Page 96 of 186 FirstFirst ... 46869495969798106146 ... LastLast
Results 951 to 960 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #951
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Chả "già dặn . từng trải và khôn khéo lắm" đâu, MS! dựa vào bản năng và cảm xúc thôi, vì khi viết bài này HN có 18 tuổi.
    Có mà !
    Nếu mà dựa vào bản năng thì bản năng yêu có lẽ đã tích lại trong HN từ ... kiếp trước

  2. #952
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Sao em nói năng thật kì
    Sao em biết anh là mây phiêu lãng
    Sao em biêt tình yêu này quá nặng
    Đối với anh
    Sao em chỉ suy diễn có một mình
    Mà không biết anh đã đợi tình yêu này từ lâu lắm
    Trái tim anh đang đau vì mùa hè khát vọng
    Cũng đã từng nhức nhối bởi hoài vọng của mùa thu
    Đã xôn xao hy vọng xuân chuyển mùa
    Rồi thất vọng khi đón đông vô vọng
    Em biết không tim anh hoài mong ngóng
    Và đang đón chờ một kì vọng ở tương lai
    Em hãy đến đi , hãy đến nhanh em ơi

    Được không MMS?
    Ồ! Đúng là chủ đề muôn thuở nên cũng rôm rả thật . Nhưng RV hơi tò mò tí: anh đây là anh trong thơ hay là anh ST đây nhỉ .HN nói đúng thật cẩn thận không vỡ tòa soạn bây giờ ST ạ

  3. #953
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Sao em nói năng thật kì
    Sao em biết anh là mây phiêu lãng
    Sao em biêt tình yêu này quá nặng
    Đối với anh
    Sao em chỉ suy diễn có một mình
    Mà không biết anh đã đợi tình yêu này từ lâu lắm
    Trái tim anh đang đau vì mùa hè khát vọng
    Cũng đã từng nhức nhối bởi hoài vọng của mùa thu
    Đã xôn xao hy vọng xuân chuyển mùa
    Rồi thất vọng khi đón đông vô vọng
    Em biết không tim anh hoài mong ngóng
    Và đang đón chờ một kì vọng ở tương lai
    Em hãy đến đi , hãy đến nhanh em ơi

    Được không MMS?
    Được quá mà ST, giá chàng mà là ST thì tốt biết bao !
    Thế mới đáng mặt anh hùng chứ , không như hình ảnh mà MS thấy: Vậy đến phiên ai trực nhật rồi , cứu mình với đi.

  4. #954
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Tôi yêu
    HN quả là người lãng mạn

    Yêu người con gái chưa quen biết
    Lặng lẽ đi qua ánh nắng chiều

    Và cũng gan ra phết .

    Lặng lặng nhìn theo, lặng lặng yêu.


    Lại còn chung tình nữa

    Sao tôi thương mãi, tôi yêu mãi?
    Sao đời để mãi tình bơ vơ?!


    Nhưng đúng là rất dại khờ



    Tôi mãi lạc loài, mãi trẻ thơ
    Mãi tìm tình cảm, mãi ngẩn ngơ!
    Bên người, tôi vẫn non dại lắm
    Chập chững đi trong giấc mộng khờ!

    Nhưng như thế này thì ai còn dám yêu HN nữa đây

    Và tôi yêu cũng nghĩa là tôi ghét
    Yêu với hận cùng chung một tiếng thét


    Dũng cảm nữa . Thế có nghĩa là mình chưa yêu được người ta thì mình yêu nhân loại vậy nhỉ

    Tôi với bạn, cùng chung yêu nhân loại
    Ngại ngần chi? xin mở rộng vòng tay!
    Mắt trong mắt như lá biếc trong cây
    Ta sẽ thấy muôn nỗi đau dịu vợi!


    ... Gọi Tình Yêu, Tình Yêu tới mau mau
    Bạn đời ơi tôi chợt thấy mình giàu!


    Mà khi đã yêu nhân loại thì đúng là giầu to rồi còn gì .Khi nào thành đại gia thì nhớ đến anh chị em ở quán thơ nhé HN

  5. #955
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    ...Nhưng RV hơi tò mò tí: anh đây là anh trong thơ hay là anh ST đây nhỉ ...
    Anh là thơ, mà thơ là anh (ST) mà RB!

    Suy từ bụng HN ra bụng người khác thế không biết có đúng không nữa?!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  6. #956
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    TÌNH YÊU

    Vương trong hương hoa ngọt ngào say đắm
    Tay nương trong tay dịu dàng êm ấm
    Bay lên cao giữa bồng bềnh mây xanh thắm
    Khuất trong nhau và tan biến cùng nhau.

    Ngàn muôn kiếp kiếp sau
    Mùa thu luôn quyến rũ nơi nhau…

  7. #957
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    [/B]

    Mà khi đã yêu nhân loại thì đúng là giầu to rồi còn gì .Khi nào thành đại gia thì nhớ đến anh chị em ở quán thơ nhé HN
    Chắc bọn mình sắp được uống bia rồi đây
    . Cám ơn RV đã nhắc khéo nhé

  8. #958
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Anh là thơ, mà thơ là anh (ST) mà RB!

    Suy từ bụng HN ra bụng người khác thế không biết có đúng không nữa?!
    Thì ST cũng giống HN thôi . Anh đây chính là ST mà . MMS cũng phải công nhận rồi còn gì

  9. #959
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    Được quá mà ST, giá chàng mà là ST thì tốt biết bao !
    Thế mới đáng mặt anh hùng chứ , không như hình ảnh mà MS thấy: Vậy đến phiên ai trực nhật rồi , cứu mình với đi.
    Rồi sẽ có ngày đó đấy MS ạ . HÃY ĐỢI ĐẤY Thỏ con! Đùa tý cho xôm , đừng giận nhé MS

  10. #960
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Rồi sẽ có ngày đó đấy MS ạ . HÃY ĐỢI ĐẤY Thỏ con! Đùa tý cho xôm , đừng giận nhé MS
    Ối giời ST, đến lượt MS lại phải kêu khéo nổ tung tòa soạn lên bây giờ như HN với RB

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •