêm làm anh càng bức xúc hơn nữa, bày tỏ thêm nhiều suy diễn k liên quan lắm trong khi Havana hoàn toàn k có ý đả động gì đến những điều này, anh lại cho em thêm vài cái quotes, vài cái chữ in highlight, vài cái ngoặc kiểu như “(có lẽ cũng khó nhỉ)” thì khổ. Cảm ơn anh đã rất quan tâm đến các VDV, hy vọng với cùng thiện chí như thế Havana sẽ có cơ hội thảo luận với anh trong một không khí thân thiện hơn.
    Last edited by havana; July 7th, 2010 at 09:11 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Similar Threads

  1. Replies: 47
    Bài mới gửi: July 5th, 2010, 09:49 PM
  2. Replies: 2
    Bài mới gửi: June 25th, 2010, 10:33 AM
  3. Replies: 62
    Bài mới gửi: June 24th, 2010, 06:44 AM
  4. Replies: 0
    Bài mới gửi: June 23rd, 2010, 03:43 PM
  5. Tán gẫu tí trước thềm giải KVTT Hải Dương mở rộng 2010
    By Lead in forum Tán gẫu, tìm bạn nhảy
    Replies: 10
    Bài mới gửi: May 25th, 2010, 02:37 PM

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •