Cám sự chân thành của Trâm, mình có xem clip Trâm thi giải Able cúp bảng D-2 điệu RB-CC, Trâm được giải nhì đó, đúng ra những thứ hạng của giải thành phố HCM mở rộng Trâm phải được nhiều hơn vậy.
Mình đăng ký thi 5 điệu không phải là liều lĩnh mà đó là sự sắp đặt của bên ban huấn luyện, mình nghĩ khi đã tham gia đăng ký 5 điệu là mình muốn chuyển sang một trang khác. Chính nó sẽ là bàn đạp để mình tiến lên, rõ ràng HLV cũng nói " mặc dù em được HCB, nhưng năng lực 2 đứa em vẫn chưa đủ đâu, hãy tập luyện chăm chỉ vào, sắp tới còn nhiều giải lắm.."
Trước khi giải này được tổ chức thì bên phía báo chí có đến phỏng vấn CLB mình. Anh phỏng vấn viên hỏi mình rằng. "Ra cuộc thi này em có muốn chiến thắng không?". Mình trả lời rằng : "ai tham gia thi mà chẳng muốn thắng, nhưng phải bằng cách nào và như thế nào, riêng bản thân em cảm nhận thì là 1 VDV, em sẽ ra thi đấu hết mình để cọ xát rút kinh nghiệm, em không hy vọng mình đạt giải ngay, mà em muốn mình từng bước đi lên, có thua thi em mới cố gắng, nếu có huy chương ngay thì cũng không thích, vì lúc đó mục tiêu đạt quá dễ dàng thì còn gì để cố gắng..."
Và mình cũng không nghĩ rằng mình lại được huy chương sớm như vậy. Nhưng đã "lỡ" có rồi thì phải càng cố gắng để xứng đáng với danh hiệu này thôi...Ôi sao khó quá Trâm à...huhu![]()




Cám sự chân thành của Trâm, mình có xem clip Trâm thi giải Able cúp bảng D-2 điệu RB-CC, Trâm được giải nhì đó, đúng ra những thứ hạng của giải thành phố HCM mở rộng Trâm phải được nhiều hơn vậy. 
Dancesport là niềm đam mê
Reply With Quote
Đánh dấu