Page 15 of 16 FirstFirst ... 513141516 LastLast
Results 141 to 150 of 159

Thread: Kết quả thi đấu ngày thứ hai Giải vô địch Trẻ KVTT và Cúp TP HCM mở rộng 2010

  1. #141
    Họ tên
    nguyễn ngọc tú
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    10
    Rep Power
    32
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Hahaha...Dear Havana!thật hân hạnh khi có ai đó đứng trước mặt và giải thích với tôi về vấn đề gì đó,dù vấn đề đó là gì thật sự tôi cũng đang cảm thấy rất hân hạnh được làm người nghe chứ không phải mất bình tĩnh như bạn đang cảm nhận,nhưng như tôi đã nói và bắt buộc phải nhắc lại 1 lần nữa với bạn rằng:BẠN NÊN HIỂU RÕ CÂU CHUYỆN TRƯỚC KHI VÀO 1 CUỘC BÀN LUẬN VỚI AI ĐÓ,VÌ ĐÓ LÀ LỊCH SỰ TỐI THIỂU.Để không phải rơi vào tình trạng chụp mũ như bạn đã nêu.Hình như tin bạn reply đầu tiên và đến giờ hoàn toàn đang đi ngược hướng với những gì các member đang hiểu và đang tìm cách giải quyết.

    Nhưng để chào mừng bạn đến với diễn đàn tôi cũng sẽ giải thích với bạn 1 cách rất lịch sự những vấn đề bạn thắc mắc nhé!Nếu bạn có theo dõi diễn đàn,chắc bạn sẽ thấy bạn Mai Trâm có 1 bài nói về tâm trạng rất vui mừng vì được may mắn trên hạng 2 VDV Kiên-Hiền,vì cô ấy biết năng lực thực sự của họ.Tôi có chứng kiến sự kiện Bình Định này không sót sự kiện nào,và cũng không có bình luận hay ý kiến gì vì điều này là quá hợp lý lẽ của 1 cuộc thi.Hiền sau khi xảy ra sự cố luôn mất bình tĩnh và thể hiện không bằng Trâm càng về sau.Trâm nhận giải đó là xứng đáng rồi.Chẳng lẽ theo như Havana hiểu về những điều tôi đang nói ở giải TP thì chắc có lẽ vấn đề này cũng đã mất mười mấy trang rồi.Bạn ơi,tôi phải nói bao nhiêu lần câu nói phải hiểu rõ vấn đề trước khi vào cuộc đây!Chia sẻ của Trâm đủ thấy rằng tinh thần nhận thức và hiểu biết của các VDV chúng ta hơn nhũng điều bạn đang nghĩ rất nhiều,và tôi nghĩ không cần thiết phải an ủi các VDV bởi lý do này nữa,hơn ai hết,cả bạn và tôi,họ là người cảm nhận rõ ràng nhất.

    Còn về vấn đề Phúc-Khuê thì tôi không muốn nói thêm lần nào nữa,chỉ nhắc bạn không nên nói rằng:"ko hiểu sao bị anh đem ra làm ví dụ cho những bức xúc của anh".Đó là hành động chụp mũ bạn đã bảo người khác không nên mà bạn đã làm đấy.Tôi không bức xúc mà chỉ thắc mắc.Tôi không cố tình chỉ trích 2 bạn ấy mà bắt buộc phải giải thích và minh chứng,bởi có những thành viên không thể hiểu hết vấn đề như bạn.Bạn biết kết quả từ đâu hay nghe ai đó nói tôi không biết,vậy thì bạn nên check kĩ lại xem 2 hạng 4 đó là mỗi bảng thi bao nhiêu cặp,họ thi bao nhiêu vòng hay chỉ có 1 vòng duy nhất và đó là những ai mà họ hạng 4 thì hẳn lên tiếng nhé!Còn giải TP này,họ đã đăng kí rumba 1 điệu(nếu tôi nhớ ko nhầm) sau đó lai được ban hấn luyện chuyển sang rumba-paso,bảng rumba đã đông lại còn nhiều đôi mạnh,trong khi rumba-paso chỉ 4 đôi,ban nghĩ sao?Đã bảo là không nên nhắc đến các VDV lần nào nữa mà bạn lại làm tôi phải đính chính nữa rồi đấy!Thành thật xin lỗi P-K nhé!nếu tôi lại càng phải nói ra nhiều điều thế này thì là do ai đó thắc mắc chứ thật tình tôi cũng chẳng muốn nói về các bạn mãi.Vấn đề là đi tìm trách nhiệm ở đâu đây?

    Tôi không có đao to,búa lớn như bạn nghĩ đâu.Cái tôi có khi theo dõi bước chân của các VDV trên sàn là cặp mắt kính đó bạn.Tôi thấy càng nói tôi càng cảm thấy thất vọng vì hình như bạn không hiểu gì về dancesport ở TP của chúng tôi lắm,thậm chí bạn chưa từng xem tường tận các giải này thì phải,nên mới nói những vấn đề không ăn nhập thế này đây!có thể bạn đóng góp ý kiến chung nhưng bạn nên nhớ chúng ta đang ở diễn đàn về giải Tp,đó là lý do tôi luôn phải nhắc bạn nên hiểu rõ vấn đề trước khi bàn luận.Các MR Cỡ Bự đã tranh luận rất nhiều rồi,điều đó đang là dấu hiệu tốt cho tất cả các VDV của chúng ta sẽ có mùa giải khởi sắc hơn,cóc ké như chúng ta đừng nên châm dầu vào lửa nữa thêm nữa.Nên dừng lại thôi để tránh mất thời gian,công sức của chúng ta và cả các member khác.Tôi mất hết cả hứng thú rồi.GOOD LUCK!
    Last edited by ngoc tu; July 7th, 2010 at 04:38 PM.

  2. #142
    Họ tên
    Jintango
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    22
    Rep Power
    34
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by havana View Post
    Anh Tú bình tĩnh đi, có lẽ anh tâm huyết quá nên phản ứng có phần vội vàng trước khi đọc kỹ những điều Havana muốn nói rồi. Havana nói rằng "không chỉ đơn thuần là...", cụm từ này ý nói rằng "đi thi = thực lực + các yếu tố khác". Nói vậy không ngoài mục đích để thông cảm cho các VDV có khả năng nhưng k được may mắn lắm phải nhận kết quả k xứng với thực lực, chứ k phải vì họ kém, đồng thời cũng hiểu cho những VDV gặp may mắn, họ cũng chẳng có tội tình gì cả vì cũng đã thật sự đổ mồ hôi trên sàn và có phần gặp may. Ngoài những yếu tố trong tầm tay con người chúng ta có thể kiểm soát được, Havana chỉ muốn chia sẻ về một phần rất nhỏ nhưng cuộc thi nào cũng có là “sự may mắn” để những bạn nào rơi vào trường hợp này hiểu đây là yếu tố ngoài tầm tay để các bạn bớt phần ấm ức, thất vọng, bớt phần quá khắt khe với bản thân và với những cặp gặp may. Từ đó, hy vọng trên diễn đàn sẽ giảm được những phát biểu công kích kiểu như “tôi thấy cặp này chẳng xứng đáng gì cả mà sao lại được giải” mà thay vào đó là những ý kiến có tính xây dựng hơn cho những giải sau, làm sao tăng sự chính xác và công bằng đến mức tối đa có thể cho các VDV. Mục đích của Havana là chia sẻ một phần với các bạn cảm thấy thất vọng khi k được giải xứng đáng thôi, chứ Havana không bảo chuyện xếp hạng k đúng năng lực là chuyện bình thường anh nha. Havana có nói là “các yếu tố khác”, có nghĩa ngoài may mắn thì còn nhiều yếu tố nữa, mà nếu làm càng tốt thì sẽ càng giúp giảm thiểu phần trăm “may rủi” xuống. Nhưng có lẽ vì k nói rõ ràng, k đề cập đến hết được đến tất cả các khía cạnh của một giải đấu, nên anh Tú đã vội chụp mũ ngay với suy luận của chính anh là “hiển nhiên và chấp nhận”, cùng với rất nhiều giải thích phía sau, in đậm, in hoa….trong khi nội dung của anh hình như hiểu nhầm ý của Havana rồi.
    Về vấn đề “dĩ hòa vi quí” như anh nói, Havana k hiểu sao cũng bị anh quy kết cho rằng là “hiển nhiên”, trong khi câu này đơn giản nêu mong muốn giảm bớt sự cạnh tranh căng thẳng bằng lời lẽ trên diễn đàn vì các VDV đều cần phải được trân trọng với những nỗ lực, công sức thi đấu họ đã bỏ ra”. Anh ơi, vấn đề nào trong tầm tay chúng ta thì vẫn cần phải thảo luận một cách có thiện chí để xây dựng phong trào chứ Havana đâu có nói là nguyên nhân gì cũng chấp nhập hết.Em tìm mãi cũng có thấy chữ nào đại loại “các bạn ngừng thảo luận và chấp nhận kết quả đi” đâu anh?!
    Còn về cặp Phúc Khuê thì Havana thấy anh nói sai sự thật là ở giải Bình Định “thấy họ nhảy sát cạnh khán giả và bị loại ngay từ vòng đầu” nên Havana nêu lại cho đúng là họ đạt 2 giải tư anh nha, và trong các nội dung họ thi đấu đơn giản là họ hơn những đôi còn mới hơn họ nên nhận được kết quả đúng với thực tế tình hình các đôi tham gia nội dung đó, họ có ăn may mà đứng trên những đôi giỏi hơn họ như Đạt - Huơng, Tâm-Tài, Nam-Nhi đâu mà k hiểu sao bị anh đem ra làm ví dụ cho những bức xúc của anh?! . Thế thôi, còn anh nhận xét như thế nào, thấy ai hơn ai như thế nào thì là ý kiến chủ quan của anh, Havana k muốn bàn luận gì thêm, anh cứ bày tỏ thoải mái, chỉ cần thông tin chính xác thôi,và cũng k nên nêu tên bất kỳ VDV nào nữa vì cũng như anh nói là để tránh tiếp tục làm ảnh hưởng đến các VDV, những cái tên đã "vô tình" được nêu ra bàn tán khá nhiều rồi. Havana thấy đao anh to quá, búa anh lớn quá, ngữ điệu anh gay gắt quá, có cả mấy chỗ in hoa, in đậm, lại quả quyết phán Havana là thế này, thế kia thì….có lẽ k nên nói thêm làm anh càng bức xúc hơn nữa, bày tỏ thêm nhiều suy diễn k liên quan lắm trong khi Havana hoàn toàn k có ý đả động gì đến những điều này, anh lại cho em thêm vài cái quotes, vài cái chữ in highlight, vài cái ngoặc kiểu như “(có lẽ cũng khó nhỉ)” thì khổ. Cảm ơn anh đã rất quan tâm đến các VDV, hy vọng với cùng thiện chí như thế Havana sẽ có cơ hội thảo luận với anh trong một không khí thân thiện hơn.
    Tôi ủng hộ Havana 100 % phiếu

  3. #143
    Họ tên
    Na Nguyễn
    Đến từ
    Huế
    Tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Anh Tú ơi, Havana cũng mất hết cả hứng thú và kiên nhẫn giải thích mãi cho anh những điều mà anh cố tình k chịu hiểu và đang lý luận theo một cách khác để khẳng định phần đúng của anh rồi. Trong khi Havana nói chuyện rất thiện chí, anh lại cứ gay gắt mãi làm gì. Chúc anh luôn bình tâm.

  4. #144
    Họ tên
    Nguyễn Quách Hoàng Kan
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Ủa, ở giải Bình Định, 2 bạn Phúc Khuê thi 2 nội dung trong đó có nội dung 2 vũ điệu có khoảng 12 đôi thi theo như danh sách công bố, và họ đã vào được chung kết, xếp hạng tư. Sao đồng chí Tú không nói rõ ràng mà lại dấu phần này, chỉ nói phần nội dung 4 vũ điệu có 4 đôi thi thôi? Thế mà đồng chí này lại bóp méo rằng đồng chí thấy đôi này "bị loại ngay từ đầu", rồi sau vẫn tiếp tục nói như thể họ chỉ thi có 4 đôi mà k nói hết sự thật là họ còn thi bảng D và cũng loại được nhiều đôi để vào chung kết đấy. Tôi rất không đồng ý với bác Tú về sự bao biện này, thật đáng tiếc khi bác luôn có tỏ ra công tâm và lên tiếng bảo vệ các VDV mà lại phát biểu 1 câu như thế rất gây hiểu nhầm, rất gây ảnh hưởng đến các bạn này.

    Bác Tú nói rằng " Còn giải TP này,họ đã đăng kí rumba 1 điệu(nếu tôi nhớ ko nhầm) sau đó lai được ban hấn luyện chuyển sang rumba-paso,bảng rumba đã đông lại còn nhiều đôi mạnh,trong khi rumba-paso chỉ 4 đôi,ban nghĩ sao?" Tôi nghĩ bác dùng điều này để lý luận và chỉ trích 2 bạn kia thì thật buồn cười. VDV lượng sức thấy đánh k nổi thì chuyển sang nội dung khả thi hơn. Ở nội dung ít đôi thi hơn thì họ vẫn phải thi đấu nghiêm túc vậy, bảng chỉ có 4 đôi mà họ loại được 2 đôi bằng chính sức của họ thì họ đứng nhì là xứng đáng, có gì đâu. Họ vẫn đứng hạng nhì bảng đó có nghĩa là họ hơn các đôi dưới, ở các vũ điệu đó, chứ đâu có nghĩa là họ xếp thứ nhì toàn cuộc, đâu có nghĩa là họ hơn các bạn giỏi thi bên bảng rumba mà k được hạng nhì như họ đâu. Còn khi nào VDV cảm thấy đủ sức thì sẽ tham gia thi đấu ở bảng có nhiều đôi mạnh, lúc đó ai giỏi thì chiến thắng thôi.

    Tôi thấy bác Tú nên dừng ở đây thôi, những điều gì bác nói hợp tình hợp lý thì đều được mọi người ghi nhận cả rồi, những điều còn lại k nên cố biện minh để bảo vệ cho lời nói của mình nữa,sự chấp nê sẽ chẳng chứng minh được gì mà càng làm tổn thương những người bị bác nói đến thôi.

  5. #145
    Họ tên
    Nguyễn Trung Hiếu
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    4
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Ở đây coàn ác liệt hơn trên sàn đấu nhể.
    Đúng là sau mỗi giải đấu chúng ta nên xem xét lại cái được cái chưa được để còn lên kế hoạch tiếp theo.
    Ban tổ chức cũng xem xét, kiểm điểm (cái này là nghĩa tích cực ạ- không phải là làm bản kiểm điểm hùi nhỏa nộp choa cô giao mỗi khi mắc lỗi đâu ạ) để rút kinh nghệm cho những giải kế tiếp. Thực ra những người tổ chức đã làm rất nhiều giải rồi, có lẽ không ai có nhiều kinh nghiệm bằng họ. Bản thân họ cũng đã tự rút kinh nghiệm rồi, việc chỉ trích họ thật là vô nghĩa nếu những người góp ý chỉ ngồi ngoài nhìn vào và cho ý kiến, thậm trí họ chưa từng tham gia thành công việc tổ chức, thi đấu, huấn luyện hay dẫn đoàn thi đấu DS hay thậm chí bất cứ môn, sự kiện nào khác. Ý kiến đó có thể rất chủ quan.
    Tuy nhiên về phía ngược lại, BTC cũng nên lắng nghe, và ghi nhận các đóng góp, vì không ai toàn diện cả, tập trung được trí tuệ của mọi người thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Còn việc mình thực hiên như thế nào lại là việc khác.

    Còn về Vận động viên, việc rút inh nghiệm coàn quan trọng hơn nhiều, vì sao ư?
    BTC kg rút kinh nghiệm thì sang năm lại tổ chức như cũ, vẫ có giải thôi. Vả lại BTC có rất nhiều người, không có nguỷofii này, thì người khác làm.

    Nhưng VĐV thì khác, họ phải biết điểm yếu điẻm mạnh của mình để có ké hoạch cụ thể để tập luyện và thi đấu.
    Còn cứ cho mình là nhất, cái gì cũng giỏi thì sẽ không có ý chí phấn đấu nữa, và vì giỏi hết rồi nên cũng chẳng bít phải cố cái gì nữa.
    Nếu giải năm nay thất bại thì phải hiểu lý do và tìm cách vượt qua nó. nếu thành công cũng phải biết tại sao để giải sau phát huy. Nếu không làm được việc này thì đừng nói đến trình độ, kỹ thuật này nọ. kết quả mới là cái mà một VĐV hướng tới. Còn chỉ tập chơi thì lại khác. Nếu khong hiểu sao mình thua và năm này qua năm khác vẫn vậy thì nên tự hỏi mình, có nên tiếp tục nữa không.

    Có ai thắc mắc học sinh trường Lê Hồng Phong lại giỏi hơn học sinh của bất cứ Trung tâm giáo dục thường xuyên nào không nhỉ. Muốn giỏi, câu chuyện rất đơn giản, học Lê Hồng Phong thôi, hoặc Phổ thông Năng khiếu,.... vậy thôi. Còn không đủ sức, đủ lực theo thì đó không phải lỗi của xã hội, càng không phải lỗi của trường Lê Hồng Phong.

    Việc chọn bảng thi cũng giống như chọn trường thi đại học vậy, chọn sai có thể một người rất giởi vãn rớt, còn người kém hơn nhưng vẫn là sinh viên của một trường vừa sức.

    Nếu các VĐV còn thiếu kinh nghiệm thì HLV chính là người có thẻ giúp VĐV. Còn không làm được thì không nên tự gọi mình là HLV.

    Mình kg đọc hết các bài viết trên này (nhiều bài đọc phí thời gian) nên nếu có lập lại ý kiến hay nói điều gì không phải thì mọi người thông cảm.
    Đây chỉ là kinh nghiệm của mình và mình cũng đã truyền kinh nghiệm cho vài người và đều thành công.
    "Hãy nhảy bằng trái tim và khối óc đầu" đừng nhảy bằng mồn.

  6. #146
    Họ tên
    nguyễn ngọc tú
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    10
    Rep Power
    32
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Havana thân mến! sự việc ngày càng đi xa vượt tầm của những điều ta nên giải quyết rồi nhỉ!tôi và bạn đang đi về 2 khía cạnh khác nhau tuy là cùng 1 vấn đề.Thú thật, reply của bạn không hề làm tôi bức xúc nhưng đã làm tôi cảm thấy phiền.Bởi thật ra,xin lỗi các bạn,những tin reply của các bạn tôi không quan tâm lắm.Các vấn đề tôi quan tâm và nói đến không phải để các bạn nghe và bình luận hoặc ai đó ủng hộ,tìm đồng minh,mà những người cần nghe thì tôi biết họ đã nghe rồi,và tôi cũng đã nhận được tin phản hồi về những vấn đề này từ họ,thế là đủ.Nói theo cách dân gian bất lịch sự 1 chút cho dễ hiểu thì là”không liên quan,miễn xen vào”.Có thể bạn sẽ hỏi vậy tại sao không gửi email riêng cho ai đó mà phải nói chuyện ở đây thế này,thì xin thưa lại là có lý do hẳn hoi đó bạn,không thể nói riêng mà cũng không thể nói thẳng.Trong quá trình đó không tránh được sự kéo theo các vấn đề khác cũng như các VDV có liên quan,gây ra vô số hiểu nhầm từ nhiều phía,rút cục lại không”ăn nhập vấn đề”,lại chẳng đi đến đâu.Đó là lý do tôi hay phải nhắc lại câu phải hiểu rõ vấn đề với bạn đấy.

    Có lẽ bạn biết thông tin về các VDV hay CLB qua internet hay báo đài,nhưng nếu bạn có ở trong giới kv của tp chúng tôi và theo dõi bước chân các VDV của chúng tôi,thì các bạn sẽ biết thật sự đằng sau những thông tin mà các bạn biết là gì!và tôi nghĩ bạn sẽ không rảnh rỗi để ngồi viết những bài thế này.TTTDTDq1 nói riêng cũng như các CLB khác,không có lý lẽ nào cho việc chuyển sự kiện khi danh sách đã được công bố,khi biết mình thi với ai?Có còn là tinh thần thể thao nữa hay không?Nếu tất cả các VDV đều không có ý thức và đều lạm dụng điều này?VDV chỉ được chuyển sự kiện khi bảng đăng kí bị hủy bỏ.Tuy điều này chưa có trong luật lệ của giải nhưng nó đã trực tiếp ảnh hưởng đến BTC và các VDV khác.và còn nhiều nhiều nữa các vấn đề mà cả tôi và các VDV của chúng ta muốn nói,nhưng không thể nói hết và trực tiếp như câu nói”đây không phải là nơi muốn nói gì thì nói”.Vì thế phải đi vòng vòng thế này đây.

    BTC dần dần chuyên nghiệp hơn trong khâu tổ chức giải. Tôi biết trong BTC cũng có những người rất tâm huyết.Nhưng có 1 điều không muốn cũng phải nhìn nhận thực tế rằng càng ngày lượng VDV thi đấu càng giảm đi ở nhiều sự kiện,nên phải hủy ,chưa kể đến việc kém chất lượng ,khán giả trên SVD Phan Đình Phùng giảm hẳn.Có ai trong số chúng ta đi tìm nguyên nhân do đâu không?hay chỉ quan tâm đến việc giành quyền lợi của cá nhân mình….

    Tôi là người không thích nơi đông người ,lại càng không có hứng thú với các diễn đàn lắm đâu.Nhưng tôi đã ở đây thế này thì lại là"phải" có lý do nữa đó bạn.Tôi thường không trả lời các bạn khác bởi tôi thấy không cần thiết và không liên quan,có nói mãi cũng chỉ mất thời gian của tất cả mà thôi.Tôi trả lời bạn vì tôi cảm nhận thiện chí của bạn qua việc quan tâm từng bài biết của tôi(vì vậy như bạn nói là tôi không có thiện chí với bạn là không đúng).Nhưng đây cũng cũng là tin chót tôi reply bạn.Tôi không cố giành phần thắng về mình,chỉ muốn nói với các bạn:các bạn đang cố giải quyết 1 việc mà chính các bạn không biết đó là sự việc gì!...Nếu lần nào đó gặp bạn,hy vọng tôi sẽ gặp bạn ở SVD Phan Đình Phùng nhé!
    Last edited by ngoc tu; July 8th, 2010 at 04:24 PM.

  7. #147
    Họ tên
    Na Nguyễn
    Đến từ
    Huế
    Tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Roll View Post
    Ở đây coàn ác liệt hơn trên sàn đấu nhể.
    Đúng là sau mỗi giải đấu chúng ta nên xem xét lại cái được cái chưa được để còn lên kế hoạch tiếp theo.
    Ban tổ chức cũng xem xét, kiểm điểm (cái này là nghĩa tích cực ạ- không phải là làm bản kiểm điểm hùi nhỏa nộp choa cô giao mỗi khi mắc lỗi đâu ạ) để rút kinh nghệm cho những giải kế tiếp. Thực ra những người tổ chức đã làm rất nhiều giải rồi, có lẽ không ai có nhiều kinh nghiệm bằng họ. Bản thân họ cũng đã tự rút kinh nghiệm rồi, việc chỉ trích họ thật là vô nghĩa nếu những người góp ý chỉ ngồi ngoài nhìn vào và cho ý kiến, thậm trí họ chưa từng tham gia thành công việc tổ chức, thi đấu, huấn luyện hay dẫn đoàn thi đấu DS hay thậm chí bất cứ môn, sự kiện nào khác. Ý kiến đó có thể rất chủ quan.

    Việc chọn bảng thi cũng giống như chọn trường thi đại học vậy, chọn sai có thể một người rất giởi vãn rớt, còn người kém hơn nhưng vẫn là sinh viên của một trường vừa sức.

    Nếu các VĐV còn thiếu kinh nghiệm thì HLV chính là người có thẻ giúp VĐV. Còn không làm được thì không nên tự gọi mình là HLV.

    Mình kg đọc hết các bài viết trên này (nhiều bài đọc phí thời gian) nên nếu có lập lại ý kiến hay nói điều gì không phải thì mọi người thông cảm.
    Đây chỉ là kinh nghiệm của mình và mình cũng đã truyền kinh nghiệm cho vài người và đều thành công.
    "Hãy nhảy bằng trái tim và khối óc đầu" đừng nhảy bằng mồm.
    Cảm ơn anh Roll, đây cũng là điều em và nhiều bạn VDV trong cuộc muốn nói.

    @ anh Tú: vâng em hy vọng sẽ gặp anh tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nhưng mà là trên sàn thi đấu chứ không phải là ngồi trên khán đài ý ạ.
    Last edited by havana; July 8th, 2010 at 10:40 PM.

  8. #148
    Họ tên
    Jintango
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    22
    Rep Power
    34
    Cảm ơn / Thích

    Cool

    Quote Originally Posted by havana View Post
    Cảm ơn anh Roll, đây cũng là điều em và nhiều bạn VDV trong cuộc muốn nói.

    @ anh Tú: vâng em hy vọng sẽ gặp anh tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nhưng mà là trên sàn thi đấu chứ không phải là ngồi trên khán đài ý ạ.
    Chính xác!Chúng ta hãy cùng gặp nhau trên sàn đấu nào.Tôi cũng muốn thử sức với Havana một lần xem sao..

  9. #149
    Họ tên
    huỳnh lân
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by ngoc tu View Post
    có 1 điều không muốn cũng phải nhìn nhận thực tế rằng càng ngày lượng VDV thi đấu càng giảm đi ở nhiều sự kiện,nên phải hủy ,chưa kể đến việc kém chất lượng ,khán giả trên SVD Phan Đình Phùng giảm hẳn.Có ai trong số chúng ta đi tìm nguyên nhân do đâu không?hay chỉ quan tâm đến việc giành quyền lợi của cá nhân mình….
    Tôi thấy câu này đúng cả trên thực tế và cả trong cái diễn đàn này đó nha,đôi khi để làm việc lớn người ta phải hy sinh những việc nhỏ hơn,tôi nghĩ các bác thôi ầm ĩ đi để ko phải rơi vào tình trạng ko biết gì mà bày đặt lên tiếng.Chẳng những tôi và cả các bác nữa,ko phải ai cũng dám nói những điều như bác Tú nêu về thực trạng phong trào DS ở Thành phố đâu.Bác ấy còn phải lựa lời mà nói để ko ảnh hưởng đến BTC nữa.Các bác đã ko đóng góp còn bàn ra,các bác chỉ nhìn vấn đề ở góc độ của bản thân mình là VDV khi đứng giữa sân thi đấu để giành quyền lợi về mình thôi trước đã,liệu các bác thấy bao quát được hết ko?Có những người như bác Tú thì phong trào của chúng ta mới mong hoàn thiện và cạnh tranh đỉnh cao được.Được lắm đấy bác Tú ah!

  10. #150
    Họ tên
    Võ Ngọc Lê Uyên
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    15
    Rep Power
    34
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Dear Huỳnh Lân and Ngọc Tú!
    Rất xin lỗi nễu những lời hôm nay của tôi ảnh hưởng đến các anh nhưng không nói thì không chịu được.
    Trước hết, xin cảm ơn Roll và Havana đã có những lời rất đẹp cho các VĐV đã tham gia giải đấu!!!
    Tôi chỉ là một người phụ nữ rất bình thường như những người phụ nữ khác, cũng ngày 2 buổi đi làm rồi tối về lại dành hết thời gian và sức khỏe để luyện tập. Nhưng thực sự tôi cảm thấy trân trọng từng giây phút đứng trên sàn đấu cho dù thắng hay thua. Khi đã đứng trên sàn thi đấu, chúng tôi chỉ luôn nghĩ làm sao để show hết những cái đẹp, cái hay của từng điệu nhảy cho khán giả thưởng thức và thả cho lòng trải ra theo từng nhịp nhạc du dương chứ chưa bao giờ chúng tôi lại nghĩ đến quyền lợi nào của mình cả mà tôi cũng không biết khi thi đấu mà chỉ nghĩ đến quyền lợi thì làm sao có thể nhảy được anh Hùng Lân nhỉ??? Các anh có suy nghĩ kỹ trước khi các anh nói, trước khi các anh viết không nhỉ???
    Tôi là tuýp phụ nữ thích làm hơn thích nói và hiếm khi có ý kiến trên diễn đàn nhưng thực sự tôi không thể chịu được khi đọc những lời không đẹp của các bạn ở đây.
    Các bạn có thấy khiêu vũ rất đẹp không? Một môn thể thao mang đầy tính nghệ thuật và sang trọng! Tôi thực sự xúc động khi thấy các VĐV trên sàn đấu ngày một đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn và chưa bao giờ tự cho phép mình dừng lại trên con đường dài luyện tập. Để làm gì nhỉ??? Tiền học thì cao (có khi cả 100EUR/lesson) mà tập luyện thì vất vả, lại mất thời gian nữa chứ, có khi lại còn cãi nhau với chồng cả tuần không thèm nhìn mặt nhau. Ra thi đấu vì cái quyền lợi gì đây??? Vì mấy cái huy chương vài chục ngàn đồng/chiếc hay vì mấy cái giấy khen??? Về nhà có ăn được không hay có đổi ra tiền để đi chợ được không nhỉ??? Tôi nghĩ các anh nên lựa lời hay hơn và đẹp hơn khi nói về cái môn ăn chơi sang trọng và xa xỉ này, nhất là khi nói về chúng tôi, những người đã cống hiến quá nhiều chỉ để cho các anh nhìn, ngắm và ....
    Về chất lượng giải, là một VĐV theo giải đấu này từ năm đầu tiên tổ chức cho đến nay, tôi hoàn toàn hài lòng về giải. Còn về số lượng VĐV tham gia, nếu tôi nhớ không lầm thì mỗi năm một tăng đấy anh ạ. Anh muốn biết thì hỏi anh Đặng Tuấn đấy; một người đàn ông rất đáng khâm phục!!!
    Tôi rất trân trọng các anh chị em đã cống hiến cho khiêu vũ dù đứng trên sàn đấu hay đứng ở cánh gà sân khấu chỉ để gọi tên và hướng dẫn cho VĐV hay chỉ chạy lon ton để lau sàn!!!
    Các anh hãy tự làm đẹp mình và chung tay góp phần làm đẹp cho cái thứ mà chúng ta cùng yêu thích nhé (dancesport đấy!!!)
    Trân trọng!

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Similar Threads

  1. Replies: 47
    Bài mới gửi: July 5th, 2010, 09:49 PM
  2. Replies: 2
    Bài mới gửi: June 25th, 2010, 10:33 AM
  3. Replies: 62
    Bài mới gửi: June 24th, 2010, 06:44 AM
  4. Replies: 0
    Bài mới gửi: June 23rd, 2010, 03:43 PM
  5. Tán gẫu tí trước thềm giải KVTT Hải Dương mở rộng 2010
    By Lead in forum Tán gẫu, tìm bạn nhảy
    Replies: 10
    Bài mới gửi: May 25th, 2010, 02:37 PM

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •