Thật khó tin, trong nhiều thời điểm, hông cô này thực hiện đến 3 chuyển động khác nhau cùng lúc: rung lắc (vibration), xoay tròn (rotation), và tham gia tạo sóng (wave motion) cùng cơ thể!![]()
Thật khó tin, trong nhiều thời điểm, hông cô này thực hiện đến 3 chuyển động khác nhau cùng lúc: rung lắc (vibration), xoay tròn (rotation), và tham gia tạo sóng (wave motion) cùng cơ thể!![]()
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Chả trách nghe thấy tiếng trống Samba cũng đã rạo rực hết cả người,ngứa ngáy chân tay ngay được!
Có thể nhìu người xem clip này rồi, có thể có những người chưa, nhưng em vẫn muốn tặng lại cả nhà clip này cùng với một vài suy nghĩ của mình...
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=AW579icDRSA[/YOUTUBE]
Thời gian gần đây, em cảm thấy rất chi là mệt, về đến nhà chỉ kịp tắm rửa ăn uống rùi lại lăn quay ra ngủ ngay, rồi thì là mà... sáng nào cũng đi làm muộn...Nhưng cái đó cũng ko có gì to tát lắm... vấn đề chính là em cảm thấy mọi thứ em đang học sao khó thế, từ cái cổ chân, cái hông cho đến cái trục người, em thấy mình làm cái gì cũng chưa ổn
. Mọi người lúc nào cũng thấy con bé hì hục tập, lúc nào cũng khen là con bé chăm, nhưng đôi khi, con bé cũng cảm thấy nản lắm, có điều là ko nói ra thui... Mải miết chạy theo cái guồng ấy, em tự hỏi đích đến có xa quá không...
Nhưng... dừng một chút để tự nhìn lại mình... Gần nhất là cách đây 2 tuần, so với lúc mới khai giảng lớp, cổ chân em đã thẳng hơn, hông đã xoay ổn hơn, không còn cảm giác chật vật để xoay cổ chân & nén hông như lúc đầu nữa, chân bước cũng vững hơn, có lực hơn...Rùi so sánh với khoảng thời gian nửa năm trước đây, buổi đầu tiên học đại ca... em thấy dường như mình đã thật sự thay đổi rất nhiều...
Vậy mà em còn than vãn, haizzz đúng là chẳng ra sao, nhỉ...
Xem lại clip này, bệnh mít ướt của em lại tái phát, xúc động và cảm phục..."Làm 1 lần không được, 2 lần không được, thì làm 100 lần sẽ được"... hoặc thậm chí là nhìu nhìu lần hơn nữa, vẫn phải cố mà làm, vì không làm nghĩa là sẽ không bao giờ làm được!
Nghĩ lại những lúc tập, trò đã mệt, nhễ nhại mồ hôi, thầy còn mệt hơn, em thấy biết ơn đại ca nhìu nhắm... thật ý! Rất thích & mong được nghe câu "Đúng rồi! Tốt" từ đại ca nữa...
Sẽ không than vãn nữa, sẽ cố gắng hơn, sẽ làm được!"Sức lực sinh ra từ ý chí" (nguyên văn câu nói của đại ca ngố
) Never give up, cố lên Chiaki!!!
![]()
Last edited by Tracy; May 21st, 2010 at 04:58 PM.
Nothing lasts forever!
cám ơn chị cái clip và những chia sẻ của chị,chúc chị lúc nào cũng thoải mái để tập tốt,cố lên Chiaki![]()
Cảm ơn chị Tracy.
Những cảm xúc của chị dường như trùng lặp 1 điểm nào đó với em.Mới bắt đầu tập lại đc 3 tháng,khó khăn vô vàn khi vừa phải tập lại,vừa phải sửa những cái loằng ngoằng vốn đã ăn vào máu thì quả là vất vả.Dù gì thì mỗi lần tập xong em đều có cảm giác thoải mái cả.
Lớp chuyên đề học Rum rồi à,em đang theo dở lớp CB ko thì đú đởn lên ngó 1 buổi coi thế nào.Hôm trước bắt đầu ngấm lại với Jive,giữ lại cái vai và bới chuyển động linh tinh.Nhìn mọi người ở nhóm tập đồng diễn mỗi người 1 vẻ,nhưng dường như họ cũng đã sát tới cái đỉnh cơ bản rồi.Hy vọng là ko lâu nữa em cũng dc như thế.Dù ko biết rõ là mình có thể đi đến đâu.
Trời ơi hôm nay là 1 ngày thật là mệt mỏi![]()
Trời hôm nay đẹp quá, được ở nhà ngủ có phải tốt ko cơ chứ![]()
Nothing lasts forever!
hic, mình cũng nhớ ra là hôm nay phải đi làm chứ k đc nghỉ![]()
ở công ty chứ đâu nữa, mất mạng từ sáng tới h mới vào đc hic
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu