Results 1 to 10 of 80

Thread: Dance ở Hải Phòng

Hybrid View

  1. #1
    Họ tên
    Xautraivotinh
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    15
    Rep Power
    34
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Cái hồi " ngày xưa " mà bác kể ấy thì E vẫn còn đá bóng ở nhà Vh Thanh Niên. Cả bọn cứ sút ầm ầm vào quán Tao Đàn ấy ( sau này mới biết nó là 1 sàn khiêu vũ cổ điển...^!^ )

  2. #2
    Họ tên
    Hà Tuấn Vũ
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    119
    Rep Power
    45
    Cảm ơn / Thích

    Default

    -Lâu lắm mới thấy anh Dũng đó. Tưởng đã gác bút giải nghệ rồi cơ đấy.
    -Mình bước vào giới nhảy cũng gọi là mới so với các bậc đàn anh ở Hải Phòng. Năm nay mới là hơn 2 năm. Khi bắt đầu đặt bước chân đầu tiên trong tiềm thức hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện thi đấu hay mình phải học để nhảy đc tới đâu. Chỉ là muốn học để mình có thêm hành trang vào đời. Nhưng đến khi học nó thực sự mình cảm thấy đam mê và cuốn hút vô cùng. Mình cũng kể về con đường đến với khiêu vũ của mình.
    -Việc đầu tiên sau khi bước vào cánh cổng trường đại học là mình đi tìm học khiêu vũ. Lúc đó cũng đi tìm 1 vài nơi ở Hải Phòng. Thấy đáng chú ý nhất là CLB Thanh Niên và CLB Việt Tiệp. Cảm giác thật vui vì mình thấy rất đông các bạn trẻ đồng trang lứa. Chắc đây là 1 môi trường rất tốt và rất vui. Lên nhìn mọi người nhảy thấy ai cũng nhảy thật tuyệt , mình thầm nghĩ chả biết bao nhiêu năm mình mới được như họ nữa. Cũng thật may măn trường mình lại mở clb khiêu vũ vào đúng thời điểm đó. Ngày đầu tiên khách mời đến thật đông , rất nhiều các đàn anh đàn chị trong giới khiêu vũ ở HP đến. Được xem mọi người nhảy và biểu diễn mình quyết tâm phải đi học , phải nhảy thật đẹp mới được. Điều kiện còn khá khó khăn nên câu lạc bộ của trường mình duy trì không được lâu. Sau 1 tháng nghỉ thì thầy gọi điện cho mình nói muốn mình với bạn nhảy của mình đi thi giải công đoàn của thành phố tổ chức. Cảm giác lúc đó thật hồi hộp và rất khó tả , mình định không đi nhưng được thầy động viên nên mình và bạn nhảy hồi đó quyết tâm làm bằng được. Người thầy đó của mình chính là thầy Kiên. Bài đi thi được thầy và anh Lead dựng cho. Giờ nghĩ lại thì quả là thật khó vì lúc đó 2 đứa mới bập bẹ tập được hơn 1 tháng. Thầy cho mình cả quần , cả giày cả nơi tập. Mình cảm thấy có động lực vô cùng. Ngày nào cả 2 cũng bỏ ra vài tiếng tập. Mục tiêu lúc bấy giờ là không được sai nhạc. Có lẽ mình cũng có 1 lợi thế là được học nhạc từ nhỏ nên việc này đối với mình cũng không khó lắm. Rồi ngày thi cũng tới. Buổi sáng vòng loại xong , đến khi công bố kết quả thì mới biết mình đã bị loại. Mình chỉ biết đứng ngây ra giữa sân thi đấu , bạn nhảy của mình thì òa khóc còn mình cũng khó có thể kìm nén đc. Nhưng lúc đó mình cũng đã làm hết sức , dù là lần đầu đi thi , nhạc mình cũng không sai. Chứng kiến nhiều đôi mặc dù sai nhạc nhưng vẫn lọt vào chung kết cũng rất ấm ức. Được thầy và bác Chí Dũng ra an ủi. Cũng nguôi ngoai phần nào. Tạm dừng nói về giải đấu ở đây.
    Sau giải đó mình và partner của mình quyết định lên tháng giêng tập luyện. Nhiều chuyện đã xảy ra nên bọn mình đã không còn nhảy với nhau nữa. Lúc này mình chỉ lang thang tập 1 mình. Chưa lúc nào mình cảm thấy nản như lúc này. Chả biết tập gì , chả biết phải làm gì. Trong khi bao nhiêu dự định không làm được. Rồi giải Hải Phòng năm 2007 cũng không đi thi được. Sau đó được lời giới thiệu của chú Trí cô Hằng mình quyết định lên clb Thanh Niên tìm parnter. Có lẽ sự ra đi này là cần thiết và mình không thấy hối hận. Parnter đó cũng chính là bạn nhẩy bây giờ của mình. Mới tập với nhau , kĩ thuật mình còn thua kém rất nhiều. Nhưng time thì không đợi mình. Mình quyết định sáng dậy thật sớm đạp xe đạp qua nhà parnter của mình , lúc đó bọn mình đc cô Huệ trên clb giúp đỡ phòng tập. Vậy là sau 3 tháng liên tục có lẽ kĩ thuật của mình cũng được nâng cao lên rất nhiều nhờ sự chỉ bảo của parnter mình. Khi ở HP không biết học ai nữa. Bọn mình mới quyết định lên HN tìm thầy. Nhưng cả 2 còn đang học ĐH , phải làm sao để đi đây ? Rồi mình cũng tìm ra câu trả lời. Cuối tuần tranh thủ ngày nghỉ buổi sáng đi ô tô lên rồi chiều ô tô về. Khốn nỗi 2 đứa đều say xe , nhiều lúc miệng vẫn còn nôn nhưng đã phải đứng vào lớp. Vừa học xong lại vội vàng lên xe về HP. Đặt chân về nhà là muốn lăn ra ngủ. Bọn mình phải đi diễn , đi tìm các xô nhỏ để kiếm tiền trang trải. Nhà mình lại không ủng hộ việc mình đầu tư nên kinh tế đành tự cung tự cấp. Có lẽ điều này thật không dễ với 1 sinh viên đang đi học. Rồi giải Hải Phòng năm 2008 là lần đầu tiên bọn mình đi thi. Thật chả uổng công tập luyện. Tuy với Hà Nội bọn mình vẫn còn thua kém nhưng ở Hải Phòng latin thanh niên bọn mình cũng không còn thua kém ai nữa. Đây có lẽ là điều vui nhất. 1 cảm giác thật khó tả.
    - Tạm dừng nói về chuyện riêng của mình ở đây. Mình cũng thật sự rất muốn thanh niên Hải Phòng , những người thực sự đam mê , hãy hi sinh mỗi người 1 chút thôi để phát triển bộ môn này. Trước đây anh em Hải Phòng hàng tháng đóng tiền mua tài liệu rồi share. Bây giờ mình rất muốn làm lại chuyện đó. Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Similar Threads

  1. Dance Sport & Belly Dance - CLB DMV - Tầng 3 Tòa Nhà Starbowl - HN
    By seven_love2003 in forum Thông tin lịch học, sinh hoạt
    Replies: 2
    Bài mới gửi: November 14th, 2010, 09:52 AM
  2. Dance Training (Dance Dojo) của Donnie Burns
    By GAC in forum Thư viện tài liệu
    Replies: 6
    Bài mới gửi: February 6th, 2010, 08:14 AM

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •