Page 84 of 186 FirstFirst ... 3474828384858694134184 ... LastLast
Results 831 to 840 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #831
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Dạo khúc đêm Đà lạt


    Sương giăng mắc ướt mềm vai áo mỏng
    Đà lạt quanh co dẫn lối em
    Mimosa lặng lẽ sáng trong đêm
    Trầm mặc mõ khua xa đâu đó.

    Những vì sao run run khi mờ khi tỏ
    Sỏi lạo xạo hoà tiếng dế nỉ non
    Tóc đen như đêm, hiền như hương cỏ
    Thơ rùng mình… đất nhú cỏ non.

  2. #832
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Nếu HN sửa 2 từ ở khổ đầu khổ cuối thế này thì chắc MS chả ý kiến gì nữa đâu nhỉ!

    Mơ xưa phố núi


    Đêm đầu hạ oi nồng nóng nực
    Chiến hào khuya thao thức chuyện xưa
    Ước gì trời đổ cơn mưa
    Ước gì thôi hết dây dưa nỗi niềm!...

    …Khi phố núi lên đèn đón tối
    Tôi bâng khuâng tìm lối gặp em
    Thương nhau đường lạ nên quen
    Mong manh áo mỏng chờ em nồng nàn.

    Sương lơ lửng giăng màn che phủ
    Em nắm tay tôi, rủ lang thang
    Đêm mờ sao rắc mây ngàn
    Lắng nghe em kể muôn vàn ước mơ.

    Qua sân vắng nhà thờ đóng cửa
    Quỳ trên sân, hai đứa nguyện cầu
    Lòng lành Chúa ở nơi đâu
    Cúi xin ban phước nhiệm màu chúng con!...

    Băng qua những đỉnh non cao ngút
    Phố núi xưa còn chút tình tôi?
    Chiến chinh chia cách đôi nơi
    Lòng tôi ghi mãi bóng người cao nguyên!...
    HN thật vụng chèo khéo chống, bây giờ đổi trắng thay đen kinh chưa, thay 2 từ mà đã sang 1 chiều khác.
    HN mà thay 3 từ 4 từ 5 từ 6 từ chắc thơ HN giống kính vạn hoa

  3. #833
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Sai rùi RB, HN chỉ thích mùa thu thôi, mùa hạ "nồng nàn" quá phiền phức lắm; Xem này:

    _______________

    Mấy "cô gì" hồi xưa HN cũng quên hết rồi, chỉ nhớ cô gần đây nhất HN đang mơ mộng là... cô hàng cà-phê (cháy) thui!

    Mà không chơi kết bè kết đảng ăn hiếp ngươì khác như thế này đâu nhé:
    Từ giờ đến cuối năm, MS sẽ thống kê lại giúp HN, xếp gọn gàng thành tập 1 tập 2 tập 3, và tập cô hàng cafe chắc không phải tập cuối
    Để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta .... ôi mỏi quá, RB viết tiếp câu này đi

  4. #834
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Ngày Chủ Nhật mà quán chủ MS dậy muộn thế nhỉ?!

    Mà không bít Sơn Tùng đã mún trở thành thành viên chính thức của Quán chưa? Nếu đã sẵn sàng, mời bạn ấy trực nhật ngay sau mimosa nhỉ, không biết MS, Nhoc, RV nghĩ sao?!
    MS thật tồi tàn, HN đoán đúng đấy, ngày chủ nhật dậy muộn nhất nhà, rồi còn chạy sô 2 tua sàn mệt lè lưỡi ra bây giờ mới vào quán được.
    Vui ghê, hôm nay có thành viên mới Sontung HN mới rủ rê được vì bị thiểu số lâu quá , không chống đỡ được nên gọi số còn lại là bè đảng
    Vậy Sontung sẽ trực quán sau MS nhé, không phải lo quét dọn nặng nhọc gì đâu, trước MS cũng tưởng phải lau chùi quét dọn gì đó ghê lắm nhưng không phải., mà còn được uống cafe ngon lắm

  5. #835
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    MS hưởng ứng Nhoc 1 tẹo đã nhé

    CHO THƠ

    Sao em lại chọn giây phút này
    Khi hồn em lang thang về đâu em cũng không thể hiểu
    Để những vần thơ của em lạc điệu
    Lạ lùng ơi ... !

    Những âm điệu buông lơi
    Rơi vào khoảng trời nho nhỏ
    Có nối được nỗi buồn miên man của gió
    Và niềm vui lặng lẽ các vì sao ?

    Sau thoáng lặng im - sóng nước cuộn trào
    Gọi về trong cô bé lạc loài những vần thơ lạc điệu
    Ôi giá cơn gió trời kia có thể hiểu
    Sẽ đem những âm điệu ấy tới nơi xa ...
    Last edited by mimosa; May 17th, 2010 at 10:53 AM.

  6. #836
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Mình rất thích Quán thơ này của các bạn . Nhưng mình ngại là sẽ không hòa mình được với không khí trẻ trung của các bạn . Vậy cho phép mình chỉ là thành viên danh dự thôi nhé và mình sẽ hưởng ứng chủ đề nào hợp với mình thôi , có được không ạ. mình xin hưởng ứng chủ đề của bạn NHOC nhé:

    Yêu thơ
    Yêu thơ xa biến thành gần
    Yêu thơ nên phải mười phần nhớ mong
    Yêu thơ thì rất long đong
    Yêu thơ phải biết chờ mong tháng ngày
    Yêu thơ phải biết đắm say
    Yêu thơ nhất định tháng ngày bơ vơ
    Yêu thơ phải biết đợi chờ
    Yêu thơ có lúc ngẩn ngơ ra vào
    Yêu thơ chẳng sợ núi cao
    Yêu thơ chắc chắn gặp bao thác ghềnh
    Yêu thơ là nghiệp của mình
    Yêu thơ yêu cả lời bình cho thơ
    Nếu trên sàn, mọi người thấy một ai đó một mình bơ vơ ngơ ngẩn khiêu vũ nhẹ như không trọng lượng thì đấy là nhà thơ chuyên nghiệp chính cống Sontung đấy nhé

  7. #837
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    Từ giờ đến cuối năm, MS sẽ thống kê lại giúp HN, xếp gọn gàng thành tập 1 tập 2 tập 3, và tập cô hàng cafe chắc không phải tập cuối
    Để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta .... ôi mỏi quá, RB viết tiếp câu này đi

    Nhưng dẫu sao cũng không bằng RB với 1 trung đội gã ngưỡng mộ khờ!

    Mà đã nhắc nhở rồi vẫn chơi "băng đảng" là sao?!
    Thế này mà bảo là bênh vực HN hử?!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  8. #838
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    Nếu trên sàn, mọi người thấy một ai đó một mình bơ vơ ngơ ngẩn khiêu vũ nhẹ như không trọng lượng thì đấy là nhà thơ chuyên nghiệp chính cống Sontung đấy nhé
    HN thì thích nhất câu này của nhà thơ Sontung:

    Yêu thơ yêu cả lời bình cho thơ

    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  9. #839
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Tự sự

    ... Thơ lang thang qua những nẻo đời người
    Chợt khóc, chợt cười trong cơn mê về một quá khứ pha lê,
    Thơ mài miệt như em đánh giày Xa mẹ
    Chăm sóc ngôn từ như làm bóng đôi chân

    Thơ khép nép như lũ hoa dại mùa xuân
    Nở cuối vườn em hay nở trên sườn đồi đá sỏi,
    Đôi khi thơ làm chớp lóe để chính tôi không sao chịu nổi
    Xòe tay che trang giấy chói lòa.

    Thơ thủ thỉ mấy lời xưa da diết
    Để một đêm thao thức mùa xuân
    Người góa phụ nửa đời thủ tiết
    Bỗng cởi xiêm y, tự yêu mình...

    HN.
    HN trích lại bài Tự sự thơ này nhân chủ đề Thơ của Nhoc, đây cũng có thể xem là tuyên ngôn thơ của HN.

  10. #840
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post

    Nhưng dẫu sao cũng không bằng RB với 1 trung đội gã ngưỡng mộ khờ!

    Mà đã nhắc nhở rồi vẫn chơi "băng đảng" là sao?!
    Thế này mà bảo là bênh vực HN hử?!
    Bênh còn gì nữa, MS tán thanh gần chết vì thêm ST, HN khỏi cô đơn mà

    Không phải băng đảng, mà chỉ là chạy tiếp sức, viết tiếp đoạn này của Thép đã tôi thế đấy thôi( Đời người chỉ sống có một lần ...), MS viết đến đấy mệt quá rồi , chứ chắc HN nhiều tập thế còn mệt hơn, chả dám rủ viết tiếp, Nhoc thì ẩn hiện không mong chờ được gi

    Cái này thì phải công bằng này: RB có 1 trung đội, nhưng toàn là bọn khờ đi theo( trong đó có cả ... HN), chứ có phải RB kết với chúng đâu mà so sánh khập khiễng thế HN?
    Last edited by mimosa; May 17th, 2010 at 11:09 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 3 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 3 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •