Lâu rồi topic này không được hâm nóng, có lẽ mọi người cũng hài lòng với đoạn kết của nó, nhưng do hiện nay, tại một số topic khác có người bàn luận đến "nhạc cảm" nên mình muốn có chút ý kiến bổ sung tại topic này.
Nốt đen luôn là nốt đen cho dù ở nhịp 2/4, 4/4, 3/4 hoặc 6/8, và nốt đen được thể hiện nhanh hay chậm là do qui định của tác giả ở từng tác phẩm, và thường được thể hiện ngay từ đầu bản nhạc. Chẳng bao giờ có nguyên tắc nốt đen ở Tango 2/4 nhanh hơn nốt đen ở Tango 4/4 hay nhạc Tango 2/4 nhanh hơn nhạc Tango 4/4.
Nhạc cảm là đây: Ở nhịp 2/4, người ta thường nhấn vào phách 1, phách 2 thường nhẹ hơn. ở nhịp 4/4, người ta thường nhấn vào phách 1, phách 2.3.4 nhẹ ( hoặc nếu nhấn thêm vào 3 thì cũng không nhấn mạnh bằng phách 1 ). Điều này tạo cho giai điệu về cao độ, trường độ thì giống nhau, nhưng cảm xúc - sự sôi động, hào hùng ( của 2/4 ) và sự mượt mà, da diết của ( của 4/4) thì hoàn toàn khác nhau.
Với một dancer có khả năng cảm thụ âm nhạc ( hay còn gọi là nhạc cảm, là phê nhạc .....) tốt thì điều này dễ nhận ra lắm. Còn nếu không, người đó vẫn có thể hoàn thành những vũ hình phức tạp, đẹp mắt, đúng nhạc, đúng câu .....đúng đủ mọi thứ nhưng chẳng thể lí giải được tại sao nó cứ phải 2/4 hay tại sao nó cứ phải 4/4....và rất khó về nhất trong mọi cuộc thi