Page 137 of 186 FirstFirst ... 3787127135136137138139147 ... LastLast
Results 1,361 to 1,370 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #1361
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Khúc Cô đơn


    Cô đơn như ánh trăng
    Giữa đèn đêm thành phố,
    Cô đơn như lá cỏ
    Mọc kẽ nứt vỉa hè.

    Cô đơn như khóm tre
    Giữa muôn hoa bách thảo
    Cô đơn như mộng ảo
    Giữa tiệc cưới rộn ràng.

    Cô đơn người sang ngang
    Để con tim ở lại,
    Cô đơn đến tê tái
    Vì lòng còn thiết tha.

    Cô đơn như màu da
    Giữa vây quanh đen, trắng
    Cô đơn như sợi nắng
    Giữa trời xám mù đông

    Cô đơn máu Lạc Hồng
    Giữa chia ly, thù hận.
    Cô đơn như son phấn
    Vụng về dấu thời gian.

    Cô đơn như bước chân
    Những nẻo đường xa xứ
    Cô đơn như cổ tự
    Giữa bốn bề building.

    Cô đơn… khóc một mình
    Trong tuyết rơi trắng xóa.
    Giữa trời Âu lạnh giá
    Cô đơn như là em…

  2. #1362
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    Từ bé MS đã thích nhìn chim di cư , thật nhiều cảm xúc khi nhìn cả bầy chim nương nhau bay thành các hình rất lạ, bay hút về một phương nào đó.
    Lại càng thấy nao lòng khi nhìn thấy một cánh chim lẻ bầy bay với .
    MS cảm nhận được hồn của bài thơ, nhưng về hình thức ( là cái vỏ ) , thì MS nó hơi khô cứng, hơi khuôn phép và mực thước, HN thấy không?
    Chữ nhỏ thay = non có được không HN
    Mình nghĩ là không nên thay vì nếu là con chim non thì nó không thể kêu vang được MS ạ
    Nức nở
    kêu vang một góc trời.

  3. #1363
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Nếu Nhóc đang bận thì Mimosa ra chủ đề mới cho mọi người nhá?!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  4. #1364
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Đọc cô đơn của HN mới thấy HN khai thác cô đơn cũng kiệt quệ thiệt.Cô đơn cũng đến tận cùng rùi .Nhưng RV thích nhất là khổ cuối cùng

    Cô đơn… khóc một mình
    Trong tuyết rơi trắng xóa.
    Giữa trời Âu lạnh giá
    Cô đơn như là em…

    Chắc HN đã một lần xa xứ rùi chăng nên mới có câu thơ đồng cảm đến vậy . RV cũng đã từng ỏ trong hoàn cảnh đó rùi nên thấy rất thấm thía

  5. #1365
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Trong lúc chờ MS ra chủ đề mới thì RV chốt CÔ ĐƠN nhé.

    CÔ ĐƠN NHƯ LÀ EM

    Anh đến nơi xa xôi
    Để mình em ở lại
    Cô đơn đến tê tái
    Trong từng khắc từng giờ

    Góc nhỏ anh ngồi chờ
    Mỗi khi em về trễ
    Giờ cũng bị thẫn thờ
    Thiếu anh nên quạnh quẽ

    Bàn tay anh mạnh mẽ
    Hôm nào còn bồng em
    Nay chỉ còn bóng đêm
    Đắm chìm trong thương nhớ

    Cánh cửa nhà hớn hở
    Mỗi khi anh bước vào
    Nay cũng thèm nức nở
    Đón hồn anh xanh xao

    Cây vạn tuế hôm nao
    Anh trồng ngay trước cửa
    Anh đã quên lời hứa
    Buồn mà thành héo khô

    Cuộc đời chẳng ngừng cho
    Mà vô tình trôi mãi
    Em cô đơn tê tái
    Đến bao giờ đây anh...

  6. #1366
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Chủ đề của Quán kỳ này: Mỗi người sẽ viết 1 bài mới nhất về một điều mình cảm thấy đó là mối quan tâm nhất( nhiều cảm xúc nhất ) của mình tại thời điểm hiện tại.
    MS bận làm công trình quá nên không biết có ra 1 bài thơ về sắt thép xi măng không ?

  7. #1367
    Họ tên
    Nguyễn Thị Thu Hiền
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    164
    Rep Power
    49
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Lời với người ở lại


    Em sắp đến nơi xa
    Để anh buồn ở lại
    Lạnh lẽo khi đông tới
    Héo hắt mỗi hè sang
    Buồn hơn lúc thu vàng
    Xuân về cùng sắc tái.

    Ngày em quay trở lại
    Tóc anh còn màu xanh?
    Hay bạc theo thương nhớ?
    Ngày em quay trở lại
    Biết tình còn trong anh?
    Hay phôi phai sương gió?

    Ngày em quay trở lại
    Em có còn là em
    Yêu anh nhiều như trước?...

  8. #1368
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI TRONG ĐÊM

    Người đàn ông đi lặng lẽ trong đêm
    Người đàn ông cô đơn trên con đường vạn dặm
    Một cánh buồm chấp chới trong xa thẳm
    Một con thuyền lênh đênh không bến không bờ.

    Nào đâu giấc mơ
    Nào đâu ảo ảnh
    Khói chiều vật vờ cô quạnh
    Quá khứ chập choạng lần theo.

    Người đàn ông bên lối rẽ gieo neo
    Người đàn ông âm thầm cô độc quá
    Định mệnh từng đêm lạnh lùng gõ cửa
    Lạnh lùng gió mưa.

    Em ở đâu giữa dòng đời đẩy đưa?
    Ở đâu giữa trái tim nóng lạnh?
    Ở đâu giữa thực hư ảo ảnh?
    Giữa niềm quên và nỗi nhớ mênh mông?

    Em có lỗi gì không ?
    Con đường đi còn quá xa không?

    Người đàn ông rồi sẽ qua bóng đêm
    Đi qua khổ đau qua con đường vạn dặm
    Đi qua giá băng đi qua câm lặng
    Con đường đi về phía em không?

  9. #1369
    Họ tên
    TTT
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    189
    Rep Power
    50
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Dạo này Nhóc bận quá nên không có thời gian làm thơ ( chẳng qua là không làm được :p ) , mọi người thông cảm và vui vẻ nhé . Hôm nay rảnh một chút vào thăm cả nhà và góp đôi dòng cho đỡ nhớ .

    Phong hoa tuyết nguyệt dăm vần tếu
    Độ ấy em đi, đá biết buồn
    Chỉ vết thương này không tấy mủ
    Là kẻ ăn nằm với cô đơn
    Nhất phiến tài tình…, ai đã dạy
    Thời thế nghiêng lòng thấy trống trơn
    Đẳng mãi chưa xong mòn chữ lụy
    Cấp thiết trêu hoa, nguyệt dỗi hờn
    Mới hay nhân loại điêu toa cả
    Là thế thì thôi, mộng vẫn son
    Mãi miết online đùa mấy trận
    Mãi đùa cho đỡ bớt cô đơn!
    Take it easy. Let's simplify the life

  10. #1370
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    Dạo này Nhóc bận quá nên không có thời gian làm thơ ( chẳng qua là không làm được :p ) , mọi người thông cảm và vui vẻ nhé . Hôm nay rảnh một chút vào thăm cả nhà và góp đôi dòng cho đỡ nhớ .

    Phong hoa tuyết nguyệt dăm vần tếu
    Độ ấy em đi, đá biết buồn
    Chỉ vết thương này không tấy mủ
    Là kẻ ăn nằm với cô đơn
    Nhất phiến tài tình…, ai đã dạy
    Thời thế nghiêng lòng thấy trống trơn
    Đẳng mãi chưa xong mòn chữ lụy
    Cấp thiết trêu hoa, nguyệt dỗi hờn
    Mới hay nhân loại điêu toa cả
    Là thế thì thôi, mộng vẫn son
    Mãi miết online đùa mấy trận
    Mãi đùa cho đỡ bớt cô đơn!
    Tài quá NHOC ạ.Làm thơ kiểu này thì RV đầu hàng mất thôi .Vừa ngông nghênh lại vừa chơi chữ lại thêm một chút lạnh lùng .Hai chữ đẳng và cấp ở hai đầu câu thiệt là khó mà NHOC vẫn cho được vào thơ .Vừa cổ lại vừa tân đó nha.Chơi khó cho quán mình rùi

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •