Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 28

Thread: Thơ bút tre

  1. #1
    Họ tên
    Đặng Minh Tuấn
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2008
    Bài viết
    717
    Rep Power
    108
    Cảm ơn / Thích

    Default Thơ bút tre

    Ở trong hang đá đi ra
    Vươn vai một cái rồi ta đi vào.
    *
    Trông xa một đống đen sì
    Lại gần mới biết ấy thì là than
    *
    Mơ lông tuy có nhiều lông
    Ăn vào ngon miệng chứ không việc gì
    *
    Bốn ông chung một đĩa lòng
    lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to
    *
    Đang vui bỗng chợt ngẩn người
    Nỗi buồn chợt đến, nụ cười tắt ngang
    Dừng chân đứng lại bên đàng
    Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn
    *
    Chị em mang váy đánh cầu
    Lông bay phần phật trên đầu anh em
    *
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.
    *
    Vào trong lăng Bác âm u
    Chị em phụ nữ bỏ mũ ra chào.
    *
    Anh đi công tác Ban Mê-
    Thuột xong một cái lại về Plây-
    Cu anh tuy có hơi gầy
    nhưng mà em vẫn ngóng ngày ngóng đêm
    *
    Hôm nay ngồi học cả buổi
    Ăn nửa quả chuồi ấy gọi tĩnh dưỡng
    *
    Liên hoan có bánh có chuồi
    Ta đi ta nhớ cái buổi hôm nay
    *
    Phụ nữ thường rất hay lười
    Riêng em anh thấy là người cần cù.
    *
    Hôm qua học tập chính tri
    Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu
    Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
    Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả buổi
    *
    Làm thơ nên tránh vần ồn
    Kẻo không động đến tâm hồn chị em
    *
    Em ơi chớ có bồn chồn
    Chồng về em nhớ rửa tay sạch bong
    Cơm bưng nước rót tận phòng
    Cốt sao thể hiện tấm lòng hiền thê
    *
    Tại vì em chẳng có kinh
    nghiệm nên không thể một mình giúp anh
    *
    Rừng xanh núi đỏ um tùm
    Thương anh địa chất cưỡi hùm lên non
    Chiều về ngựa phóng bon bon
    Tay anh nắm chặt hai hòn thạch anh
    *
    Nắm dao phải nắm đường chuôi
    Giữ anh phải giữ cái người của anh
    *
    Thoạt trông thấy Võ Kiều Thu
    Anh em cuống quýt dương tay lên chào
    *
    Muốn cho sức khoẻ bình thường
    Ăn xong ta phải lên giường nằm ngay.
    Muốn cho sung sức cả ngày
    Sáng ra ta phải chạy ngay mươi vòng.
    Muốn cho vui vẻ trong lòng
    Vào ngay toilet làm xong rồi về.
    Muốn cho nhựa sống tràn trề
    Ngâm thơ vịnh nhạc say mê quên sầu
    Muốn cho không khỏi đau đầu
    Đừng nên uống rượu ăn trầu liên miên
    Muốn cho không khỏi bị điên
    Từ mai xin hãy tiêu tiền ít thôi
    Muốn cho không khỏi mồ côi (cô đơn)
    Thì ra kí túc lượn đôi ba vòng.

    (sưu tầm)

  2. #2
    Họ tên
    TTT
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    189
    Rep Power
    50
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Chỉ có Mod mới hiểu
    Thơ mênh mông dường nào
    Chỉ có Mod mới biết
    Thơ nhiều kiểu đâu đâu
    Cứ gì phải thâm sâu
    Mới là thơ để đọc
    Nhiều khi cần relax
    Cho thư giãn mà thôi
    Cám ơn Mod n Lời
    Rất chi là tâm lí
    Cô Khánh Chi sướng nhé
    Có Đại tá bên mình
    Take it easy. Let's simplify the life

  3. #3
    Họ tên
    Trần ngọc Chính
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    580
    Rep Power
    104
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Bác Tuấn sưu tầm được một công trình đồ sộ thế? Những câu thơ đảo lộn vần bằng, vần trắc, dấu gạch ngang làm điên đầu người đọc. Thế mới biết kho tàng văn chương "hiện đại" của các chiến hữu chúng ta phong phú biết nhường nào.

    Một bài ca...dao cạo có từ năm Hai ngàn không trăm...lâu lắm rồi (không nhớ rõ) xin được ghi lại:

    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn.
    Đi rồi mới biết không hơn..." đồ nhà".
    " đồ nhà" tuy có hơi già.
    Nhưng là "đồ thiệt" không là "đồ sơn".

  4. #4
    Họ tên
    Trương Minh Thành
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    39
    Rep Power
    35
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Mình cũng sưu tầm được này:
    Chưa đi chưa biết Vũng Tàu,
    Đi rồi mới biết sâu hơn vũng nhà.
    Vũng nhà khoan mãi chẳng ra,
    Vũng Tàu khoan cái, dầu ra ầm ầm.

  5. #5
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by chali View Post
    Bác Tuấn sưu tầm được một công trình đồ sộ thế? Những câu thơ đảo lộn vần bằng, vần trắc, dấu gạch ngang làm điên đầu người đọc. Thế mới biết kho tàng văn chương "hiện đại" của các chiến hữu chúng ta phong phú biết nhường nào.

    Một bài ca...dao cạo có từ năm Hai ngàn không trăm...lâu lắm rồi (không nhớ rõ) xin được ghi lại:

    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn.
    Đi rồi mới biết không hơn..." đồ nhà".
    " đồ nhà" tuy có hơi già.
    Nhưng là "đồ thiệt" không là "đồ sơn".
    Bổ sung cùng chali...
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
    Đi rồi mới biết chẳng hơn Đồ Nhà...
    Đồ nhà tuy có hơi già.
    Nhưng là đặc sản với (thằng) cha láng giềng...

  6. #6
    Họ tên
    Trần ngọc Chính
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    580
    Rep Power
    104
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Bổ sung cùng chali...
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
    Đi rồi mới biết chẳng hơn Đồ Nhà...
    Đồ nhà tuy có hơi già.
    Nhưng là đặc sản với (thằng) cha láng giềng...
    Cha láng giềng thường hay nhòm ngó !!!?
    Thế làm sao dám đến Đồ Sơn?
    Thôi thì du lịch tại gia.
    Vui cùng "đặc sản" khỏi lo...tốn tiền.

  7. #7
    Họ tên
    Đặng Minh Tuấn
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2008
    Bài viết
    717
    Rep Power
    108
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Bần tăng chẳng xin cơm chay
    Chỉ xin thí chủ “ba ngày ba đêm”

    Anh đi giường chiếu lặng câm
    Anh về giường chiếu reo ầm cả lên.

    Trên đường quốc lộ số hai
    Thể nào cũng có một vài ô tô.

    Tiễn anh lên bến ô tô
    Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm.

    Anh đi công tác Sông Đà
    Vướng phải tai nạn ở phà sông Gianh
    Tay chân thì vẫn nguyên lành
    “Cần tăng dân số” tan tành khói mây.

  8. #8
    Họ tên
    Tạ Quốc Dũng
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Feb 2009
    Bài viết
    499
    Rep Power
    84
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Vào trong lăng Bác âm u
    Chị em phụ nữ bỏ mũ ra chào.
    *
    Anh đi công tác Ban Mê-
    Thuột xong một cái lại về Plây-
    Cu anh tuy có hơi gầy
    nhưng mà em vẫn ngóng ngày ngóng đêm
    *
    Hôm nay ngồi học cả buổi
    Ăn nửa quả chuồi ấy gọi tĩnh dưỡng
    *
    Liên hoan có bánh có chuồi
    Ta đi ta nhớ cái buổi hôm nay
    *
    Phụ nữ thường rất hay lười
    Riêng em anh thấy là người cần cù.
    *
    Hôm qua học tập chính tri
    Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu
    Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
    Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả buổi
    *
    Làm thơ nên tránh vần ồn
    Kẻo không động đến tâm hồn chị em
    *
    Em ơi chớ có bồn chồn
    Chồng về em nhớ rửa tay sạch bong
    Cơm bưng nước rót tận phòng
    Cốt sao thể hiện tấm lòng hiền thê
    *
    Tại vì em chẳng có kinh
    nghiệm nên không thể một mình giúp anh
    *
    Rừng xanh núi đỏ um tùm
    Thương anh địa chất cưỡi hùm lên non
    Chiều về ngựa phóng bon bon
    Tay anh nắm chặt hai hòn thạch anh
    *
    Nắm dao phải nắm đường chuôi
    Giữ anh phải giữ cái người của anh
    *
    Thoạt trông thấy Võ Kiều Thu
    Anh em cuống quýt dương tay lên chào

    Những bài thơ bút tre có ai chê không !!!
    Sai - Đúng - Không đúng, không sai?
    This blog gives info on Milongas, practicas, lessons and other activities organized and attended by Ta.Tango, shares experiences, and meets new friends from all over the world!
    www.ta-tango.blogspot.com

    Other useful tango website
    http://www.tangoandchaos.org/

  9. #9
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    HN có được tặng một tuyển tập Bút Tre của Nhà xuất bản Vĩnh Phú. Đọc và nhận thấy:
    - Về chất hài, những bài thơ hay và được truyền tụng nhiều nhất lại không phải của Bút Tre, dù vẫn thường được gán cho Bút Tre! Đây cũng là 1 phần vinh quang và nguồn gốc bi kịch của ông.
    - Khâm phục trí tuệ dân gian, các "Hậu Bút Tre" thật tài tình, xuất sắc!
    - Dù sao đi nữa, cũng khâm phục và biết ơn Bút Tre đã tạo ra cả một trường phaí thơ hài, dù đó cũng không hoàn toàn là ý định của ông khi sáng tác ban đầu.
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  10. #10
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Vui Xuân R.V cũng xin đóng góp 1 vài dòng bút tre , mong được sự hưởng ứng của các bạn.Cũng là sưu tập thôi ạ .

    Con ruồi là giống hiểm nguy
    Cái chân của nó rất vi trùng nhiều

    Hoan hô anh Nguyễn chí Thanh
    Anh về phân bắc phân xanh đầy đồng .

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •