Ờ, vậy là tại "nghiêm trang, đứng đắn quá" không liếc mắt, lúc lắc đầu nhìn ai hai bên đường trước khi tập Tango nên giờ không có kinh nghiệm lắc đầu và thế là đau thôi.
Vậy là hư hỏng cũng có ích ha.
Ờ, vậy là tại "nghiêm trang, đứng đắn quá" không liếc mắt, lúc lắc đầu nhìn ai hai bên đường trước khi tập Tango nên giờ không có kinh nghiệm lắc đầu và thế là đau thôi.
Vậy là hư hỏng cũng có ích ha.
Ừ, khi nhảy thì kiêu hãnh. Còn lúc chuẩn bị nền móng kỹ thuật để khỏi đau cổ thì phải "lắc đầu, tóm hình ảnh hai bên đường vào mắt", mà mặt phải tỉnh bơ để người được tóm hình ảnh không coi thường là lúng liếng.
Thế nên lấy cái gì từ đời sống vào khiêu vũ cũng là 1 chuyện ha?
Mà dáng thiên nga thì kiêu hãnh rồi - dù trong chuyện cổ tích Nga luôn đi bắt trẻ con (có thể cả người lớn - như Thiên nga đen trong Hồ Thiên Nga - đấy)..
Last edited by neutr; September 10th, 2012 at 11:59 AM.
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu