Vụ này Admin gửi thư bằng mực đỏ, coi nhau như quyết đấu, tử thù đó nghe.
Mặt trận tổ quốc Việt Nam có một câu khẩu hiệu: Cầu đồng, tôn dị = tìm kiếm sự tương đồng, tôn trọng sự khác biệt, đặc tính này chưa tỏa sáng đến đây mất rồi.
Mình là thành viên cũ, rất tôn trọng Admin, nhưng có câu nói: Platon là thầy tôi, nhưng chân lý còn quý hơn. Có một sự thực là ballroom còn bàn luận kỹ thuật nhiều hơn ở đây, đoàn kết hơn ở đây, tôn trọng nhau hơn ở đây, và họ không có chuyện tranh giành miếng cơm, thể diện - đó là lý do mà neutr viết nhiều cho bên đó và chán các spam ở đây.
Vậy chúc diễn đàn cứ tiếp tục "lành mạnh và trong sạch" theo kiểu của các bạn đi. Chúc các bạn giữ được một giếng nước được gọi là và được tự gọi là "lành mạnh và trong sạch".
Nhưng cũng trích lại 1 bài thơ của các cụ để các bạn lúc nào nhớ đến thì soi mình vào:
Khen thay phủ Quảng khéo ranh ngầm
Phò nịnh anh Tây, cõng mẹ đầm (các cụ đã Việt hóa từ madam thành mẹ đầm)
Hai vú vắt vai đầu nghển nghển
Đôi tay ôm bàn toạ, mặt lầm lầm.




Reply With Quote
Đánh dấu