Page 105 of 186 FirstFirst ... 55595103104105106107115155 ... LastLast
Results 1,041 to 1,050 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #1041
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    HN đang "soi" bài này!
    Mặc dù có từ "mưa" (quán chủ RV chắc sẽ hài lòng lắm)! Nhưng HN thấy có vẻ nó lại viết về "nắng" nhiều hơn!

    Tưởng chủ đề Mưa là ý của HN chứ nhỉ , sao lại của RV . Hay nói nhiều quá nó nhịu
    Thông cảm đi NHOC ơi. Già thì mỗi tuổi đuổi xuân đi mà . Có khi sáng ngủ dậy lại không nhớ được hôm qua mình đã tặng ai bài thơ này rồi cũng nên

  2. #1042
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    MS biết là HN sẽ soi bài này mà, đúng ý MS quá .
    Ngược lại với RB soi bài MỘT CÂY BÀNG của MS khi không có từ YÊU nào
    Nhưng NẮNG về trên nền MƯA mà được không HN?
    Nghe có vẻ xin xỏ quá đấy nha, MS ..Có cần đưa việc này ra cho NHOC xét xử không nhỉ

  3. #1043
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    Có Một Lần

    Có một mùa thu không lá rơi
    Lá vàng khô cháy cả khung trời
    Còn lưu luyến mãi muà Xuân cũ
    Thu đã cận kề sao mãi vui

    Có một lần em chợt ước mơ
    Vì đâu xao xuyến những lời thơ
    Vô tình lỡ mộng xa xôi quá
    Nên để ngày dài thêm ngẩn ngơ

    Có một lần mưa chợt đổ về
    Thầm thì rơi suốt giữa đêm khuya
    Và em để lệ lòng tuôn chảy
    Như tiếng mưa đêm khẽ vỗ về

    Có một lần rồi cũng thế thôi
    Sẽ thành kỷ niệm ở trong đời
    Đọc thơ một lần thôi anh nhé
    Để hiểu tình em đâu đã nguôi
    Có một lần thôi mà hay quá NHOC ơi

  4. #1044
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Bài thơ cho anh đêm mưa

    Cơn mưa hè lung linh trong mắt
    Nhớ anh thôi mà lệ ướt tràn mi.
    Giường chiếu cũ, anh thì đâu mất
    Đợi, đợi hoài chỉ thấy hư vô!

    Con sóng tình đêm nay mãi xô
    Nhắc em nhớ bao nhiêu ngày cũ
    Bài hát cùng anh, anh có nhớ
    Về tình yêu và những ước mơ?!

    Em còn đây, như bao lần anh ngỏ
    Những mùa xuân mơ ước mong manh
    Rằng: tình mình sẽ là tình bất tử
    Đâu cả rồi? lệ thấm ướt đêm thanh.

    Đêm xa cách, tim đau ơi đừng khóc
    Đẫm mặn trong mưa gió tả tơi.
    Trăng sao đâu? xin đừng trốn núp
    Lẩn khuất sau những lệ tràn rơi!

    Thôi lặng câm những suy tư thao thức
    Tới đêm nào giấc ngủ sẽ bình yên
    Tình tràn đầy, sao người bỏ tình quên?
    Buồn dâng ngập trong nhịp mưa, điệu nhạc…

    Ở ngoài kia tiếng năm canh xao xác
    Đêm muộn phiền, đêm như lệ lăn nhanh
    Tình yêu nào chờ đợi lúc bình minh?
    Đêm mưa gió rủ thơ về thiếp ngủ…
    Cho dù RV cũng nghi ngờ câu cuối như ST nhưng mình vẫn phải nói một điều rất thật , đó là bài này rất hay và rất.... nữ tính . Có gì nhầm lẫn ở đây không HN hay HN đang hóa thân

  5. #1045
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Hay quá HN ạ Nhưng mà cũng buồn quá HN .Mình thấy HN độ này có điều gì buồn không mà đọc thơ của HN mình thấy toàn là tình si , rồi lá bay , rồi lệ rơi , lại tình quên nữa .Sao mình cũng thấy hơi buồn rồi đây này. Mà sao mình thấy nghi ngờ câu cuối quá
    Cảm ơn ST.
    Thơ HN thì nhiều lá bay, tình si... lắm ST, chủ đề muôn thuở mà! Mà không phải dạo này đâu, bài này làm từ trước, từ cái hồi "có điều gì buồn" ấy!
    Mà câu cuối có gì đáng nghi nhỉ?! "rủ thơ về" chứ có rủ... người làm thơ đâu!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  6. #1046
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    MƯA

    ....
    Tôi đứng đó ngang tàng
    Giống như người bắt lỗi
    Mắt em vừa... nhìn sang
    Tôi bỗng thành ...có tội

    Ánh mắt em vời vợi
    Giọng nói em du dương
    Tôi bỗng thấy vấn vương
    Từ lời xin lỗi ấy

    Tôi như sắp tan chảy
    Mặc dù trời đang mưa
    Dù em rất ngây thơ
    Khi thấy mình... vô tội

    Tôi ấp úng xin lỗi
    Vì bỗng thấy... mình sai
    Tôi luống cuống chân tay
    Em lên xe... đi mất

    Trong lòng tôi thầm trách
    Sao không hỏi tên em
    Tôi đau khổ suốt đêm
    Biết tìm đâu em hỡi

    ....
    Trong bộn bề cuộc sống
    Liệu em có nhớ tôi
    Vào một đêm mưa rơi
    .....Người qua đường đau khổ


    Còn tôi thì vẫn nhớ
    Chắc đến hết cuộc đời
    Và chỉ thích mưa rơi
    Trong đêm dài Hà nội.
    Cứ tưởng chỉ mình HN yếu tim nơi đây, hóa ra ST cũng yếu tim không kém nhỉ!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  7. #1047
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    HN đang "soi" bài này!
    Mặc dù có từ "mưa" (quán chủ RV chắc sẽ hài lòng lắm)! Nhưng HN thấy có vẻ nó lại viết về "nắng" nhiều hơn!

    Tưởng chủ đề Mưa là ý của HN chứ nhỉ , sao lại của RV . Hay nói nhiều quá nó nhịu
    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Chắc lần này MS lại phải cà phê , cà pháo gì đi thôi , không thì soi mệt lắm
    Không nhịu. HN chỉ lấy ví dụ thôi, RV luôn yêu cầu bài thơ tham gia chủ đề phải có từ của chủ đề (và miễn là có từ chủ đề!), ví dụ chủ đề mưa phải có từ mưa, yêu thì phải có từ yêu! (Đúng là con gái, biết người ta yêu lắm rùi mà không nói ra từ đó thì không chịu!).
    Còn với HN thì không nhất thiết, miễn là nội dung và cảm xúc của bài đúng với chủ đề, như đã nói rõ trên kia.

    MS luôn phải cà phê cà pháo vì ai bảo luôn nhầm "đối tượng", RV cần từ "yêu" thì không nói ra, cứ giữ kín trong lòng! lại đi viết mơ ước về "nắng" rồi thả một từ "mưa" vào đấy đưa cho HN?!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  8. #1048
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    Có một lần thôi mà hay quá NHOC ơi
    Một lần nó mới hay, RB
    Hai lần thì thường
    Đến 3 lần thì tai họa
    MS thấy người ta bảo thế

  9. #1049
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Không nhịu. HN chỉ lấy ví dụ thôi, RV luôn yêu cầu bài thơ tham gia chủ đề phải có từ của chủ đề (và miễn là có từ chủ đề!), ví dụ chủ đề mưa phải có từ mưa, yêu thì phải có từ yêu! (Đúng là con gái, biết người ta yêu lắm rùi mà không nói ra từ đó thì không chịu!).
    Còn với HN thì không nhất thiết, miễn là nội dung và cảm xúc của bài đúng với chủ đề, như đã nói rõ trên kia.

    MS luôn phải cà phê cà pháo vì ai bảo luôn nhầm "đối tượng", RV cần từ "yêu" thì không nói ra, cứ giữ kín trong lòng! lại đi viết mơ ước về "nắng" rồi thả một từ "mưa" vào đấy đưa cho HN?!
    MS đang muốn cafe đông người đây, có ai đi không cả nhà ơi, cafe một mình mãi chán rồi
    Last edited by mimosa; June 8th, 2010 at 08:44 AM.

  10. #1050
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Không nhịu. HN chỉ lấy ví dụ thôi, RV luôn yêu cầu bài thơ tham gia chủ đề phải có từ của chủ đề (và miễn là có từ chủ đề!), ví dụ chủ đề mưa phải có từ mưa, yêu thì phải có từ yêu! (Đúng là con gái, biết người ta yêu lắm rùi mà không nói ra từ đó thì không chịu!).
    Còn với HN thì không nhất thiết, miễn là nội dung và cảm xúc của bài đúng với chủ đề, như đã nói rõ trên kia.

    MS luôn phải cà phê cà pháo vì ai bảo luôn nhầm "đối tượng", RV cần từ "yêu" thì không nói ra, cứ giữ kín trong lòng! lại đi viết mơ ước về "nắng" rồi thả một từ "mưa" vào đấy đưa cho HN?!
    MS cả đời cả tin nhầm lẫn khổ quá Không biết bây giờ chuyển sang nghi ngờ thì đới có sang trang được không ?
    RB nói: " mình vẫn phải nói một điều rất thật , đó là bài này rất hay và rất.... nữ tính . Có gì nhầm lẫn ở đây không HN hay HN đang hóa thân "
    MS cũng thấy thế từ lâu, hay HN là 1 cô gái nhỉ, một cô gái giầu nữ tính hẳn hoi này:

    Tinh tế, tế nhị: Đàn ông thời nay hiếm lắm, 1 triệu người may ra có một
    Đằm thắm: Đàn ông cũng có nhưng ít tẹo (đôi khi)
    Mềm mại ,mượt mà: Đàn bà đấy
    Lắm chuyện, đa đoan : Đàn bà mà
    Dài dòng: Cũng đàn bà nốt

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •