Quote Originally Posted by M_h View Post
Người ta không dùng từ " già" mà là dùng từ " trưởng thành". À, tất nhiên là có người nhiều tuổi rồi mà vẫn không " trưởng thành" được.
25 tuổi mà so với những người khác mà tự nhận là "già" thì thật là ... Mới có 1/4 cuộc đời thôi, phải tận hưởng cuộc sống chứ, sao lại phải ngồi chờ đợi ai đó nhỉ? Không có anh này thì có anh khác, mà chưa thấy anh ý đến thì đi làm việc khác, thế cho đỡ đau đầu.
Hahahaha.làm là việc của chân tay,trí óc còn chờ đợi là việc của trái tim,đâu có phải cứ ngồi một chỗ mà chờ đâu
Cuộc sống vẫn tiếp diễn tốt đẹp mà,cái gì đến sẽ đến và cái gì thuộc về mình sẽ là của mình,không thể thay đổi duyên phận được mà.
Tuổi 25 sắp qua rùi.thấy vẫn cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời nên post bài này lên để an ủi bản thân thôi