
Originally Posted by
redriver
ANH và EM
Em vẫn là dòng sông
Còn anh là ngọn gió
Gió mang từng nhịp thở
Thổi mơn man sông dài
Sông tắm mát cuộc đời
Gió cũng trọn đời ve vuốt
Từ sóng to trắng muốt
Đến sóng nhỏ lăn tăn
Gió dâng cả tuổi Xuân
Để sông thêm mát mẻ
Nhưng hình như mọi vẻ
Gió không thể hiểu đâu
Từ dòng nước xoáy sâu
Sông lấy lên từ đất
Đến những dòng trong vắt
Sông cũng lấy từ nguồn
Cả những giọt mưa tuôn
Cũng từ trời đưa xuống
Cả giọt ngước sông uống
Cũng từ mây ngọt ngào
Gió có mát đến đâu
Sông cũng đành xa cách
Bởi vì sông phải sạch
Mới có ích cho đời
Đừng giận sông gió ơi
Và cũng đừng buồn nhé
Gió hãy mang sức trẻ
Để chải chuốt cho cây
Và hãy đẩy giúp mây
Đến mọi miền xa nhé
Nơi đấy cần sức trẻ
Của gió đấy gió ơi!
Đừng mải mê dong chơi
Và cũng đừng ngạo nghễ
Đừng hoang phí sức trẻ
Để có ích cho đời!
Đánh dấu