Khái niệm Dancesport đang bị lạm dụng trong đời sống xã hội, nó như một thứ thời trang dùng để tô điểm cho khiêu vũ. Thực tế là người am hiểu và luyện tập sâu khiêu vũ quốc tế, đơn thuần là để chơi hoặc có thể lên tới mục đích thi đấu để giành giải trong các cuộc thi lớn nhỏ thì ít khi hoặc không bao giờ lớn tiếng nói rằng "tôi đây đang học dancesport", và cũng không rao giảng nhiều về kỹ thuật của nó. Có lẽ họ hiểu rằng khiêu vũ tốt là sự phối hợp tuyệt vời giữa đôi chân, khối óc và cả con tim nữa kia.
Bạn nào nói Bachata, hoặc BASAME nói chung, là không có kỹ thuật thì nên xem lại bản thân mình đã luyện dancesport đến mức độ nào. Nếu bạn đã có thành tích cao tại các giải đấu, hoăc được cộng đồng dancesport nhìn nhận và ngưỡng mộ thì còn nghe được. Vì thực ra bachata va BASAME nói chung, hệ thống kỹ thuật không nghiêm ngặt như dancesport, nhưng để nhảy đẹp những điệu đó thì không đơn giản đâu. Tập đến ốm người ra đấy !
Xin kể thêm một chuyện ngoài lề, tại một diễn đàn khiêu vũ nọ có người ngợi ca hết lời về đôi tay của các cao thủ Bebop Sài Gòn, có cả video clip minh họa. Chẳng biết bạn ấy có biết đến Salsa không ? chưa nó đến các cao thủ Salsa quốc tế, chỉ cần những bạn nhảy Salsa kha khá của Việt Nam thôi, đôi tay cũng gấp nhiều lần các cao thủ Bebop kia rồi. Còn để minh chứng cho điều này thì quá dễ dàng !
Đánh dấu