hjhj.e lĩnh hội sự chỉ giáo kủa các a,e cứ tập,càng chậm càng chắc.qua tết nếu có dịp lên HN xin đc diện kiến các bác,để học hỏi thêm ạ.
hjhj.e lĩnh hội sự chỉ giáo kủa các a,e cứ tập,càng chậm càng chắc.qua tết nếu có dịp lên HN xin đc diện kiến các bác,để học hỏi thêm ạ.
"Đại ca" nhà mình chỉ có Natural Turn và Reverse Turn tập mất 10 tuần, mỗi ngày nửa tiếngđể đạt đến độ dài bước tăm tắp, CBM, Rise - Down và Swing cực chuẩn - theo mắt mình, mà giờ vẫn thỉnh thoảng lại tập các Figure này hoặc bài bổ trợ cho các kỹ thuật trên.
Riêng Tango thì hai tuần khai phá bằng Walk, mỗi ngày 2 tiếng đi các bước nhanh chậm theo nhạc tại lớp - mặc kệ mọi người tập Figure, thấy cụ còn nói là lúc đi làm vẫn ngầm tập khi đi bộ theo hành lang. Chưa nói các thứ khác như tập từng Figure.
Mà khổ như thế để được cái gì cơ chứ? Thấy "đại ca" khoe là trên sàn TBH, được nghe một miss thốt lên: Nhảy với người đàn ông đích thực sướng thật. Khoe xong thì mình thấy "đại ca" khổ thật vì "đại tẩu" mặt lạnh tanh mấy ngày, thỉnh thoảng cho ít "mưa phùn" nữa. Hi hi.
Trong nhà mình, "đại ca" đẹp trai nhất, là người đàn ông trẻ nhất. Thế thì bạn biết mình thuộc giới nào rồi. Chữ "Đình" trong tên mình là do cụ khoái con trai, lại hay đi qua Nha Trang - không biết "đại ca" có quen biết với nữ hoàng điền kinh Việt Nam không?mà thấy tên mình cũng giống giống.
Tuổi mình thì "đôi chín". Do trong nhà có ít sách, "đại ca" lại hay đùa và tư tưởng tự do, mình liền tạo một "phòng thí nghiệm" để nghiên cứu về xã hội, rút ra bài học cho mình về sau này xài - may mà cả "đại ca" và "đại tẩu" không biết đang là đối tượng nghiên cứu nên vụ tạo điều kiện để " các đối tượng" phát sáng chưa bị mắng. Mà có mắng thì mình cười trừ là xong. Mà các "đối tượng" còn nhờ vả, lệ thuộc vào mình kia nên càng không sợ. Người thì nhờ mình giám sát, người thì lấy mình làm cái phao để chứng tỏ vô tội. Hay lắm cơ.
Thế.
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu