Mi cũng có xem chương trình này.
Mặc dù nhiều hạt sạn, nhưng ưu điểm của chương trình là mang khiêu vũ tới gần với đại chúng hơn. Tại sao chúng ta không coi như đây là một chương trình quảng cáo cho Dancing nhỉ. Chẳng phải các hãng dầu gội, mĩ phẩm, ô tô, nước giải khát.v.v. phải tốn rất nhiều tiền để xin sản phẩm của mình xuất hiện cùng diễn viên/ca sĩ/hoa hậu nổi tiếng đấy sao? Trong khi chương trình này dài đến 1 tiếng, sao xuất hiện nhiều như mưa, chưa kể báo đài, truyền hình, các diễn đàn không thể không dành sự quan tâm đến. Theo Mi, khiêu vũ của chúng ta đã được món hời lớn, một sự lăng xê lớn, thể nào sau chương trình này rất nhiều bạn trẻ/bạn già cũng sẽ đi tập hoặc hăng say tập khiêu vũ hơn.
Về phong cách/quy chế thì theo Ướt Mi, khó mà theo được. Làm sao những người chỉ học / tập 1 điệu trong vòng 1 tuần, lại có thể theo đúng phong cách international được. Ướt Mi e là rất khó để thu hút giới bình dân đại chúng theo dõi và thích thú nếu không có một tí "te", một tí "đổ", một tí "bê vác".v.v.v Cứ chiểu theo quy chế thi được công bố ban đầu, thì các cặp đều vi phạm hết, vì nguyên tắc là vũ công bắt buộc phải duy trì 1 chân "dính" với sàn.
Thanh Bạch thì dẫn dở hơi rồi, bác này già rồi, nói bắt đầu lẫn, câu nọ nói nửa câu, nói sang câu khác, quên luôn ý câu đầu, chưa kể còn quên cả tiến trình cuộc thi, suýt bỏ quên phần xem kết quả cho một đôi.
Về ban giám khảo thì Mi bình luận là đạo diễn Dũng ngồi xấu òm so với hai kiện tướng quốc gia ngồi bên cạnh. Dáng ngồi xấu quá, thế mà lại là giám khảo bình luận dáng dấp các dancer trên sàn cơ đấy. Bác này phải sửa đi tí mới ăn điểm được.
Mọi người cứ nói chị Thy và anh Anh nhận xét trái chiều nhau, theo Mi là chuyện hoàn toàn bình thường. Có trái chiều thì mới đường ai nấy đi, dancing Việt Nam mới có cái lợi to là xuất hiện thêm 2 đôi mới rất khá + dancing Sài Gòn lên level mới chứ.
Đánh dấu