Tự nhiên thèm nhảy quá. mình muốn tìm partner để tập luyện .
nam 1m72
tập được cả std với latin
ai có hứng tập pm cho mình nhé:ym: lets_dancewithme2005 hoặc sdt 0936991551
My Home, đầu giờ buổi chiều là hay nhất.
Không hiểu sao mình "mất lửa", hay ngao ngán rồi - trừ buổi sáng tập 20 phút theo đĩa ở nhà thì vẫn chăm chỉ và hài lòng về khả năng nhớ, sự thoải mái khi tập các tổ hợp. Ra sàn thì dẫn được ngay, nhưng mà không hào hứng như xưa nữa.
tìm partner
mình là nam ở Hà Nội tập Salsa đã được 7 tháng, đang cần tìm partner để tập, cũng như lên sàn và đi bar
phong cách của mình là đi sâu vào sự tinh tế của các bước nhảy để hoàn thiện tối đa kỹ thuật lead, connect, và care nữ chứ ko đi vào học quá nhiều combination
(vì theo mình ban đầu combination sẽ dễ dang và tạo hứng khởi, nhưng về sau này, khi đã học quá nhiều và bão hòa bạn sẽ cảm thấy chán với các combination vô hồn, đi nhảy mà ko có cảm xúc, mất hết lửa mà trong nghệ thuật thì lửa và cảm xúc là quan trọng nhất)
vậy bạn nào muốn tập cùng mình thì liên lạc nhé dinhmanhhoang@gmail.com
tuyển sinh Salsa, Bachata, Reggaeton body move tháng 9 năm 2012
các bạn có thể ĐẾN 1 MÌNHvà HỌC THỬ MIỄN PHÍ buổi đầu tiên
chi tiết xem tại newdances.com.vn
facebook: www.facebook.com/ClbNewDances
-----------------------------
Dance for freedom
Sap đến ngày thi đấu rồi pà kon ráng tập lên nha![]()
Sàn My Home ở số 30 (hoặc 29 - mình không nhớ) ngõ 105 Doãn Kế Thiện - phố cắt ngang phố Phạm Văn Đồng, gần làng trẻ SOS. Ca chiều từ 15g30 đến 17g30.
Còn địa chỉ "my home" thì mình không nói đâu. Sợ (vợ) lắm, nhất là ở cái vùng sát ngay Hà Đông. Quýt vùng Giang Nam đem sang trồng ở Giang Bắc (cách nhau mỗi con sông) đã biến từ ngọt sang chua, người về ở vùng Hà Đông thì:
Thùy tự Thăng Long cư sĩ hiền
Đàm waltz luận Quick dạ bất miên
Hốt văn Hà Đông sư tử hống
Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên.
Tạm dịch:
Đất Thăng Long có một người hiền
Về khiêu vũ thì cả đêm huyên thuyên
Bỗng nhiên nghe tiếng sư tử Hà Đông rống
Tay rơi gậy chống, đầu gối run.
Hi Hi.
Không giỏi giang chia thời gian mỗi pat 1 ít - như bác Hanoian.
Last edited by neutr; September 13th, 2012 at 09:57 PM.
Nhớ ngày xưa mình cũng vất vả tìm partner ngược xuôi, cuối cùng lại nhảy với người bạn ngay cạnh mình chứ chẳng fải ở đâu xa. Partnership phần là nhờ duyên số nữa, nhưng phần lớn hơn mình nghĩ là ở chính bản thân mọi người, chịu bỏ công sức để vun vén, nhường nhịn, khéo léo khi đối xử trong lẫn sau lúc tập luyện cùng nhau. Tìm được partner không fải dễ dàng gì, gĩư được partner và để có 1 partnership thuận lợi suôn sẻ lại càng khó gấp bội phần. Chúc các bạn tìm được và giữ được partner của mình nhépartnership có ổn định và bền lâu thì mới cùng nhau tiến xa trên con đường khiêu vũ được
![]()
Last edited by Hanoian; September 29th, 2012 at 11:18 PM. Reason: Sửa lỗi tiếng Việt. Đề nghị bạn chutchitdt đọc lại nội qui diễn đàn và sử dụng tiếng Việt có dấu.
Thành viên chính thức
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu