Page 33 of 186 FirstFirst ... 2331323334354383133 ... LastLast
Results 321 to 330 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #321
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    Híc híc , " con đường mới " này xuất phát từ HN đấy mimosa . Nó có hẳn một giai thoại cơ . Kêu HN kể cho mà nghe .
    Đi vào "con đường mới" là chê nhau đấy ạ
    Không dám đâu! không dám đâu! đi vào "con đường mới" là đi vào "lịch sử thi ca Việt Nam", ai mà chả ham, Nhoc đừng hẹp hòi thế!

    MS chắc đã kịp biết "thi thoại" rồi nên mới háo hức thế kia?!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  2. #322
    Họ tên
    TTT
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    189
    Rep Power
    50
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Không dám đâu! không dám đâu! đi vào "con đường mới" là đi vào "lịch sử thi ca Việt Nam", ai mà chả ham, Nhoc đừng hẹp hòi thế!

    MS chắc đã kịp biết "thi thoại" rồi nên mới háo hức thế kia?!
    Lại buồn cười quá đà rồi , cười cái đã
    Take it easy. Let's simplify the life

  3. #323
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    ...
    Như nỗi buồn – trĩu nặng một trời đông

    Có bao giờ anh dừng lại đây không ?
    Nơi trang thơ như quán café bé nhỏ
    Nơi chúng mình đã gặp nhau một chiều lộng gió
    Để biết rằng em vẫn mài chờ mong.
    "Quán Thơ" (có bán cofee) của Nhoc không những "bé nhỏ" mà lại trống huếch trống hoác (nên mới "lộng gió" và thấy cả "trời đông"!). Phải ngồi đợi người trong chiều mùa đông gió thế lạnh nhỉ! thương Nhóc lắm
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  4. #324
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Một gợi ý thật hay!
    Hôm nào nhân dịp Nhoc "thức khuya để đọc thơ", Quán Thơ offline đi ăn "lương khô, lương thực" gì đó đi MS, RV, Nhoc... đi!

    Hay qua! MS cũng đang định gợi ý thế đấy, đồng ý đi, các bạn, nhưng đợi MS về cái đã nhé, đang ở xa Hà Nội quá

  5. #325
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    Lại buồn cười quá đà rồi , cười cái đã
    MS cũng đã bị một trận cười như bị điên chảy cả nước mắt khi biết "con đường mới" ấy
    Vui thế ! Có lẽ phải thanks các tác giả 1,2,3 thật nhiều vì con đường mới biến dị

  6. #326
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Buồn mà chi
    Như trời mây ảm đạm
    Ly cụng rồi
    Rượu tràn say chuyếnh choáng
    Cạn đắng cay.

    Không biết bao giờ cho tới sáng
    thiếu gì đâu rượu với hoa
    Ai còn thức cùng ta
    Để cùng phiêu diêu nhé
    Đầy vơi một đời ?
    Last edited by mimosa; March 20th, 2010 at 01:36 AM.

  7. #327
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    Ăn hả ? đồng ý liền . Nhoc tâm hồn ăn uống cũng không kém gì tâm hồn dancing đâu nhá .
    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    Hay qua! MS cũng đang định gợi ý thế đấy, đồng ý đi, các bạn, nhưng đợi MS về cái đã nhé, đang ở xa Hà Nội quá
    Vậy là những "tâm hồn ăn uống" đã kịp gặp nhau, chỉ còn đợi RV biểu quyết và MS trở về nữa là xong.
    Chuẩn bị bụng từ giờ thôi, là lá la...
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  8. #328
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Vậy là những "tâm hồn ăn uống" đã kịp gặp nhau, chỉ còn đợi RV biểu quyết và MS trở về nữa là xong.
    Chuẩn bị bụng từ giờ thôi, là lá la...

    Đồng ý đi RV, MS sẽ tặng mọi người " NGÀY KHÔNG HẸN " đấy

  9. #329
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    "Quán Thơ" (có bán cofee) của Nhoc không những "bé nhỏ" mà lại trống huếch trống hoác (nên mới "lộng gió" và thấy cả "trời đông"!). Phải ngồi đợi người trong chiều mùa đông gió thế lạnh nhỉ! thương Nhóc lắm
    MS thì thấy quán có bán cả rươu nhiều loại
    ( Ấy chết đừng khai ra, Đặng Tuấn cho leo cột điện kìa)

  10. #330
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Chuyện nợ nần

    Có cô gái rất xinh ngồi ăn quà sáng
    Mặt chợt đỏ bừng quên dắt tiền theo,
    Có bác nhà quê cưỡi xe ra phố
    Ngẩn ngơ cười trừ với cảnh sát giao thông!

    Em - cô gái đến hàng anh buổi ấy
    Chẳng lúc nào nhớ trả tình vay,
    Và bác nhà quê chui vào đường cấm
    Xui anh cười gì với cảnh sát em đây?!


    Chuyện đời

    Có cô gái rất xinh ngồi ăn quà sáng
    Mặt chợt đỏ bừng quên dắt tiền theo,
    Có bác nông dân mất mùa ra phố
    Chìa tay than vãn gieo neo. ..

    Em - cô gái đến hàng anh buổi ấy
    Chả bao giờ nhớ trả tình vay,
    Và bác nhà quê mất mùa dạo nọ
    Chở em vừa đi lướt qua đây!...
    Last edited by Hanoian; March 20th, 2010 at 12:24 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •