Nghe mấy bạn phàn nàn riết, thấy công sức bỏ ra uổng quá, mất hết cả hứng post ảnh.
Nghe mấy bạn phàn nàn riết, thấy công sức bỏ ra uổng quá, mất hết cả hứng post ảnh.
Cảm nhận đầu tiên của MM về giải này là chất lượng chuyên môn của các cặp VDV tham dự đã được nâng lên một tầm cao mới, khác xa năm 2007 - năm đầu tiên Tp tổ chức giải mà MM cũng có được vinh dự chứng kiến tận mắt, có thể nói trình độ chuyên môn của một số cặp VDV đứng thứ hạng 1,2, 3 ở một số nội dung thi đấu chênh lệch nhau không nhiều, vấn đề là kinh nghiệm thi đấu và nhất là sự tự tin ngay khi bắt đầu xuất hiện trước đám đông mà thôi, đây là yếu tố rất quan trọng vì nếu các bạn làm tốt được điều này các bạn đã chiếm được cảm tình của trọng tài và sẽ rất có lợi thế trong trường hợp trọng tài cần phải cân nhắc thứ hạng giữa các đôi nhảy trình độ chuyên môn ngang ngửa nhau!
Trong thi đấu tất yếu sẽ có kẻ thắng người thua, có yếu tố may rủi và có cả rất nhiều yếu tố khác chúng ta không lường hết được.....nhưng may mắn thay điều này chỉ là nhất thời, những đôi mà các bạn không vượt qua được ngày hôm nay, không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ vượt qua được họ, ai cũng có sở trường và sở đoản, thay vì sa đà vào oán trách mà phần nhiều là "cảm nhận, hình như, khó hiểu"......mang tính chất rất cảm tính, các bạn bỏ chút thời gian nhìn nhận, đánh giá lại các đối thủ của mình, những điểm mạnh, điểm yếu của họ và cả bản thân mình nữa từ đó đưa ra một kế hoạch tập luyện hợp lý, cùng với sự quyết tâm của các bạn MM tin rằng các bạn sẽ thành công.
@ Bác Tuấn,
Khi chấp nhận "Làm dâu trăm họ" bác Tuấn phải xác định đủ bản lĩnh, sự kiên nhẫn....để "tồn tại" bác ạ! nếu không chỉ còn nước phát điên thôi! hi hi...đùa một chút nha! còn bây giờ, cũng như bao người khác MM đang ngồi chờ ảnh của bác Tuấn và rất nhiếp ảnh gia tài ba khác, những người không thể thiếu - một phần tất yếu của cuộc chơi!
Chúc cả nhà vui!
Maskman
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu