Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 28

Thread: Thơ bút tre

  1. #11
    Họ tên
    Tạ Quốc Dũng
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Feb 2009
    Bài viết
    499
    Rep Power
    84
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Anh đi công tác Play
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em em vẫn giữ nhà
    Cửa mình vẫn mở khách ra khách và
    This blog gives info on Milongas, practicas, lessons and other activities organized and attended by Ta.Tango, shares experiences, and meets new friends from all over the world!
    www.ta-tango.blogspot.com

    Other useful tango website
    http://www.tangoandchaos.org/

  2. #12
    Họ tên
    Đỗ Hải Anh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    48
    Rep Power
    36
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Hôm nay mùng 8 tháng 3
    chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Anh em nam giới hỏi chào
    Chị em phụ nữ lại đi vào đi ra!
    Hiiiiiiiiii

  3. #13
    Họ tên
    Lê đức Tiệp
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    70
    Rep Power
    39
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Mình thấy đọc mấy bài này vui vui thì nghĩ nó là những kiểu bài thơ hài và vui vẻ thôi!
    Last edited by Leductiep; February 22nd, 2010 at 04:07 PM.

  4. #14
    Cũ. Khách viếng thăm

    Default

    Các cụ có câu : uốn lưỡi 7 lần trước khi nói thì mình cũng có câu này với bạn Tiệp : trước khi post những gì mình viết ra cho người khác đọc thì nên uốn tay 70 lần rồi hãy gõ bàn phím .
    Hình như bạn không có khả năng đọc hiểu tiếng Việt hay sao ý . Bạn có hiểu thế nào là thơ bút tre không hả bạn ? Chắc chắn là không rồi . Vậy xin bạn hay đọc và hiểu cho kỹ thế nào là thơ bút tre của Việt nam đi rồi hãy bi bô nhé .
    Lần trứớc mình có 1 bài về thơ của bạn nhưng Mod Đăng Tuấn nhân từ đã xóa nó đi vì lí do góp ý quá gay gắt , lần này khi vào diễn đàn lại vấp phải cái mớ lổn nhổn này nên mình lại đành type 1 bài nữa mặc dù biết thế này là vô cùng mất thời gian vô ích , chỉ để xin bạn một điều : đừng bắt mọi người phải thưởng thức cái món cám mà bạn đang trộn nữa. Được không ạ ?
    Xin cám ơn .

  5. #15
    Họ tên
    Lê đức Tiệp
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    70
    Rep Power
    39
    Cảm ơn / Thích

    Default

    ...............................

  6. #16
    Họ tên
    Lê đức Tiệp
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    70
    Rep Power
    39
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thật sự mình không hiểu rõ thơ bút tre là gì lắm! Còn với lời góp ý lần trước của bạn "Cũ" mình đã đọc rối! Mình cũng khuyên bạn muốn nói với ai, cũng nên uốn lưỡi 7 lần rồi hẵng nói! Đừng tự nghĩ mình luôn đúng! Mình thực sự không muốn tranh luận với bạn đâu! Để làm một con người trước tiên phải đi học về văn hóa ứng xử, làm một nhà thơ lại càng phải học làm người trước bạn ạ! Mình thì không phải là một nhà thơ, nhưng mình tự cảm thấy mình là con người tốt, có văn hóa và biết ứng xử với mọi người!
    Xin lỗi tất cả mọi người đã, đang và sẽ đọc trang này!
    Last edited by Leductiep; February 22nd, 2010 at 05:28 PM.

  7. #17
    Cũ. Khách viếng thăm

    Default

    Leductiep
    Thành viên chính thức
    Họ tên: Lê đức Tiệp
    Đến từ: Nơi khác
    Tham gia: Feb 2010
    Bài viết: 55
    Thanks: 6
    Thanked 44 Times in 23 Posts


    Học làm người
    Chó nhà sủa bậy còn chấp nhận được bạn ạ! Chó hoang và chó dại sủa bậy và cắn người thì chắc chắn sẽ bị đánh chết thôi! Mình đoán bạn còn một ních khác để vào, con người cứ đứng thẳng và hiên ngang với lí tưởng quan điểm của mình, dốt thì không cần che đậy, có dốt mới cần học tập! Còn có tài mà không có đức, không biết đạo làm người thì tồn tại chỉ mang lại sự phá hại cho cuộc sống này mà thôi!

    Bạn Tiệp , sau khi nhận được tin này của bạn ( thôi thì đã chót gọi là bạn thì gọi nốt vậy ) mình copy/past nó lên đây cho puplic luôn vì mình cũng ko thích chửi nhau mà phải lén lút thế này để tỏ ra là người có văn hóa ứng xử trên diễn đàn như bạn vẫn tự vỗ ngực từ trước đến nay . Làm người ai làm thế .

    Còn nói về chó thì bạn cứ làm chó nhà đi và tha hồ sủa bậy , sẽ ko ai đánh chết đấu , Mình ko tranh xuất này của bạn . Vụ chó là yên tâm rồi nhé.

    Còn bạn đoán mình có 10 hay 20 nick thì đó là việc của bạn . Cứ đoán tiếp đi nhé.

    Còn cái đoạn đứng thẳng với hiên ngang thì mình cũng copy/past và nói ở trên rồi .

    Bạn còn điều gì chưa chửi hết vẫn còn ấm ức về sự ngu dốt của mình bị vạch ra thì mời bạn lại chửi tiếp nhé .
    Mình đợi.

  8. #18
    Họ tên
    Administrator
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2008
    Bài viết
    249
    Rep Power
    10
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Cũ. View Post
    Các cụ có câu : uốn lưỡi 7 lần trước khi nói thì mình cũng có câu này với bạn Tiệp : trước khi post những gì mình viết ra cho người khác đọc thì nên uốn tay 70 lần rồi hãy gõ bàn phím .
    Hình như bạn không có khả năng đọc hiểu tiếng Việt hay sao ý . Bạn có hiểu thế nào là thơ bút tre không hả bạn ? Chắc chắn là không rồi . Vậy xin bạn hay đọc và hiểu cho kỹ thế nào là thơ bút tre của Việt nam đi rồi hãy bi bô nhé .
    Lần trứớc mình có 1 bài về thơ của bạn nhưng Mod Đăng Tuấn nhân từ đã xóa nó đi vì lí do góp ý quá gay gắt , lần này khi vào diễn đàn lại vấp phải cái mớ lổn nhổn này nên mình lại đành type 1 bài nữa mặc dù biết thế này là vô cùng mất thời gian vô ích , chỉ để xin bạn một điều : đừng bắt mọi người phải thưởng thức cái món cám mà bạn đang trộn nữa. Được không ạ ?
    Xin cám ơn .
    Quote Originally Posted by Cũ. View Post
    Leductiep
    Thành viên chính thức
    Họ tên: Lê đức Tiệp
    Đến từ: Nơi khác
    Tham gia: Feb 2010
    Bài viết: 55
    Thanks: 6
    Thanked 44 Times in 23 Posts


    Học làm người
    Chó nhà sủa bậy còn chấp nhận được bạn ạ! Chó hoang và chó dại sủa bậy và cắn người thì chắc chắn sẽ bị đánh chết thôi! Mình đoán bạn còn một ních khác để vào, con người cứ đứng thẳng và hiên ngang với lí tưởng quan điểm của mình, dốt thì không cần che đậy, có dốt mới cần học tập! Còn có tài mà không có đức, không biết đạo làm người thì tồn tại chỉ mang lại sự phá hại cho cuộc sống này mà thôi!

    Bạn Tiệp , sau khi nhận được tin này của bạn ( thôi thì đã chót gọi là bạn thì gọi nốt vậy ) mình copy/past nó lên đây cho puplic luôn vì mình cũng ko thích chửi nhau mà phải lén lút thế này để tỏ ra là người có văn hóa ứng xử trên diễn đàn như bạn vẫn tự vỗ ngực từ trước đến nay . Làm người ai làm thế .

    Còn nói về chó thì bạn cứ làm chó nhà đi và tha hồ sủa bậy , sẽ ko ai đánh chết đấu , Mình ko tranh xuất này của bạn . Vụ chó là yên tâm rồi nhé.

    Còn bạn đoán mình có 10 hay 20 nick thì đó là việc của bạn . Cứ đoán tiếp đi nhé.

    Còn cái đoạn đứng thẳng với hiên ngang thì mình cũng copy/past và nói ở trên rồi .

    Bạn còn điều gì chưa chửi hết vẫn còn ấm ức về sự ngu dốt của mình bị vạch ra thì mời bạn lại chửi tiếp nhé .
    Mình đợi.

    Khóa nick thành viên Cũ. 07 ngày vì lý do: Vi phạm Nội quy diễn đàn tại Điều 3, mục 1c


    Điều 3 - Quản lý thông tin trên diễn đàn
    1. Đối với nội dung trao đổi, thảo luận
    c. Không dùng lời lẽ thô tục, bỉ ổi; không nói bậy dưới bất kỳ hình thức nào; không xúc phạm, khích bác, mỉa mai cá nhân, khích bác DSVN hay các tổ chức ngoài xã hội và thành viên cùng Diễn đàn; không gây gổ, hăm dọa, khủng bố, kích động; không cờ bạc, cá độ… Tôn trọng và chấp hành quyết định của Điều hành viên.
    Nếu còn tiếp tục có những bài viết kiểu như thế này thì sẽ khóa nick vĩnh viễn và ngăn chặn địa chỉ IP, email,thông tin cá nhân,... cấm tham gia diễn đàn dưới mọi hình thức.

  9. #19
    Họ tên
    Lê đức Tiệp
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    70
    Rep Power
    39
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Mình dùng cách nói chuyện của bản để nhắn tin cho bạn, xem bạn sẽ phản ứng thế nào thôi! Nhưng mình còn nói tránh và nói giảm hơn bạn rồi đấy!
    Mình không phải vì sợ mọi người nghĩ thế này thế nọ, hay mình phải giả đò làm người tốt! Mình nhắn riếng cho bạn "Cũ" thực sự mình đã dự đoán có lẽ bạn sẽ post nó lên rồi! Mình nhắn cho bạn không phải để chửi nhau với bạn, và nhắn riếng bởi vì đó là việc cá nhân mình muốn nhắc bạn mà thôi! Nếu viết lên đây thì sẽ làm phiền mọi người! Mình không muốn điều đó!
    Mình cũng không phải là người dễ bực tức đâu, nên mình không ấm ức gì trong lòng cả! Nhân vô thập toàn mà, mình có thế mạnh của mình, nhưng tất nhiên cũng có nhiều mặt dốt nát ngu si! Mình không xấu hổ vì điều đó!
    Một lần nữa mình xin lỗi tất cả các thành viên vì phải viết những lời cá nhân này cho riêng một người khác đọc!
    Last edited by Leductiep; February 22nd, 2010 at 10:54 PM.

  10. #20
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thật đáng tiếc là câu chuyện lại dẫn đến chỗ này. Xin các Mod. lên tiếng và đặc biệt là 2 người trong cuộc bình tĩnh lại để sự việc không xấu đi hơn nữa.

    @ bạn Tiep:
    Trong box kỹ thuật, nhiều người đã cảm ơn một số bài viết của bạn, đó là vì bạn đã chia sẻ với mọi người các kiến thức tương đối tốt của bạn. Ở nơi đây (và box thơ ca) thì đáng tiếc không được như thế, bạn đã post những điều mà bạn chưa hiểu rõ, nếu không muốn nói là rất kém, nhưng quan trọng hơn, là bạn đã cho mọi người cái ấn tượng là bạn bất chấp các ý kiến mọi người, dường như chả cần nghe ai, cứ ý mình mình làm thôi. Khi hầu hết mọi người, nhất là những người có kiến thức nhất định, cùng lên tiếng về mình thì mình nên xem lại mình bạn ạ, đó mới là người biết tôn trọng mọi người và khôn ngoan. Như đã nói trong thư riêng gửi bạn, không ai nơii đây ghét bạn cả, kể cả người gay gắt nhất, nếu bạn không tự làm cho hình ảnh mình xấu đi ít nhiều. Mong bạn suy nghĩ về những lời chân tình này.

    @ Cũ.
    Không được đọc đày đủ những gì bạn viết nhưng mình nghĩ bạn là người thẳng tính và nhiệt huyết. Nhưng có lẽ đóng góp người khác bình tĩnh, mềm mỏng hơn thì tác dụng sẽ lớn hơn nhỉ. Còn nếu cảm thấy không có tác dụng gì thì đã có các Mod. nữa cơ mà. Chúng ta vào nơi đây tìm vui vẻ và dăm điều bổ ích, nếu không gặp thì "đi chơi chỗ khác" vậy, mua lấy bực mình làm gì; nhất là Việt Nam mình nhỏ bé, giới này lại càng nhỏ bé, trước sau gì cũng có ngày phải nhìn nhau bạn nhỉ!

    Thân chào các bạn.
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •